Nghẹt thở cuộc vây bắt “trùm” ma túy đá

Thứ ba, 05/06/2018 21:00

Để chặn đứng đường dây ma túy đá từ Lào qua H. Hương Sơn (Hà Tĩnh), TP Vinh (Nghệ An) rồi vận chuyển đi các tỉnh miền Nam, lực lượng CA đã huy động gần 100 CBCS của nhiều đơn vị rải khắp 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát”, đối tượng Nguyễn Hữu Ngạn (1980, trú xã Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An) và đồng bọn đã phải chịu khuất phục sau loạt bắn chỉ thiên của CA.

Lãnh đạo CATP Nghệ An và UBND TP Vinh chúc mừng thành tích của BCA.

Đường dây ma túy đá Lào –Việt Nam

Ngày 1-6, CATP Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Nghệ An, CAH Thanh Chương và CAH Hương Sơn (Hà Tĩnh) phá thành công Chuyên án 418Đ, bắt giữ Nguyễn Hữu Ngạn (1980, trú xã Thanh Ngọc, H. Thanh Chương) và Lê Văn Thắng (1988, trú thị trấn H. Thanh Chương, Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 10 kg ma túy đá, 1 khẩu súng K54 đã lên nòng và 7 viên đạn, 1 ô-tô Fortuner, 4  ĐTDĐ cùng hơn 10 triệu đồng. Nguyễn Hữu Ngạn được xác định là kẻ cầm đầu đường dây này.

Trung tá Trần Đức Thân- Phó trưởng CATP Vinh (Nghệ An) cho biết: “Qua công tác trinh sát, CATP Vinh đã phát hiện và đưa vào tầm ngắm một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) rồi đưa vào phía Nam tiêu thụ do Nguyễn Hữu Ngạn cầm đầu. Ngạn tạo cho mình một vỏ bọc thành đạt, có nhiều tiền và thường xuyên phát tâm làm từ thiện nên gây được ấn tượng và thiện cảm đối với người dân cũng như chính quyền địa phương”.

Mặc dù ngụy trang dưới hình ảnh là một người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, nhưng hành tung đáng ngờ của Ngạn không qua được những cặp mắt sắc sảo của các trinh sát (TS) ma túy CATP Vinh. Theo nguồn tin TS cho hay, để thương vụ ma túy này thành công, Ngạn luôn kè kè khẩu K54 cùng đạn đã lên nòng hòng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt. Trước yêu cầu đặt ra là phải bắt giữ thành công đối tượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt và nhân dân, Chuyên án 418Đ đã nhanh chóng được xác lập.



Nguyễn Hữu Ngạn - Lê Văn Thắng và tang vật gồm 10kg ma túy đá.

Nghẹt thở cuộc vây bắt

Sau một thời gian dài theo dõi di biến động của đối tượng, từ nguồn tin TS cho thấy, tối 31-5, Nguyễn Hữu Ngạn sẽ lên Hương Sơn (Hà Tĩnh) để lấy hàng. Ngay lập tức, phương án vây bắt đối tượng được BCA triển khai với sự tham gia của nhiều đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Nghệ An, CAH Thanh Chương, CAH Hương Sơn. Gần 100 CBCS được “rải” từ TX Hoàng Mai (Nghệ An) đến Hương Sơn nhằm không để đối tượng này lọt lưới.

Đúng như dự liệu, chiều tối 31-5, Ngạn cho “đàn em” Lê Văn Thắng (1988, trú thị trấn Thanh Chương, H. Thanh Chương) thuê một chiếc ô-tô, chạy từ TP Vinh sang Hương Sơn. Nhiều TS được phân công bám sát đối tượng. Tuy nhiên, sau khi đi từ Vinh sang H. Hương Sơn thì Ngạn lại quay đầu xe, chạy thẳng về TP Vinh thuê khách sạn ngủ.

Trước “hành tung bất ngờ” của Ngạn và đồng bọn, lực lượng đánh án đã có phần hơi nao núng bởi không loại trừ khả năng kế hoạch đánh án đã bị bại lộ. Tuy nhiên, phương án đặt ra là phải tiếp tục bám sát địa bàn, bám sát mục tiêu chờ đợi hành động tiếp theo của Ngạn và đồng bọn. Suốt đêm 31-5, trong lúc người dân đang chìm sâu vào giấc ngủ thì các TS đánh án vẫn miệt mài, căng mắt dõi theo những di biến động tiếp theo.

Đúng 4 giờ sáng 1-6, chiếc ô-tô nhãn hiệu Fortuner của Ngạn từ khách sạn vọt qua cổng, lao vun vút theo hướng H. Hương Sơn. Ngay lập tức, các TS bí mật bám theo. Phương án đặt ra là chờ lúc Ngạn giao dịch, nhận hàng xong sẽ đồng loạt vây bắt. CAH Hương Sơn đã huy động 2 ô-tô tải cùng với 3 ô-tô của BCA lặng lẽ bám theo xe của Ngạn trên QL8A. Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, sau khi nhận hàng, chiếc xe của Ngạn phóng như bay nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng nhưng khi đến địa phận xóm Hoàng Nam, xã Tây Sơn, H. Hương Sơn (Hà Tĩnh) bất ngờ bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Do phía trước có nhiều phương tiện án ngữ, khó có thể lách qua để chạy tiếp nên chiếc xe của Ngạn từ từ dừng lại, các TS lập tức áp sát. Ngạn và đồng bọn kiên quyết cố thủ trong xe, cầm súng K54 đạn đã lên nòng sẵn sàng chống trả. Không chần chừ, 2 loạt đạn chỉ thiên trấn áp tinh thần Ngạn vang lên. Trước sự áp đảo của lực lượng đánh án, Ngạn biết không thể chạy thoát nên từ từ hé mở cánh cửa ô-tô và bị các TS ập vào khống chế, bắt giữ cùng 10 kg ma túy đá, 1 khẩu súng K54 đã lên nòng và 7 viên đạn, 1 ô-tô Fortuner, 4 chiếc ĐTDĐ cùng hơn 10 triệu đồng.

Tại CQĐT, Ngạn tỏ ra khá bình thản, lạnh lùng và ít nói. Ngạn cho biết, số ma túy trên được mua từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, H. Hương Khê để vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ. Để chuẩn bị cho “mẻ hàng” lớn này, Ngạn rất cẩn thận và tỉ mỉ theo dõi mọi “động tĩnh” của các cơ quan chức năng. Theo Ngạn, ngày 31-5, Ngạn và Thắng đánh xe đi Hương Sơn rồi quay về TP Vinh mà không lấy hàng như kế hoạch là để “đánh lừa” lực lượng CA. Tuy nhiên, hành tung của Ngạn và đồng bọn đã bị phát hiện.

Để động viên BCA và CBCS tham gia phá thành công chuyên án, lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An và UBND TP Vinh đã khen thưởng và đề nghị CATP Vinh sớm điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

D.HÓA