Ngày về của “Lộc Sirius”

Thứ ba, 11/04/2017 09:54

(Cadn.com.vn) - Buồn chuyện gia đình khi ba mẹ ly dị từ rất sớm nên mới học lớp 7 thì Nguyễn Văn Lộc (1998, trú tổ 14, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã bỏ dở, thường xuyên theo đám bạn hư hỏng chơi bời. Không nghề nghiệp, mẹ lại bỏ đi nơi xa làm ăn, Lộc ở với ba, lâu lâu lại về ở ké nhà bà ngoại. Ba Lộc làm nghề sửa xe máy cũng chỉ đủ mưu sinh, không có tiền cho Lộc để đua theo bạn bè chơi bời. Cũng từ đó, vì thiếu tiền tiêu xài, Lộc đã sa chân vào con đường tội lỗi.

Trong thời gian từ tháng 1 đến 3-2016, Lộc cùng với Huỳnh Văn Nghĩa (2000, trú Phú Lộc, TT-Huế) đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thủ đoạn của Lộc và Nghĩa là cùng đi bộ trên các tuyến đường ít người qua lại ở Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn để “tăm tia”, nếu phát hiện có xe máy dựng bên đường, trước cổng nhà mà không có chủ nhân ở đó sẽ lập tức ra tay. Loại xe máy mà cả hai nhắm tới thường dễ bán, chủ yếu là xe Sirius. Với dụng cụ được chuẩn bị sẵn, một đối tượng sẽ cảnh giới, người còn lại vào dùng đoản bẻ khóa và dắt xe máy đi. Tổng cộng bộ đôi này đã trộm trót lọt 8 xe máy, đem bán lấy tiền tiêu xài. Mỗi chiếc xe máy chúng bán lại với giá rất rẻ, 2-3 triệu đồng, thậm chí có cái chỉ bán 400-500 ngàn đồng. Do vậy, tổng thiệt hại tài sản cả hai gây ra được định giá 55 triệu đồng, tuy vậy chúng thu về chưa đầy 17 triệu đồng.

Trong số những vụ ra tay trộm xe máy nhanh như chớp, có những vụ cả hai thực hiện rất táo tợn và thời gian thực hiện chỉ từ 11 giờ tới 13 giờ, là khoảng thời gian mọi người đi làm về trưa, dựng xe trước nhà để tranh thủ chiều đi làm tiếp. Đó cũng là khoảng thời gian nhiều người nghỉ trưa, trong các kiệt, hẻm ít người qua lại, rất thuận lợi để chúng hành động. Điển hình, trong vụ thứ nhất, 12 giờ 30, cả hai tới kiệt 140/5-Hồ Xuân Hương, Q. Ngũ Hành Sơn, phát hiện xe Sirius của anh Lê Minh Hoàng (trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) không có ai trông coi liền dùng đoản phá khóa dắt đi. Tương tự, trong vụ thứ 6, Lộc và Nghĩa đi bộ tới kiệt 493/3-Trần Cao Vân trộm xe máy của bà Trần Thị Phượng (1948, ở trong kiệt) đang dựng trước nhà. Chiếc xe này cả hai đem bán cho một người không rõ lai lịch ở Sơn Trà được 600 ngàn đồng. Trong vụ thứ 8, khi chúng đang trộm cắp xe máy trong kiệt đường Nguyễn Tri Phương, Q. Thanh Khê thì bị người dân bắt quả tang, giao cho cơ quan CA. Qua xác minh điều tra, cả Lộc và Dũng đều bị CAQ Thanh Khê khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” nhưng Lộc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị truy nã toàn quốc vào tháng 9-2016.

Nguyễn Văn Lộc.

Trong quá trình chạy trốn qua nhiều địa phương, Lộc tìm cách tạo vỏ bọc kín kẽ cho mình, đồng thời luôn đề phòng cảnh giác. Đặc biệt, chỉ nghe có phong thanh hoặc theo linh cảm bất an, lập tức Lộc bỏ việc, di chuyển tới địa phương khác tìm cách lẩn trốn. Cụ thể, sau khi rời Đà Nẵng, Lộc bắt xe đò vào Bình Dương, nơi có mẹ và anh đang làm công nhân ở KCN Sóng Thần. Thời gian này Lộc chủ yếu ẩn dật trong phòng trọ công nhân, khu vực đông đúc, phức tạp mà ít khi ra bên ngoài. Sau thời gian nghe ngóng thấy nhiều người biết thông tin mẹ mình đang làm công nhân ở Bình Dương, do vậy cứ trú ngụ tại đây thì sớm muộn cũng bị lộ, thế nên Lộc đã bàn với mẹ và anh âm thầm chuyển xuống làm công nhân ở KCN Đức Hòa (Long An).

Trung úy Đỗ Văn Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng cho biết, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ TS đã xác định được Lộc đang sống cùng mẹ và anh trai ở Bình Dương, nhưng khi tìm tới thì Lộc đã chuyển đi nơi khác. Tiếp tục quá trình xác minh vất vả, tổ TS xác định được địa điểm Lộc đang trú ngụ tại Long An. Tuy nhiên, khi tiếp cận được KCN Đức Hòa (Long An) thì lúc này chỉ còn mẹ và anh trai của Lộc, bản thân y đã “cao chạy xa bay” từ nhiều ngày trước. Không nản lòng, tổ TS tiếp tục rà soát qua nhiều đầu mối và cuối cùng cũng xác định được Lộc đang cắt vải cho một xưởng may ở P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TPHCM. Ngoài ra, Lộc còn phục vụ thêm việc bán quán nhậu để “tăng thu nhập” trong những ngày lẩn trốn. Trung úy Nam kể, khi đã xác định được chính xác địa điểm làm việc và ẩn náu của Lộc, nhưng tổ TS không vội vàng, tiếp tục theo dõi, chờ thời điểm thích hợp mới bắt giữ. Đơn giản là trong xưởng cắt may, lúc nào trên tay Lộc cũng lăm lăm cây kéo, nếu không cẩn thận có thể gây hậu quả xấu. Mật phục tới 22 giờ, khi Lộc đã dừng công việc, chuẩn bị đi ngủ thì tổ TS bất ngờ ập vào, nhanh chóng khống chế khiến Lộc không kịp trở tay. Đầu tháng 4-2017, Lộc đã được di lý về Đà Nẵng bàn giao cho CAQ Thanh Khê, khép lại hành trình lẩn trốn nhiều địa phương phía Nam.

Thành Nam