Ngày về của bà chủ

Thứ tư, 23/03/2016 10:07

(Cadn.com.vn) - Từng là chủ quầy vải lớn tại chợ Hàn (Đà Nẵng) đang ăn nên làm ra, nhưng vì máu mê cờ bạc mà Nguyễn Thị Thà (1972, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã bị đẩy đến tận cùng bi kịch. Bán 2 căn nhà để “nướng” vào bài bạc vẫn chưa đủ, Thà còn vay nóng của nhiều đối tượng “xã hội đen” để đến mức phải “bật bãi” khỏi Đà Nẵng, dắt con  phiêu dạt tứ xứ.

Khoảng 7 năm trước, nhiều tiểu thương ở chợ Hàn cũng như giới buôn vải ở các tỉnh, thành phố lân cận không lạ gì Nguyễn Thị Thà. Thà “nổi tiếng” không phải vì làm ăn lớn mà vì đó là “con bạc” rất chịu chơi, sẵn sàng sát phạt tới bến mà không cần biết ngày mai. Cũng vì vậy, từ chỗ có công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, tiện nghi đầy đủ, Thà dần trở thành kẻ trắng tay khi tất cả cứ “đội nón” ra đi sau mỗi trận bài bạc. Chồng Thà (anh M.) là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ làm ăn để vun đắp cho gia đình.

Tuy nhiên, với đặc thù công việc của nhân viên thị trường, đại diện cho một hãng nước giải khát lớn phân phối cho thị trường miền Trung, anh M. thường xuyên phải đi công tác các tỉnh. Việc lo cho gia đình, chăm sóc 2 con trai, anh M. giao cho vợ. Tất nhiên, vắng chồng, lại sẵn có điều kiện tiền bạc, có thời gian rảnh rỗi, vậy là Thà dấn sâu vào bài bạc. Từ chỗ đánh cho vui để thỏa mãn sở thích, dần dà Thà đã thành “con nghiện” bài bạc lúc nào không hay. Lần lượt những tài sản trong nhà mà vợ chồng Thà tích góp được cứ “đội nón ra đi”, thậm chí đến chính căn nhà là nơi nương náu của cả gia đình cũng “một đi không trở lại”. Đó là hệ quả tất yếu sau những cơn “khát” bạc của Thà.

Nguyễn Thị Thà đã thay đổi nhiều về ngoại hình nên việc truy tìm rất khó khăn.

Khi căn nhà bị bán để “nướng” vào bài bạc thì anh M. mới vỡ lẽ. Vì thương vợ, vẫn với mong muốn vợ có thể “cải tà quy chính” làm lại cuộc đời, tránh xa bài bạc, anh M. đã bỏ qua, chấp nhận dắt 2 con ra thuê phòng trọ tại P. Thuận Phước, Q. Hải Châu để tá túc. Anh M. chăm chỉ làm việc nuôi 2 con, động viên vợ tu chí làm ăn, nhưng Thà lại suy nghĩ khác. Quá cay đắng, từ chỗ có tất cả lại trở nên tay trắng, vì vậy Thà vẫn “nuôi chí” gỡ gạc, theo cái cách “vấp ngã ở đâu phải đứng lên ở đó”.

Khi chồng con ra thuê trọ, Thà đã phiêu dạt nay đây mai đó, vay mượn tiền của các đối tượng “xã hội đen” để đánh bạc. Nhưng càng gỡ càng thua, càng lún sâu vào nợ nần. Đỉnh điểm vào cuối tháng 8-2010, Thà cùng 10 con bạc khác, giả vờ tới nhà Nguyễn Thị Kiều Hạnh trên đường Ngô Quyền, Q. Sơn Trà để xem bói, nhưng thực chất là lập sòng “sát phạt” theo hình thức xì lát. Khi lực lượng CA ập vào đã thu tại chiếu bạc 5,5 triệu đồng, khám nhanh các hốc tủ, dưới giường, trong tất… CA đã tạm giữ gần 300 triệu đồng của nhiều con bạc cất giấu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Trong khi vụ việc đang được CAQ Sơn Trà thụ lý giải quyết thì Thà bỏ trốn khỏi địa bàn, bị CAQ Sơn Trà truy nã vào tháng 11-2011. Thà trốn khỏi địa bàn với mục đích để tránh sự truy lùng đòi tiền của các đối tượng giang hồ, đồng thời tránh truy nã của CA. Địa điểm đầu tiên mà Thà dắt con trai 8 tuổi tới ẩn náu là Quy Nhơn (Bình Định). Tại đây, Thà xin làm phụ giúp ở một quán cơm, nhưng vì thu nhập quá thấp, nên chỉ được vài tháng là Thà lại dắt con bắt xe đò ra Quảng Ngãi để làm “ô-sin” cho một gia đình mới sinh con nhỏ. Vốn dĩ đã quen với công việc nhẹ nhàng, nên khi phải làm việc đầu tắt mặt tối cả ngày khiến Thà rất mệt mỏi. Vậy nên một lần nữa Thà quyết định di chuyển vào Nha Trang. Gửi con cho một người bà con, Thà xin vào làm việc ở một cửa hiệu cho thuê truyện. Công việc nhàn hạ, đúng với mong ước của Thà, nhưng khổ nỗi thu nhập lại chẳng thấm thía gì, lo cho bản thân còn khó nói gì nuôi con.

Tự đặt ra yêu cầu phải có việc nhẹ nhàng, thu nhập khá, lại có thể dễ dàng trốn truy nã, Thà đã xin vào làm việc ở một quán bán trà sữa tại P. Vĩnh Phước, Nha Trang. Đặc thù của công việc này làm thời điểm đêm khuya, lại là địa bàn giáp ranh 2 phường, có nhiều quán nhậu, nhà trọ, rất phù hợp với yêu cầu của Thà. Thực tế, Thà đã lẩn trốn yên ổn ở đây suốt 2 năm trời. Theo các TS truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng, việc tìm tung tích của Thà cực kỳ khó khăn, bởi sau khi trốn khỏi Đà Nẵng, Thà cắt đứt liên lạc với tất cả các mối quan hệ, di chuyển nhiều lần, qua nhiều địa phương, kể cả giọng nói, ngoại hình cũng thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, nhờ kiên trì rà soát, sàng lọc bất cứ thông tin gì liên quan tới đối tượng, dù rất mong manh, cuối cùng các TS cũng tìm ra một manh mối thông tin là Thà đang bán trà sữa ở Nha Trang.

Vậy là một tổ TS được cử đi Nha Trang, cả tuần liền chỉ có một việc đi các quán trà sữa để uống. Và phải tới quán trà sữa thứ 47, các TS mới tìm được Thà. Ngày 21-3, Thà đã được di lý về Đà Nẵng bàn giao cho CAQ Sơn Trà.

Thành Nam