Nghẹn ngào tiễn đưa thiếu tá Đặng Thanh Tuấn

Thứ bảy, 04/04/2020 17:50

14 giờ chiều 4-4, tại Nhà tang lễ TP Đà Nẵng, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, CAQ. Sơn Trà tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa thiếu tá Đặng Thanh Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng đội, người thân, bạn bè nghẹn ngào tiễn biệt người chiến sĩ chân thành, hiền hậu trong cuộc sống và quyết liệt đến cùng với tội phạm để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân

Tiễn đưa người chiến sĩ, người đồng đội của mình, Thượng tá Phan Minh Mẫn – Trưởng CAQ. Sơn Trà không nén được cảm xúc khi nhắc lại quá trình công tác của thiếu tá Đặng Thanh Tuấn. “Chúng ta mất đi một người đồng chí, đồng đội trung thành tuyệt đối với màu cờ sắc áo, sống chan hòa với đồng nghiệp, gần gũi với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Phan Minh Mẫn xúc động.

Trưởng CAQ. Sơn Trà nhấn mạnh, đồng chí đồng đội ở lại sẽ làm thay công việc, nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của của anh.

Những người đồng đội chào anh lần cuối.

Trong giây phút đau buồn, Đại tá Trần Đình Chung – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ân cần chia sẻ, động viên vợ con thiếu tá Đặng Thanh Tuấn vượt qua mất mát to lớn này.

Người thân bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của chiến sĩ công an trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống cho nhân dân trong thời điểm chống dịch bệnh.

Nhiều người tiếc thương, vì cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng anh Tuấn hạnh phúc khi những đứa con ngày càng khôn lớn, chăm ngoan.

Anh Tuấn ra đi để lại khoảng trống không thể bù đắp khi chị Hồi vợ anh công tác trong thư viện của một trường THCS, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

Mẹ anh và gia đình bàng hoàng đau xót khi trong những tháng cả nước tập trung chống dịch, con trai mình cùng toàn lực lượng công an phải tăng cường bảo vệ, làm nhiệm vụ căng thẳng, ít khi được ở nhà.

Nhìn hình ảnh này, người dân trên đường Quang Trung quặn thắt thương cho hai đứa trẻ sớm mồ côi cha.

Vợ anh khóc nghẹn, có lúc bước đi không nổi khi đồng đội đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhiều người dân đã có mặt trước Nhà tang lễ thành phố để tiễn đưa anh Tuấn. Tuy nhiên Ban Lễ tang khuyến cáo mọi người không tụ tập, đảm bảo những quy định trong thời gian cả nước chống dịch.

Bạn bè, người thân tham gia tiễn đưa cũng cố gắng giữ khoảng cách. Người đi đường chủ động dừng lại để toàn xe thuận lợi trong quá trình di chuyển Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn được an táng lúc 16 giờ 30 cùng ngày tại nghĩa trang Hòa Sơn.

CÔNG KHANH