Nghệ sĩ điêu khắc Mai Văn - người 30 năm chuyên tạc tượng Bác Hồ: Mỗi pho tượng Bác là tác phẩm nghệ thuật kỳ công và đầy say mê

Thứ ba, 06/07/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Hầu như các địa phương trong cả nước, nếu cơ quan, đơn vị nào muốn sở hữu một pho tượng thật đẹp về Bác đều phải nhờ đến đôi tay tài hoa của nghệ sĩ điêu khắc Mai Văn (trú TP Huế, TT- Huế). 75 tuổi, 30 năm gắn bó với nghề điêu khắc, người nghệ sĩ già này chuyên tâm nặn tượng Bác. Và với ông, mỗi pho tượng là một tác phẩm nghệ thuật kỳ công và đầy say mê.

Là người Hà Trung (Thanh Hóa) nhưng nhà điêu khắc Mai Văn lại chọn Huế làm quê hương thứ hai của mình sau khi tốt nghiệp khoa Điêu khắc Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Ông công tác tại Sở Văn hóa Thông tin Bình Trị Thiên (cũ), sau đó chuyển sang Cty Mỹ thuật. Ông bảo niềm đam mê trong suốt cuộc đời của ông là nặn tượng Bác Hồ. Bởi vậy, 30 năm qua, ông dồn hết tâm huyết cho công việc nặn tượng Bác.

Ông kể: “Năm 1962, khi tôi đang còn học ở Trường Trung cấp Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Bác Hồ đã đến thăm trường. Tất cả chúng tôi ai cũng muốn đứng gần Bác, ngắm Bác. Sau đó, thầy trò chúng tôi tập trung toàn bộ tinh thần và trí tuệ nặn tượng Bác Hồ để đặt giữa sân trường. Đó là lần đầu tiên tôi nặn tượng Bác với niềm say mê và cho đến bây giờ niềm say mê ấy vẫn còn nóng bỏng... Cũng cần nói thêm, sau này, tôi may mắn được nhiều lần gặp Bác Hồ. Hình ảnh của Bác đã khắc sâu trong trái tim tôi, đến nỗi tôi thuộc “nằm lòng” từng đường nét, chi tiết trên gương mặt Bác”.

Và may mắn thứ hai của ông là được học những người thầy từng vẽ về Bác, làm tượng Bác như thầy Diệp Minh Châu - người vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu; thầy Nguyễn Văn Lý - người đầu tiên nặn tượng Bác Hồ,... đồng thời chính họ cũng đã truyền tiếp cho ông niềm đam mê nặn tượng Bác. “Nặn tượng Bác Hồ rất khó bởi hình ảnh Bác luôn ở trong trái tim mỗi người dân Việt Nam

Nhà điêu khắc Mai Văn đang tạc tượng Bác Hồ. 

Không ai là không biết Bác, không ai là không nhớ từng chi tiết trên gương mặt Bác. Chỉ cần nặn một chi tiết hơi không giống Bác thì ngay lập tức bị phản ứng rồi. Ban đầu, khi mới tập tành nặn tượng Bác, tôi làm hỏng rất nhiều lần, nhưng cứ kiên trì, làm đi làm lại hoài... đến bây giờ, tôi nặn tượng Bác rất thuần thục” - ông tâm sự.

Đến nay, ông đã nặn hàng nghìn bức tượng Bác. Năm 1980, tại triển lãm thủ công mỹ nghệ tỉnh TT-Huế, nghệ sĩ điêu khắc Mai Văn đã đúc tượng Bác Hồ bằng đồng, cao 1,8m. Với tác phẩm này, ông được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Bàn tay Vàng”. Năm 2010, đồng bào miền Tây và miền Đông Nam Bộ đã đặt ông 8.000 bức tượng Bác để đặt trong nhà.

Năm 1982, UBND tỉnh Quảng Trị đã mời ông nặn bức tượng Bác về thăm nhà trẻ Vĩnh Linh cao 3m. Nhân Hội thao toàn quân tại Huế năm 1984, ông đã làm 50 bức tượng Bác để tặng các đơn vị về dự hội. Năm 1994, kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Bình và 10 năm Quảng Bình đổi mới, ông cũng được UBND tỉnh Quảng Bình mời ra nặn bức tượng Bác cao 3m.

Ở Huế, ông chính là tác giả của bức tượng Bác cao 2,1m đặt tại Trung tâm VĂN hóa thông tin tỉnh và bức tượng Bác cao 1,8m đặt tại Nhà Văn hóa TP Huế. Không chỉ nặn tượng Bác Hồ, nhà điêu khắc Mai Văn còn nổi tiếng với nhiều tác phẩm điêu khắc khác như: tượng Phật Di Lặc cao 7,5m, tượng vua Trần Nhân Tông cao 2,1m và tượng Huyền Trân công chúa cao 2,1m hiện đang đặt tại đền Huyền Trân...

Tuy nhiên, ước mơ của ông vẫn là tạc một bức tượng Bác cho riêng mình. Ông thổ lộ: “Gần một đời làm tượng Bác cho người khác, tôi vẫn chưa có bức tượng cho riêng mình. Ước mơ lớn nhất của tôi là từ nay cho đến cuối đời, phải tạc được cho riêng mình 1 bức tượng của Bác thật vĩ đại”.

H.Lan