Nam Định thua mất mặt

Thứ tư, 09/04/2008 00:00

AFC Champions League 2008

(Cadn.com.vn) - Dù đã xác định rằng AFC Champions League là sân chơi quá tầm của các CLB Việt Nam nhưng những ai chứng kiến trận thua của ĐPM Nam Định vào chiều qua trên đất Thái Lan ắt hẳn không tránh khỏi chạnh lòng cho bóng đá Việt Nam. Trước một Krung Thai Bank không quá mạnh (cũng đã thua 2 trận liền tại AFC Champions League) nhưng đội bóng thành Nam đã chơi một trận cầu quá bạc nhược. Họ trình diễn một lối chơi như một đội bóng... làng và mặc cho các chân sút của đội bóng Thái Lan bắn phá khung thành đội nhà.

Thua đến 1-9 nhưng các cầu thủ ĐPM Nam Định vẫn tỉnh bợ.. cười nói như thể họ đang đi du lịch hơn là đại diện cho bóng đá Việt Nam đối đầu với nền bóng đá mà chúng ta luôn xem là đối thủ số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam luôn thua Thái Lan nhưng cách thua của ĐPM Nam Định chiều qua thật khó chấp nhận bởi nó quá bạc nhược, nhất là trong hiệp 2. Một đại diện khác của Việt Nam là B-Bình Dương có trận đấu trên sân nhà trước Adelaide, đại diện đến từ Australiạ 3 trận thắng liên tiếp ở V-League đã tiếp sức cho B-Bình Dương rất nhiều nhưng sự thoải mái đó đã không giúp thầy trò HLV Lê Thụy Hải tìm được những điểm số đầu tiên tại đấu trường Châu Á.

Tiếp tục trắng tay nhưng trận thua 1-2 của B-Bình Dương trước đối thủ đến từ một nền bóng đá cao hơn hẳn là Adelaide của Australia thì cũng chấp nhận được. Giá mà ĐPM Nam Định cũng có được tinh thần như B-Bình Dương.

N. Thế