Nghẹt thở cuộc truy đuổi 2 tên cướp giật

Thứ sáu, 12/09/2014 11:00

(Cadn.com.vn) - 20 giờ ngày 10-9, Thượng úy Ngô Văn Tuấn (1983), cán bộ Văn phòng CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) chở bà Trần Thị Hành (1954, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) lưu thông trên tuyến QL1A, đến địa phận thôn Phong Nam (xã Hòa Châu) thì bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe máy Sirius BKS 92E1-188.08 giật dây chuyền trị giá 6 triệu đồng của bà Hành, nhưng bà nhanh tay chụp lại nên sợi dây chuyền đứt ra nhiều đoạn rơi xuống đường.

Ngay lập tức, anh Tuấn dừng xe để bà Hành ở lại, rồi tăng tốc đuổi theo các đối tượng cướp giật. Đến ngã ba Hòa Cầm, phát hiện xe đối tượng rẽ về hướng ngã tư Cẩm Lệ, anh Tuấn liên tục tri hô “cướp” để người đi đường hỗ trợ chặn bắt đối tượng. Các thành viên Đội xe thồ tự quản đang đợi khách ven đường gồm các anh Trần Văn Trung (1981), Lê Kim Cường (1985, cùng trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nghe thấy liền bám theo hỗ trợ anh Tuấn. Trong quá trình truy đuổi từ đường Ông Ích Đường dọc theo các khu dân cư Nam Cẩm Lệ, xuống đường Lê Đại Hành, ra đường Nguyễn Hữu Thọ, ngược lại đường Cách Mạng Tháng Tám, lên cầu vượt Hòa Cầm, đối tượng ngồi sau dùng mũ bảo hiểm chống trả quyết liệt, ngăn chặn không cho xe các anh tiếp cận.

Thượng úy Ngô Văn Tuấn truy đuổi, bắt cướp.

Đến Dốc Võng (P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ), thấy các đối tượng đột ngột rẽ vào một con đường tối, anh Tuấn cẩn thận bám theo và phát hiện đó là con đường cụt vào lò mổ heo, dân cư thưa thớt nên dừng xe án ngữ lối ra, chờ các anh Trung, Cường đến. Bị truy đuổi đến đường cùng, các đối tượng bỏ xe, ẩn nấp sau đống củi trong lò mổ. Anh Tuấn thận trọng tiếp cận, khống chế được một đối tượng, đối tượng còn lại băng đồng trốn thoát. Đối tượng bị bắt khai tên là Nguyễn Văn Cảnh (1996, trú thôn Bình Đông, xã Đại Thắng, H. Đại Lộc, Quảng Nam), còn đối tượng Đoàn Mai Khanh (1995, còn gọi là Dài, trú thôn Phú Thuận, xã Đại Thắng) băng đồng trốn thoát... Khẩn trương truy xét, 17 giờ 30 ngày 11-9, Đội CSĐTTPVTTXH CAH Hòa Vang phối hợp với CAX Đại Thắng tiếp tục bắt giữ Khanh khi y đang lẩn trốn tại địa phương.

Tại CQĐT, Cảnh khai nhận, chiều cùng ngày, đang ngồi nhậu với nhóm bạn ở chợ Phú Thuận (xã Đại Thắng) thì nhận được điện thoại của người quen ở Đà Nẵng rủ ra chơi. Cảnh giao xe cho Dài điều khiển đi từ Tỉnh lộ 609B ra QL1A. Qua Trạm thu phí đường bộ (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang), Dài phát hiện một phụ nữ đeo dây chuyền lấp lánh được một người đàn ông chở trên xe máy BKS 43K1-092.92 nên giảm tốc độ, lùi lại phía sau rồi tranh thủ bàn bạc với Cảnh. Sau khi thống nhất kế hoạch, Dài điều khiển xe áp sát, Cảnh ngồi sau giật dây chuyền nhưng không thành... Sáng 11-9, CAH Hòa Vang thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Cảnh về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Cảnh khai nhận vụ việc với CAH Hòa Vang.

Anh Tuấn cho biết, các đối tượng cướp giật chạy với tốc độ cao và liều lĩnh, có đoạn anh “đóng” 100km/giờ nhưng vẫn không bắt kịp. QL1A thì luôn có nhiều phương tiện lưu thông nên ngoài việc cẩn thận tay lái tránh gây tai nạn, anh còn phải để mắt đến hướng di chuyển của bọn cướp. Khi thấy bọn chúng vượt đèn đỏ ở Ngã tư Cẩm Lệ để thoát theo đường phía Nam cầu Cẩm Lệ, anh đã tính đến tình huống, nếu bọn cướp chạy vào khu vực đang thi công các công trình chưa có dân cư thì khó lòng truy đuổi nên anh chủ động bám sát và chờ sự hỗ trợ.

Còn lúc bọn cướp rẽ vào con đường cụt, anh phải đề phòng sự manh động của chúng khi bị dồn vào thế đường cùng. Khi chúng tôi đề cập đến động cơ hành động, anh Tuấn khiêm tốn: “Công việc tôi làm chính là vì cuộc sống bình yên của người dân, trong đó có gia đình và bản thân tôi. Ai ở trong trường hợp này, chắc chắn cũng đều hành động như tôi để góp phần ổn định tình hình TTXH”.

Đoàn Mai Khanh.

Như vậy, sau hơn 1 giờ kiên trì truy đuổi, hai tên cướp “tốc độ” đã bị bắt giữ. Thành tích này thêm một lần nữa khẳng định những thành quả đấu tranh không khoan nhượng của các lực lượng CA nói chung, CAH Hòa Vang nói riêng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ điển hình của Thượng úy Ngô Văn Tuấn và các anh trong Đội xe thồ tự quản đã cho thấy, giữ gìn ANTT không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng CA mà rất cần sự dũng cảm đấu tranh, phòng chống tội phạm của cả cộng đồng xã hội. Và, các anh Trung, Cường cũng như bao đồng nghiệp của các anh trước đó chính là những chiến sĩ CA “không chuyên” đang từng ngày góp sức cùng lực lượng CA chính quy giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

An Dương