Ngày đền tội của đứa cháu tàn độc

Thứ ba, 10/09/2013 14:18

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-8, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm đối với Võ Huỳnh Khánh Hòa (1995, trú khu phố Long Thăng, TT La Hai, H. Đồng Xuân, Phú Yên) về tội “Giết người” mà nạn nhân chính là ông ngoại của Hòa. Phiên xét xử thu hút rất đông người dự khán bởi đây là vụ án gây xôn xao dư luận, bị cáo ra tay giết chết ông ngoại để lấy tiền chơi game và lúc phạm tội chưa đủ tuổi thành niên. Tại phiên tòa, những giọt nước mắt ân hận của Hòa khiến nhiều người vừa giận, vừa thương. Hòa hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn.

Game thủ xuống tay

Sáng 19-5, như thường lệ, Võ Hoàng Hảo (1995, trú khu phố Long Thăng, TT La Hai), sau khi đi tập thể dục trên đường trở về ghé vào nhà ông nội là Võ Văn Tư (1937, ở cùng khu phố) để thăm ông. Đến nhà, thấy cửa vẫn đóng, gọi mãi nhưng không thấy ông ra hay trả lời nên anh Hảo cảm thấy có điều gì bất ổn. Anh vội đẩy cửa vào nhà xem thì như chết lặng khi phát hiện ông Tư đã chết.

Thông tin ông Tư chết tại nhà với nhiều dấu hiệu bất thường nhanh chóng loang ra cả khu phố và sau đó được gia đình trình báo cơ quan CA. Nhận tin báo, CQĐT CATT La Hai, CAH Đồng Xuân và CA tỉnh Phú Yên phối hợp triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Trình bày với CQĐT, anh Hảo cho biết, ông nội mình thường ngày sống trầm lặng, khép kín, ít tiếp xúc với mọi người, sinh hoạt đời sống thường nhật giản dị và chưa hề mâu thuẫn, thù oán với ai. Đặc biệt, anh Hảo cùng gia đình còn cung cấp thêm thông tin quan trọng là ông Tư có hơn 3 triệu đồng để chi tiêu thường ngày.

Tuy nhiên, sau khi ông Tư bị sát hại, số tiền đó đã biến mất. Với những thông tin ban đầu, CQĐT nhận định đây là vụ giết người cướp của nên tập trung điều tra theo hướng này. Khẩn trương mở rộng điều tra hiện trường, các TS, ĐTV thu được một chiếc quần Jean màu xanh của ai đó cất trong chuồng gà của ông Tư. Hướng điều tra ban đầu đang đi đúng, vậy phải chăng chiếc quần Jean này là của hung thủ? Trả lời câu hỏi này, các TS, ĐTV khẩn trương thu thập thông tin liên quan để điều tra, truy tìm hành tung hung thủ.

Toàn cảnh phiên xét xử Võ Huỳnh Khánh Hòa.

Sau nhiều giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các TS, ĐTV xác định Võ Huỳnh Khánh Hòa là nghi can số một. Hòa là con trai đầu của vợ chồng ông Võ Xuân Cảnh và bà Võ Trần Thanh Hiền (con gái ông Võ Văn Tư). Bỏ học từ năm lớp 9, Hòa sa vào những cuộc chơi game online tại các tiệm Internet ở phố núi La Hai thâu ngày xuyên đêm.

Lúc đầu chỉ chơi giải trí, nhưng dần về sau sức sống ảo của những trò chơi hành động đã khiến Hòa trở thành kẻ nghiện nặng. Đầu năm nay, Hòa lấy trộm 2 chỉ vàng của gia đình để có tiền ném vào các cuộc chơi game. Chịu một trận đòn tả tơi, nhưng sau đó Hòa vẫn tiếp tục “sống” cùng những trò chơi bạo lực của thế giới ảo...

Mặc dù đã có được chứng cứ chứng minh Hòa phạm tội, nhưng có một tình tiết khiến các TS, ĐTV phân vân, đặt câu hỏi và dường như không ai muốn trả lời, đó là “liệu Hòa nhẫn tâm đến mức ra tay hạ sát ông ngoại để cướp tiền?”. Dù vậy, với tinh thần làm việc khẩn trương nhưng tỉ mỉ, nên các TS, ĐTV tiếp tục mở rộng điều tra để xác minh thêm những thông tin, chứng cứ thuyết phục khác.

Qua nắm thông tin, ĐTV, TS được một số người dân cho biết, tối 18-5, thấy Hòa mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần Jean màu xanh, đi xe đạp đến một tiệm internet ở La Hai. Xác minh tại tiệm internet này, ĐTV, TS được chủ tiệm cho hay, Hòa là “khách ruột” của quán và tối đó, sau khi ngồi chơi đến hơn 21 giờ, Hòa rời tiệm đi đâu chừng nửa giờ rồi quay lại. Khoảng gần 23 giờ cùng ngày, Hòa cùng bạn game Trần Ngọc Ý đi ăn tối gần ga xe lửa La Hai rồi về nhà bạn ngủ nhờ. Đến 4 giờ 30 hôm sau, khi cái chết bất thường của ông Tư chưa phát hiện thì Hòa đã trốn vào TP Tuy Hòa.

Đến ngày 5-6, sau khi chơi game tại một tiệm internet ở P.5 (TP Tuy Hòa), Hòa không trả tiền mà bỏ chạy nên bị chủ tiệm đuổi bắt và giao cho CAP5. Qua đấu tranh khai thác, Hòa khai nhận toàn bộ hành vi giết ông ngoại của mình để cướp tài sản. Ngày 6-6, CQĐT CA tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam Hòa để điều tra.

Đền tội

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hòa đã thuật lại toàn bộ hành vi giết người của mình và thể hiện sự hối hận vô cùng. Hòa cho biết: “Những ngày bị tạm giam, bị cáo đã thực sự ăn năn và hối hận về hành động của mình. Chỉ vì suy nghĩ nông nổi, phút chốc, bị cáo đã ra tay sát hại ông ngoại của mình. Bị cáo không biết nói gì hơn, chỉ biết xin lỗi người thân của mình. Bị cáo hứa sẽ cải tạo tốt để sớm về với gia đình và trở thành người có ích cho xã hội”.

Giữ quyền công tố tại tòa, VKSND tỉnh Phú Yên đề nghị tuyên phạt Hòa từ 17 đến 18 năm tù về tội giết người; 3 đến 4 năm tù về tội cướp tài sản. Bào chữa cho bị cáo, luật sư đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Hòa vì lúc phạm tội Hòa mới 17 tuổi, 11 tháng 10 ngày chưa đủ tuổi thành niên. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, gia đình bị hại đã có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

 Chân dung game thủ Võ Huỳnh Khánh Hòa

Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt Võ Huỳnh Khánh Hòa 18 năm tù về 2 tội giết người và cướp tài sản. Bản án kết thúc đã nhận được sự đồng tình của nhiều người và cũng là hồi chuông báo động về sự suy đồi, xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Chỉ vì nghiện game online, trong phút chốc, một thanh niên đã trở thành kẻ sát nhân và người chết dưới tay mình lại là ông ngoại. Bản án của pháp luật, Hòa sẽ trả được nếu đúng như bị cáo đã nói “sẽ cải tạo tốt để sớm về với gia đình và trở thành người có ích cho xã hội”, nhưng bản án lương tâm, chắc chắn Hòa sẽ không bao giờ “trả” nổi.

P.V