Muôn nẻo thầy bà (Kỳ cuối: Khi bói toán ra vỉa hè)

Thứ tư, 31/01/2018 19:00

Những ngày cuối năm nạn mê tín dị đoan lại được dịp hoành hành. Bằng nhiều hình thức khác nhau, những thông tin “mê tín dị đoan” đang dần đầu độc người dân bằng những câu chuyện gây sốc nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ.

Một “thầy” túc trực công viên 29-3 để tìm con mồi và sách báo mê tín dị đoan bày bán tràn lan.

Tràn lan ấn phẩm mê tín

Một hình ảnh rất quen thuộc xuất hiện ở các khu chợ ngày cuối năm là những tờ rơi ghi chép những câu chuyện ma mị, giật gân được photocopy hàng trăm bản bán cho các bà, các chị giải khuây  trong giờ buôn bán. Từ hàng cá đến hàng thịt những mẩu chuyện với giá 1.000 đồng/tờ được chuyền tay nhau kèm theo những lời bình phẩm, xuýt xoa. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó những ấn phẩm mê tín dị đoan còn bày bán rầm rộ tại đình chùa, bến xe, công viên. Những ngày cuối năm mặt hàng này bán chạy hơn nhằm phục vụ nhu cầu xem bói tại chỗ của phần đông người lao động.

Với hàng ngàn ấn phẩm đủ loại từ sách bói toán, tử vi, nghiên cứu vận mệnh... từ loại có đứng tên nhà xuất bản cho tới bản lậu, thậm chí bản photocopy cũng được chuyền tay nhau. Hầu hết sách được bày bán đều là sách photocopy hoặc in màu sơ sài không in tên tác giả và nơi xuất bản rõ ràng, hình vẽ mờ. “Tử vi trọn đời”, “Đổi đời không khó”, “Phương ngôn làm giàu” là những tên sách bán chạy nhất trong những ngày này. Dừng bên vệ đường Phan Bội Châu - TP Tam Kỳ (Quảng Nam), chúng tôi nghe tiếng rao: “Xem tướng số, tử vi, tiền vận, hậu vận, nhà xe, đất cát, công danh sự nghiệp đây! Ai muốn bí quyết đổi đời đều có hết. Ai đám cưới cho con, ai mua nhà mua đất ghé lại xem ngày xem giờ cho chuẩn. Một năm em mới bán một lần. Hôm nay em còn bán, mai em nghỉ mốt em đi Mỹ rồi mua liền mua ngay đi”. Kèm với tiếng rao hài hước đó là những cuốn: “Lịch vạn sự 2018”, “Khấn nôm”, “Khấn nôm trong tháng”, “Bí quyết bói bài”, “Ý nghĩa của những giấc chiêm bao”, “Ngày lành tháng tốt”, “Ý nghĩa 12 con giáp trong đời”… đều không có tên tác giả, tên nhà xuất bản rõ ràng, in ấn màu mè lòe loẹt, chữ không rõ được chất chồng trên tấm bạt. Thấy tôi lật xem quyển “Ý nghĩa 12 con giáp” có giá 25 nghìn thì bà bán hàng hồ hởi: “Giá đề thế thôi chứ chị lấy em 15 ngàn, mua đi về có cái mà xem. Người Việt mình sống phải biết tâm linh có rứa thì làm ăn mới hanh thông được”.

Không chỉ tràn lan sách tử vi mà những mặt hàng sách tâm linh, giải trí với những câu chuyện hù dọa cũng rất đắt hàng. Những cuốn sách không tác giả kèm hình ảnh máu me, ma quỷ như “Bí mật ngôi mộ hoang”, “Đồng xu rướm máu” cũng được bày bán công khai mà không chịu bất kỳ sự quản lý nào.

Khi thầy bà ra phố

Cũng như sách, ấn phẩm mê tín những thầy đồng cũng nhanh chóng bắt mạch thị hiếu phục vụ khách hàng. Không còn “nấp” trong những ngõ xóm quanh co, không cần phải đi đến những vùng heo hút mới xem bói được mà “dịch vụ” bói toán tại chỗ cũng nở rộ trong những ngày cuối năm. Dạo một vòng quanh khu vực Công viên 29-3 (TP Đà Nẵng) không hiếm gặp những “thầy đồng” đang ngồi đợi khách hàng. Đối tượng mà những thầy đồng này hướng đến là những đôi nam nữ, những học sinh cấp 3 đang tuổi mơ mộng, yêu đương. Và cũng vì là dịch vụ tại chỗ, giá cả phải chăng, đúng sai không cần biết, một đi không trở lại nên những lời phán này cũng vô thưởng vô phạt.

Các “thầy” ngồi dọc trong công viên, sẵn sàng phán tương lai, sự nghiệp... cho khách chỉ với 5-10 nghìn đồng. Dạo một góc công viên đã thấy 5,6 “thầy” cầm quạt phe phẩy, mắt nhìn dáo dác xung quanh. “Chiêu” bắt khách của các thầy cũng rất tinh vi. Để khiến cho người xem tò mò các thầy cũng nắm bắt tâm lý khách ở công viên. Theo đó, đối tượng chủ yếu là các bạn trẻ đang quan tâm đến vấn đề tình cảm. Những câu nói thấu tâm can kiểu: “Cháu đang gặp chuyện phải suy nghĩ phải không?”, “Năm tới đây con sẽ gặp chuyện buồn”, “Hai đứa nhìn tướng khắc nhau lắm”... Và khi đã nắm “thóp” của những đôi nam nữ, học sinh thì thầy cũng tỏ vẻ bí hiểm bằng câu khích “chỉ những ai có duyên tôi mới coi, còn không thì có năn nỉ tôi cũng không màng”.

Ngồi bên một cặp nam nữ đang đi dạo trong công viên tôi bắt chuyện hỏi họ có tin vào bói toán dạo không. “Tin hay không tin thì cũng không mất gì. Với lại người ta xem cũng dựa vào tử vi, tướng số là chính nên có cái trúng cái không. Quan trọng là mình lựa cái mà tin thôi. Tụi em đi dạo trong công viên cũng buồn, xem một quẻ cho vui thôi”. Còn một người bán hàng nước tại công viên 29-3 cho biết trước đây khi siêu thị Bài Thơ còn hoạt động và công viên 29-3 là điểm thu hút đông du khách thì hoạt động coi bói rất rầm rộ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây do “đất chật, người đông” nên cũng chỉ còn vài thầy lảng vảng. “Chính vì coi bói cho sinh viên học sinh nên giá cả cũng rất phải chăng. Dao động 20-50 ngàn là có thể biết tất tần tật mọi thứ từ sức khỏe, tiền tài, tình duyên. Tôi bán nước ở đây thấy riết thành quen. Nhiều khi nghĩ dịch vụ bói toán ở công viên này cũng giống như “thương hiệu” vậy, nổi tiếng cả Đà Nẵng rồi, cứ đến cuối năm thì lại rầm rộ. Coi bói cho vui thì được chứ mụ mị tin vào đó rồi bị lừa thì khổ”. Quan sát một thầy tầm 60 tuổi một buổi sáng đã vớ được 3 “con mồi”. Như vậy, chỉ một ngày đi “phán dạo” trong công viên người phụ nữ này đã có thể kiếm được số tiền hơn 1 ngày công lao động.

Đồng Dao