Nạo phá thai trong giới trẻ - SOS! (Kỳ 2: Xe ôm kiêm "cò" nạo, phá thai)

Thứ tư, 17/06/2020 19:50

Những người mang thai ngoài ý muốn khi thực hiện nạo, phá thai đều mang tâm lý e ngại, sợ tốn kém, muốn "giải quyết" nhanh gọn nên đã tìm đến những phòng khám tư nhân. Từ đó, dịch vụ môi giới nạo phá thai thông qua "cò" có đất dụng võ. Điều đáng nói, để chèo kéo khách, "cò" hoạt động rất tinh vi và bất chấp phao tin giả.

"Cò" xuất hiện trước Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tại địa chỉ 6 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng để tìm khách dẫn qua các cơ sở, phòng khám tư nhân.

8 giờ sáng, trong vai cô sinh viên "trót dại" lỡ mang bầu trong khi người yêu đã "cao chạy xa bay", tôi tìm đến Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tại địa chỉ 6 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng để được tư vấn. Cách cổng Trung tâm chừng 10 mét, bỗng nhiên có một người đàn ông trạc 50 tuổi từ bên kia đường chạy sang, đon đả đón đầu xe và nói: "Con đến chỗ Trần Phú á, chỗ này giờ của sinh viên thực tập thôi, các bác sĩ giỏi chuyển về ở cơ sở đường Trần Phú hết rồi". Tôi chưa kịp phản ứng, người đàn ông này chạy lại chỗ để xe máy, vừa đội mũ bảo hiểm, vừa nói: "Để chú dẫn qua. Chú qua đó chở con bé bên kia luôn".

Thấy tôi lưỡng lự, người đàn ông vội vàng mở ví và đưa cho tôi 2 cái cạc vi-dít có in rõ địa chỉ, số điện thoại, tên phòng khám và bác sĩ điều trị và nói: "Con xuống đó làm an toàn. Chú quen với các bác sĩ nên chú sẽ làm giúp hồ sơ. Chi phí một ca như vậy là một triệu rưỡi. Ở chỗ này (Trung tâm Chăm sóc sức khỏe TP Đà Nẵng) con ít tiền họ không làm cho con đâu. Hồ sơ phức tạp nữa, rồi nhà trường điều tra ra thì phiền phức".

Tôi tỏ vẻ lo sợ và có ý định quay về, người đàn ông trấn an: "Thai nhỏ xíu mà, giọt máu thôi có chi mô mà con sợ, người ta làm nhiều lắm". Sau khi mồi chài không thành, người đàn ông thay đổi sắc mặt và gằn giọng: "Con ưng con đi với chú, không ưng thì thôi. Tùy!". Sau đó, người đàn ông chạy lại đón đầu xe một đôi nam nữ và tiếp tục "tư vấn".

Ông H.V.Q - bảo vệ tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản cho biết: "Trước cổng trung tâm lúc nào cũng xuất hiện những người đàn ông làm nghề xe ôm lảng vảng để tìm những người đi phá thai và thuyết phục họ đi qua các cơ sở phòng khám tư nhân ăn tiền hoa hồng".

Trong khi tôi ngồi ở bàn tư vấn phía trong trung tâm, 2 người đàn ông lân la bên ngoài cửa gặp ai cũng chạy tới và chèo kéo. Thỉnh thoảng họ lại dòm ngó vào bên trong trung tâm để nghe ngóng tình hình và canh me tôi. Tôi đưa những thông tin mà người đàn ông lúc nãy nói trao đổi với nhân viên lễ tân tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, mọi người đều tỏ ra ái ngại và cho biết trung tâm vẫn hoạt động bình thường, mấy người "cò" nói vậy hòng kiếm khách dắt mối qua các trung tâm khác. Nhiều người chưa kịp vào trung tâm thì đã vội vàng theo chân những người môi giới đến các cơ sở khác. 

Theo một người dân sống cạnh Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, những "cò" dịch vụ nạo phá thai làm nghề xe ôm. Họ thường lảng vảng trước trung tâm vào buổi sáng để tìm kiếm những người đi nạo, phá thai dắt mối cho các trung tâm, phòng khám sản tư nhân nằm ở đường Trần Phú, Lê Đình Lý và một số cơ sở khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Các đối tượng thường xuyên rơi vào "tầm ngắm" của "cò" chính là những cô gái trẻ "nhẹ dạ, cả tin", người trong quê ra.

Tình trạng môi giới dịch vụ nạo, phá thai đã diễn ra từ nhiều năm trở lại đây. "Cò" không chỉ xuất hiện trước Trung tâm Chăm sóc sức khỏe đường Phan Châu Trinh mà tại một số bệnh viện lớn như Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Hoàn Mỹ... vẫn xảy ra tình trạng này. Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý tuy nhiên tình trạng vẫn tiếp tục tái diễn và cách hoạt động ngày càng tinh vi hơn. Điều này dấy lên nhiều lo ngại.

BS. Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng phòng Quản lý Hành nghề Sở y tế TP Đà Nẵng cho biết: "Xuất hiện tình trạng "cò" dịch vụ dẫn mối qua các trung tâm, cơ sở phòng khám sản tư nhân là điều mà Sở Y tế và các ngành chức năng không mong muốn. Chiêu thức hoạt động của những người này rất tinh vi, vì vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác để không sập bẫy".

Việc xuất hiện môi giới dịch vụ phá thai tại các trung tâm, bệnh viện tại TP Đà Nẵng nếu không được các cơ quan chức năng kiểm soát và xử lý có thể gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Điều đáng nói, những người khi được "cò" dắt mối sẽ đến các trung tâm tư nhân như thế nào để thực hiện nạo, phá thai? Liệu rằng các trung tâm, cơ sở đó có đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và có đội ngũ bác sĩ có chuyên môn hay không? Đó vẫn là những ẩn số chưa có lời giải đáp nếu cơ quan chức năng không xử lý mạnh tay sẽ để lại hậu quả khôn lường.

(còn nữa)

NGUYỄN LIÊN

>> Nạo phá thai trong giới trẻ - SOS! (Kỳ 1: Những bà bầu bất đắc dĩ)