Ngày xưa mẹ cũng đi thi

Thứ tư, 26/06/2019 10:15

Chị Nguyễn Thị Kim Hằng trước đây là một giáo viên, hiện đã chuyển sang nghề kinh doanh tại TP Đông Hà, Quảng Trị. Ngày 24-6 vừa qua, khi con trai tham dự kỳ thi THPT Quốc gia, chị chia sẻ một bài viết, như lời nhắn nhủ với con trai và các sĩ tử tham dự kỳ thi năm nay. Những chia sẻ của chị vừa tựa như một bài văn, vừa là dặn dò nhẹ nhàng sâu sắc, rất đáng đọc và suy ngẫm. Xin giới thiệu đến bạn đọc chia sẻ này:

"Ngày xưa mẹ cũng đi thi. Cũng cảm thấy bỗng nhiên đầu óc trống rỗng, như thể chưa học bao giờ. Cũng thấy những thầy cô quen thân ngày thường trở thành giám thị, nghiêm khắc hơn, và đáng sợ hơn! Mẹ cũng sợ toát mồ hôi khi bước đến cửa phòng, nghe điểm danh và tiến đến chỗ ngồi. Mẹ cũng chới với nhìn quanh, xem có đứa nào học giỏi, nó có thể gỡ bí cho mình không. Mẹ cũng chậm vài nhịp thở khi chiếc phong bì niêm phong chứa đề thi bắt đầu được mở ra...

Nhưng hóa ra, tất cả những điều đó, không gì khác hơn một kỷ niệm cuộc đời. Sau này, khi lớn lên rồi, nhìn lại kỳ thi đó, chẳng thấy nặng nề gì cả, ngoài một cảm xúc bồi hồi. Và mẹ nhận ra, điểm thi chưa bao giờ là quan trọng. Nó thực chất chỉ là một chữ số trên trang giấy mà thôi; nó chưa bao giờ quyết định thành công, thất bại, cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến niềm vui, nỗi buồn trong hành trình tìm kiếm tương lai.

Những trải nghiệm đường đời và thực tế giúp mẹ nhận ra một điều: Những người điểm thi cao ngất ngưởng không phải bao giờ cũng là người thành công nhất; ngược lại, những người điểm thấp cũng không nhất thiết phải thất bại. Sự thành công hay thất bại, suy cho cùng, chỉ có một thứ quyết định thôi. Đó là bản lĩnh. Đừng bao giờ rời phòng thi với cảm giác lo âu hay tiếc nuối, hãy thực tế và đơn giản hơn, nhủ lòng mình rằng: Đã làm hết sức. Thế thôi.

Cũng có những khi mẹ từng ước mơ thơ ngây, rằng con có tên trên bảng vàng thi cử, để nở mặt nở mày với làng xóm, họ hàng. Nhưng rồi, tự hỏi, điều đó có ý nghĩa gì không? Không hề có. Người ta khen một tiếng thì cũng thấy vui, nhưng sau đó thì sao nữa? Chẳng có gì cả. Giờ này, mẹ chỉ mong con hạnh phúc, thế thôi. Còn những thứ khác, kể cả kỳ thi này, đơn giản chỉ là một trải nghiệm thôi. Con hãy biến nó thành niềm vui thay vì gánh trên vai áp lực.

Và mẹ mong nhìn thấy nụ cười tươi rói, tự tin của con hơn rất nhiều so với việc nhìn thấy chữ số trên tờ giấy báo điểm thi".

Trao đổi với P.V, chị Hằng cho biết, những ngày con sắp thi, thấy cháu học hành vất vả, cả nhà ai cũng thương, mong muốn làm gì đó giúp con giải tỏa áp lực và có cái nhìn thấu đáo về chặng đường phía trước. Sau khi chia sẻ đăng tải trên trang facebook cá nhân, thật bất ngờ, đã nhận được sự đồng cảm của hàng trăm phụ huynh, học sinh. 

NGUYÊN AN