Ngày về còn xa

Thứ tư, 10/11/2021 07:16

Cha mẹ đặt cho cái tên nghe rất dũng mãnh với hy vọng sau này con mình trở thành người con vẹn toàn hiếu nghĩa với gia đình và xã hội. Thế nhưng, sự kỳ vọng của đấng sinh thành với Hoàng Phi Hổ (1984, trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, (Quảng Nam) đã không thành hiện thực. Bởi, vừa rời vòng tay bảo bọc của cha mẹ, Hổ đã tiêm nhiễm những thói hư, tật xấu và kết quả là ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. 

Hoàng Phi Hổ bị bắt cùng 9 gói ma túy tại lán trại bỏ hoang.

Như những bạn bè cùng trang lứa, Hoàng Phi Hổ được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, khi đến tuổi trưởng thành Hổ không tự tìm cho mình một nghề nghiệp đàng hoàng để bước vào đời mà chọn cho mình một cách kiếm tiền “nhẹ nhàng” là hành nghề đạo chích. Ban ngày, hắn lang thang khắp làng trên, xóm dưới tìm nhà nào có tài sản nào đáng giá và có sơ hở để ban đêm thực hiện hành vi “nhập nha” lấy tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Với “thành tích” liên tục gây ra nhiều vụ trộm cắp làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, tháng 4-2003 Hổ phải nhận bản án đầu tiên do TAND H. Đại Lộc tuyên phạt là 20 tháng tù. Cuối năm 2005, được trở về với đời thường, dù nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người thân và xã hội song với bản tính côn đồ Hổ kết giao với đám bạn xấu thường xuyên có hành vi gây rối, đánh người gây thương tích và chích hút ma túy nên bị Công an huyện Đại Lộc xử lý. Với những thành tích bất hảo nên bị cơ quan Công an “để mắt”, Hổ chuyển địa bàn lên H. Nam Giang (Quảng Nam) để làm ăn. Tại đây, vẫn bổn cũ soạn lại là trộm lấy tiền để thỏa mãn cơn nghiện nên tháng 11-2013, Hổ phải đứng trước vành móng ngựa để nhận bản án thứ 2, với mức án 33 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Lần này, ra tù chưa được bao lâu đến tháng 5-2019, Hoàng Phi Hổ lại xộ khám và bị TAND H. Đại Lộc tuyên phạt 15 tháng tù.

Những tưởng sau 3 lần ăn cơm tù, Hổ sẽ từ bỏ được tật “đi ăn đêm” cùng sự cám dỗ của ma túy. Thế nhưng, hắn như chú ngựa bất kham quen đường cũ, cứ trượt dài theo nghề… trộm cắp. Ngày 23-9-2021, CAH Đại Lộc nhận tin báo vào đêm 22-9-2021 lợi dụng thời điểm mọi người thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid 19, kẻ gian đã đột nhập vườn trồng mai cảnh của chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1971, trú thị trấn Ái Nghĩa) trộm cây mai trị giá 5 triệu đồng.

Sau một thời gian tiến hành xác minh những đối tượng hiềm nghi trên địa bàn, đến giữa tháng 10-2021, các trinh sát (TS) Công an huyện Đại Lộc phát hiện Hoàng Phi Hổ có nhiều dấu hiệu khả nghi hơn cả nên tổ chức theo dõi. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một kẻ nhiều lần vào tù ra tội, đối tượng biết mình bị lực lượng “để ý” nên liên tục thay đổi nơi ẩn náu. Sau nhiều ngày đeo bám, các TS phát hiện Hổ đang trốn trong chiếc lán bỏ hoang của một công trình xây dựng. Đêm 16-10-2021, chờ cho Hoàng Phi Hổ phê thuốc, các TS bất ngờ ập vào bắt. Tiến hành khám xét, lực lượng Công an thu giữ 9 gói ni-lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tại cơ quan Công an, Hổ khai nhận: là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp mai cảnh tại nhà chị Nguyệt cùng hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Như vậy, lần thứ tư Hoàng Phi Hổ lại phải “xộ khám” vì hai hành vi trộm cắp và tàng trữ trái phép các chất ma túy nên chắc ngày về còn quá xa. 

M.T