Ngày trở về của cô bé bị lừa bán lúc 13 tuổi

Thứ ba, 02/02/2021 15:02

Bị lừa bán từ năm 13 tuổi, Moong Thị O. đã làm vợ một người đàn ông ở Trung Quốc. Suốt 10 năm lưu lạc ở xứ người, niềm khao khát của O. là được trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình. Mới đây ước nguyện đó đã trở thành hiện thực, O. được trở về gặp lại mẹ và người thân trong một ngày giáp Tết Nguyên đán 2021.

CA tỉnh Nghệ An và CAH Kỳ Sơn bàn giao Moong Thị O. cho gia đình.

Moong Thị O. (1997) sinh ra ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn (Nghệ An) và cuộc sống sẽ êm đềm nếu như O. không nghe theo lời dụ dỗ của người lạ. Một buổi chiều ngày cuối năm 2011, khi bố mẹ O. đi làm về thì không thấy con gái đâu. Nhờ người đi tìm kiếm khắp nơi cũng trở về trong vô vọng. Cô bé lúc đó mới 13 tuổi, bỗng nhiên mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, bố mẹ O. phải chấp nhận sự thật con gái mình đã bị kẻ xấu lừa bán.

Theo lời kể của O., do nghe lời người lạ lừa phỉnh vào miền Nam làm thuê, O. chỉ nghĩ kiếm tiền về phụ giúp bố mẹ mà không biết mình sa vào tay tội phạm mua bán người và bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau hành trình dài đi xe khách và băng rừng đi bộ, O. bị đưa đến khu vực biên giới rồi đưa vào sâu trong nội địa Trung Quốc. Sau đó, O. bị bán cho một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), bắt đầu cuộc sống làm vợ nơi xứ người.

Ban đầu, do chịu sự quản thúc của gia đình nên O. chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, tách biệt với bên ngoài, dù phản kháng nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa. Không được tiếp xúc với bên ngoài, O. dần quên tiếng mẹ đẻ, sống như một cái máy, sinh con đẻ cái và làm việc cho gia đình nhà chồng. Suốt 10 năm làm vợ, O. đã lần lượt sinh được 3 đứa con. Thế nhưng, nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ vẫn luôn day dứt trong lòng, ước nguyện nhỏ nhoi của O. là mong sớm được trở về quê hương đoàn tụ với gia đình.

Cuối năm 2020, qua nhiều kênh khác nhau, Moong Thị O. biết đến Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và nhờ giúp đỡ. Sau khi tìm hiểu, tổ chức này lên kế hoạch tỉ mỉ và phối hợp với CA tỉnh Nghệ An triển khai giải cứu nạn nhân thành công. Dù được giải cứu và sau đó đưa về Việt Nam nhưng để xác minh thông tin về nơi ở của bố mẹ O. quả là một bài toán khó đối với lực lượng CA. Do thời điểm bị lừa bán, O. còn quá nhỏ. Quá trình chung sống ở nhà chồng, O. đã dần quên tiếng mẹ đẻ - tiếng dân tộc Khơ Mú nên những thông tin về gia đình O. như “mò kim đáy bể”. Sau một thời gian khai thác, lục tìm trong trí nhớ cô bé, một thông tin quan trọng góp phần quyết định là O. vẫn còn nhớ được tên bố mẹ và quê quán ở xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn. Ngay sau đó, CA tỉnh Nghệ An đã phối hợp với CAH Kỳ Sơn tiến hành xác minh.

“Quá trình xác minh, công an xác định gia đình bà Chích Thị L. trú tại bản Lưu Thắng (xã Chiêu Lưu) có con gái Moong Thị O. mất tích từ cuối năm 2011. Những thông tin thu thập được hoàn toàn trùng khớp với thông tin nạn nhân O. cung cấp"- Thiếu tá Hoa Thanh Dôi (cán bộ CAH Kỳ Sơn) cho hay.

Hai mẹ con Moong Thị O. đoàn tụ trong nước mắt.

Với sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An, đầu năm 2021, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đã đưa Moong Thị O. vượt hơn 5.000km trở về Việt Nam. Sau thời gian cách ly phòng dịch theo quy định, ngày 27-1, O. được hai đơn vị này đưa về Kỳ Sơn, bàn giao cho gia đình.

Sau 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, ngày đoàn tụ Moong Thị O. khóc như mưa khi gặp lại mẹ mình. Một năm sau khi con gái mất tích, bố của O. đã qua đời sau một thời gian tìm kiếm và mòn mỏi chờ đợi. Được các cán bộ CA dẫn đi, con đường khúc khuỷu trở về nhà cứ dần hiện lên trong tâm trí Moong Thị O. 10 năm, dù mọi thứ có phần thay đổi nhưng ngôi nhà nhỏ bên sườn núi vừa quen, vừa lạ ấy như đã trở về trong trí nhớ của O. Bước từng bước lên bậc thang gỗ lên nhà, O. lên tiếng gọi mẹ khi bà Chích Thị L. (1960) đang lúi húi ngồi trong bếp. Nghe tiếng khách đến, bà L. bước ra thì ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô con gái. Hai mẹ con ôm nhau trong nước mắt. Nhìn lại gương mặt con gái sau 10 năm xa cách, bà L.vẫn không tin vào sự thật là con đã trở về. O. giờ đây không còn là cô bé 13 tuổi gầy nhẳng, đen đúa như ngày xưa nữa nhưng bà L. và mọi người vẫn dễ dàng nhận ra những đường nét trên khuôn mặt của cô bé.

"Moong Thị O. bị đưa sang Trung Quốc khi còn quá nhỏ, không nhớ được tên tuổi cũng như đặc điểm nhận dạng của người đã lừa bán mình. Biết là rất khó khăn khi xác định đối tượng đã lừa bán O. sang Trung Quốc nhưng hiện CAH Kỳ Sơn vẫn đang nỗ lực xác minh để truy bắt đối tượng này xử lý theo quy định của pháp luật"- Thiếu tá Hoa Thanh Dôi cho biết thêm.

DƯƠNG HÓA