Nghi án em sát hại anh ruột

Thứ năm, 18/05/2017 13:09

(Cadn.com.vn) - 2 giờ ngày 16-5, thi thể ông Nguyễn Văn Bốn (50 tuổi, trú thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Khi chúng tôi có mặt tại nhà nạn nhân, người thân bày tỏ bức xúc vì cái chết không rõ ràng của ông mà người liên quan là ông Nguyễn Văn Y (em ruột ông Bốn). Được biết, ông Bốn là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em, ông Y là con út. Cả ông Y và ông Bốn đều làm nghề cào hến và dù là anh em ruột nhưng giữa hai người nhiều lần xích mích, xô xát nhau.

Nói về chồng mình, bà Trương Thị Mai (46 tuổi) rưng rưng: “Tôi với ổng đã có 30 năm vợ chồng. Những năm gần đây vợ chồng tôi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nên ly thân. Tuy nhiên chồng tôi vẫn là người biết suy nghĩ, yêu thương con cái nên hai chúng tôi vẫn lo làm lụng để nuôi con. Ai ngờ giờ ổng chết đột ngột như vậy”. Bà Mai cho biết, vợ chồng bà có căn nhà chung nhưng bà không ở đó mà chỉ thỉnh thoảng mới về với các con. Theo lời bà Mai, 22 giờ 30 ngày 15-5, bà đang ngủ tại nhà em ruột thì nghe tiếng con trai lớn gọi cửa: “Má ơi má, chú út đánh ba chết rồi!”.

Hoảng loạn, bà Mai lập tức đến nhà ông Nguyễn Văn Y. Tại đây bà thấy chồng mình là ông Bốn đang nằm bất tỉnh trên giường, xung quanh các anh em của ông Bốn đang ngồi tranh cãi. Lúc này ông Y cho rằng ông Bốn tự té chứ ông không làm gì ông Bốn. Mãi cho đến khi thấy ông Bốn nôn mửa quá nhiều, gia đình mới tức tốc đưa ông vào viện. “Khi đến bệnh viện thì tình trạng chồng tôi đã rất nguy kịch, không nhận biết được gì. Sau khi chụp CT phát hiện đầu chồng tôi có máu đông, não bị tổn thương. Tuy sự việc chưa rõ ràng nhưng bác sĩ có nói với gia đình vết thương nặng như thế này thì không thể do tự té mà ra được. Chính vì vậy mà tôi nghi ngờ ông Y đã đánh, gây ra cái chết của chồng tôi” - bà Mai thể hiện nghi ngờ.

Vợ con bức xúc trước cái chết không rõ ràng của ông Bốn.

Theo cháu Nguyễn Thanh Tiên (2003, con út ông Bốn) kể lại: “Ba dẫn con qua nhà ông bà nội chơi, mua trứng cho con ăn thì chú út nhà bên cạnh chạy qua. Ba và chú út nói qua nói lại chuyện chú út lấy lưới của ba. Lúc nớ chú út lao vô đánh ba, con sợ quá chạy về nhà kêu anh Hai qua cứu ba. Nhưng khi tới nơi thì thấy ba nằm im rồi”. Còn cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn (15 tuổi, con gái thứ 3 của ông Bốn) cho biết cháu đã nhiều lần nhìn thấy ông Y đánh ông Bốn. Trong những lần xô xát đó nguyên nhân đa phần vì ông Y phá lưới, lấy ngư cụ của ông Bốn. Tuy nhiên do ông Bốn sức khỏe không tốt nên nhiều lần bị ông Y lấn lướt, hăm dọa, thậm chí có lần ông Y vác dao đe dọa ông Bốn.

Trao đổi với P.V, bà Mai bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, điều tra nguyên nhân cái chết của chồng bà. Thông tin từ CATP Tam Kỳ cho biết, trong sáng 16-5 đã triệu tập ông Nguyễn Văn Y lên lấy lời khai. Đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Bốn.

Đồng Dao