Nghĩ về những “Nick - Việt Nam”
(Cadn.com.vn) - Thật khó nói đôi điều về Nick Vujicic - chàng trai người Australia không tay - không chân - không lo âu, khi mà thông tin đại chúng và các mạng xã hội đang tràn ngập về câu chuyện chàng trai này đang có mặt tại Việt Nam.
Dù vậy, cũng thật khó mà im lặng để sự kiện này trôi qua bởi câu chữ cứ nhảy múa trong đầu và trái tim tôi thôi thúc mãnh liệt phải viết ra vài dòng như là sự giải tỏa tự thân.
Một số người cho rằng, Nick trong đêm giao lưu đầu tiên “Chào Việt Nam – Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn” không ấn tượng bằng khi đọc Sống cho điều ý nghĩa hơn, Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, Cuộc sống không giới hạn của Nguyễn Bích Lan dịch các tác phẩm của Nick. Tôi không nghĩ thế. Nhìn gương mặt tràn đầy xúc động của Lan và đôi tay yếu ớt bởi chứng loạn dưỡng cơ ác nghiệt đang ôm Nick, tôi đã không cầm được nước mắt. Đây là "cái ôm gửi gắm" mà nhiều bạn trẻ đã nhờ Lan thực hiện khi biết cô có dịp gặp Nick. Hình ảnh đó đã lay động tâm can muôn người mà không cần phải nói thêm điều gì nữa.
Cuộc đời đầy bất hạnh của Nick, cứ như lẽ thông thường sẽ chỉ là góc khuất ở một miền quê hay góc phố nào đó, nhưng phi thường thay đã trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực của hàng triệu triệu người trên thế gian này. Nick không chân không tay nhưng vẫn có thể đi bộ, đánh vi tính, viết chữ, bơi lội, tốt nghiệp Đại học, làm diễn giả, lấy vợ, sinh con, được gặp gỡ 8 nguyên thủ quốc gia, được đến 47 quốc gia trên thế giới. Với người lành lặn cũng không mấy ai được như Nick. Tôi ngưỡng mộ và ao ước giá được ôm hôn Nick một lần!
Nhưng đó chỉ mới nói đến khía cạnh thành công của bản thân Nick. Điều đặc biệt hơn cả là bằng chính cuộc sống của mình, Nick đã mang đến niềm hy vọng cho mọi người mà ý nghĩa nhất đối với người khuyết tật (NKT). Trong đêm giao lưu đầu tiên, tôi nhìn thấy nhiều NKT tham dự và tiêu biểu nhất là 24 tấm gương “Hạt giống tâm hồn”. Thật hiếm có ai mang lại niềm tin, lòng tự hào và cả những cung bậc cảm xúc tuyệt vời ấy cho NKT. Còn một điều nữa, khi nhìn giọt nước mắt nóng hổi mà rạng ngời hạnh phúc của NKT trong đêm giao lưu, tôi hiểu rằng không chỉ có Nick –
Trở lại với Nick Vujicic, chàng trai này thật quá diệu kỳ khi còn truyền cảm hứng cho cả những người bình thường. Thậm chí, anh còn nhìn thấy cả khuyết tật trong người không khuyết tật - đó là sự sợ hãi và thiếu bản lĩnh. Nick buộc nhiều người phải tự so sánh và cảm thấy xấu hổ khi chưa làm hết khả năng, chưa làm được việc gì có ý nghĩa trong khi đang lành lặn? Nick thức tỉnh những chàng trai, cô gái đang tràn đầy sinh lực lại bất cần đời lao vào rượu chè, cờ bạc, ma túy, thậm chí tự vẫn... Với gương mặt rất tự tin và nụ cười thật hồn nhiên, Nick thực sự đem đến cho tất cả mọi người tình yêu cuộc sống. Xem Nick, dường như ai cũng trỗi dậy lòng khát khao mãnh liệt để vượt lên chính mình!
Tôi muốn nói thêm điều nữa về Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tôn Hoa Sen, người đã bỏ ra hơn 30 tỷ đồng để đưa Nick Vujicic về Việt Nam. Vâng! Một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất gian khó miền Trung đã biết làm điều cần phải làm khi bắc nhịp cầu để Nick gieo vào lòng mọi người điều tốt đẹp!
Cuộc sống sẽ cuộn trôi, nhưng tôi tin sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam còn đọng lại rất lâu trong mỗi người. Có thể đó là NKT vượt lên nỗi bất hạnh, trở thành dịch giả, nhà giáo, kỹ sư công nghệ thông tin, là những trái tim nóng bỏng lòng nhân ái đang đồng hành cùng cuộc sống, hay chỉ đơn giản như tiếng rao khàn đục của người mù bán tăm tre, chổi đót trong mỗi hoàng hôn, mỗi ban mai...
Nguyễn Đức
