Nga kỷ niệm 70 năm cuộc duyệt binh lịch sử

Thứ ba, 08/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-11, Các binh sĩ Nga trong quân phục Hồng quân Liên Xô đã diễu binh dọc Quảng trường Đỏ kỷ niệm cuộc diễu binh huyền thoại cách đây 70 năm khi các chiến sĩ Liên Xô tiến thẳng ra chiến trường để chiến đấu chống phát-xít Đức.

70 năm trước

Ngày 1-9-1939, Đức mở đầu Thế chiến II bằng việc tiến vào Ba Lan, tiếp đó chiếm Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Bỉ và Pháp, dùng không quân và hải quân đánh phá Anh, biến Hungary, Romania, Bungaria thành các nước phụ thuộc... Chiếm xong 16 nước Châu Âu, tháng 6-1941, Đức tập trung lực lượng tiến công lớn bằng kế hoạch Barbaros, mở đầu chiến tranh Xô – Đức. Ngày 30-9-1941, Đức triển khai chiến dịch đánh vào Moscow, sau khi đã chiếm toàn bộ Litva, Latvia, Estonia và phần lớn Belorussia, Ukraine. Cuộc tấn công lấy mật danh “Giông tố” chia làm hai hướng chính nam, bắc mưu toan chia cắt, hợp vây và tiêu diệt Quân đội Liên Xô ở quân khu Moscow, tiêu diệt cơ quan đầu não nhà nước Xô Viết. Đức tuyên bố thắng trận.

Trong bối cảnh đó, nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã quyết định cho các binh sĩ tham gia cuộc duyệt binh ngày 7-11-1941 nhân kỷ niệm lần thứ 24 Ngày Cách mạng tháng Mười Nga với sự tham gia của xe tăng, học viên sĩ quan và các binh sĩ tại Quảng trường Đỏ trước sự chứng kiến của những cựu chiến binh từng có mặt trong đoàn quân ngày nào. Tuy nhiên, sau khi duyệt binh, những người lính không diễu qua đường phố, không về doanh trại mà đi thẳng ra ngoại ô phía Tây, phía Bắc, phía Nam Moscow đánh địch.

Mùa đông năm 1941, Hồng quân Liên Xô đã đánh bật phát-xít Đức ra khỏi vùng phụ cận Moscow. Trong chiến dịch bảo vệ Moscow, chỉ tính từ 16-11 tới 5-12, quân Đức thương vong 155.000 người, mất 800 xe tăng, 300 pháo, 1.500 máy bay. Đầu tháng 12, quân đội Liên Xô chuyển sang phản công và chiến dịch chấm dứt ngày 20-4-1942, giải phóng vùng lãnh thổ rộng lớn, đẩy quân Đức lùi về phía Tây. Trong toàn chiến dịch, 500.000 quân Đức bị tiêu diệt, 1.300 xe tăng, 2.500 pháo, hàng vạn xe, khí tài khác bị tiêu hủy. Chiến dịch đã cải thiện tình hình quân sự, chính trị và quốc tế của Liên Xô, mở ra bước ngoặt mới trong thế chiến thứ 2.

70 năm sau

Ngày 7-11-2011, tròn 70 năm diễn ra cuộc diễu binh lịch sử này, tại Quảng trường Đỏ một cuộc diễu hành được tổ chức long trọng.

Các binh sĩ Nga đã tái hiện khung cảnh của cuộc diễu binh trong các điệu nhạc từ nhạc giao hưởng thời chiến của nhà soạn nhạc Liên Xô Dmitry Shostakovich cho đến nhạc pop hiện đại của Nga. “Tại những bức tường của Moscow này, số phận của Tổ quốc được quyết định - kẻ thù đã tiến thẳng đến Moscow và chỉ chúng ta mới có thể ngăn chặn chúng”, người dẫn chương trình thể hiện lại không khí hào hùng thuở trước.

Xe tăng T-34 từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai tham gia diễu binh. Ảnh: AFP 

 Các binh sĩ trong trang phục Hồng quân Liên Xô diễu hành qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: AFP

 Người dân Moscow trong quân phục thời Liên Xô nhảy múa ca hát tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: AFP

Tham gia diễu binh có các chiến sĩ thuộc Quân khu Thủ đô với quân phục Hồng quân năm 1941, đội kỵ binh của Trung đoàn Tổng thống, Đội Cảnh vệ danh dự, và khoảng 4.000 người là đại diện các phong trào thanh thiếu niên Moscow từ các câu lạc bộ quân đội yêu nước, các nhóm tìm kiếm mộ liệt sĩ vô danh, sinh viên các trường quân sự. Những thiết bị quân sự thời chiến tranh chống phát-xít Đức cũng tham gia .

Các vị khách quý trong Lễ diễu binh chính là những cựu chiến binh vệ quốc. Họ cùng với lãnh đạo thành phố, đại diện các cấp chính quyền, Văn phòng Tổng thống, Thủ tướng và các tổ chức thanh thiếu niên đặt hoa tại Mộ liệt sĩ vô danh, Tượng đài Nguyên soái Giucop. Tham gia cổ vũ đoàn diễu hành còn có đông đảo người dân và các vị khách của Thủ đô.

Dịp kỷ niệm 94 năm Cách mạng tháng Mười Nga cũng diễn ra với nhiều hoạt động lớn của những người cộng sản, lực lượng cánh tả và người dân Nga. Tại khu vực trung tâm Thủ đô Moscow, mọi người tham gia Lễ đặt hoa bên Lăng Lênin trên Quảng trường Đỏ. Sau đó, hàng chục nghìn người dân Thủ đô tổ chức tuần hành từ Quảng trường Puskin đến Quảng trường Nhà hát, tham gia mít-tinh bên Tượng đài Karl Marx.

Trong lời chào mừng gửi đến những người cộng sản và toàn dân, Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Ziuganop nêu rõ: “94 năm trước đây, đất nước chúng ta đã mở ra một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên của sự cất cánh về kinh tế và văn hóa, của những chiến thắng về lao động và chính trị, kỷ nguyên của những tên tuổi nổi tiếng trong phát triển các lĩnh vực. Trải qua cuộc chiến tranh, đất nước Nga không chỉ hồi sinh, mà còn trở thành nước đi đầu trong các lĩnh vực vũ trụ, khoa học, thể thao văn hóa. Chúng ta cần phải ghi nhớ tất cả những thành tựu được đặt nền móng từ tháng 10-1917”.

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 7-11 cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác trên toàn nước Nga.

Thúy Ngọc