Nghĩa cử đẹp ở tổ 12

Thứ tư, 06/05/2015 10:46

(Cadn.com.vn) - Trời nắng chang chang. Đường phố vắng người. Cả tổ đang chìm trong giấc ngủ trưa. Bỗng nghe một tiếng "Rầm!" từ phía đầu kiệt, tiếp đó là tiếng kêu cứu yếu ớt. Bác Tình, một người dân trong tổ liền chạy ra. Nhiều người ở quanh đó cũng chạy tới. Thấy một người đàn ông gầy guộc, tím tái, miệng trào bọt mép, đang bị chiếc xe đạp và 2 bao hàng đè ngang đùi, mọi người xúm lại đỡ chiếc xe và 2 bao hàng ra, rồi dìu người bị nạn vào nhà ông Thuận ở gần đó. Đoán người này bị đói và say nắng, ông Thuận liền pha sữa cho uống, còn bà con lấy khăn ướt lau mặt và xoa bóp chân tay cho người bị nạn. Lát sau, người này dần tỉnh lại.

Mọi người ân cần hỏi han. Người bị nạn kể, anh quê ở Quế Sơn (Quảng Nam), từ 3 giờ sáng đã đạp xe chở muối ra đây bán dạo, tưởng bán được có tiền lót dạ, nào ngờ không bán được ký nào cả, bụng đói lả, trời lại nắng gắt, nên ngất xỉu. "Em đi bán muối thế này là hết cách rồi, tiền nộp học phí cho con chưa có, tiền mua thuốc cho vợ đang đau nặng cũng chưa có, tất cả đều trông chờ vào những chuyến bán muối của em", nạn nhân thều thào. Bà con trong tổ đến đông dần, ai cũng xúc động trước hoàn cảnh của người bán muối nghèo. Liền đó, ông Tình đứng lên, khoa tay, nói lớn: "Bà con ơi! Chú này ở Quế Sơn đi bán muối dạo bằng xe đạp, chưa bán được muối nên không có tiền ăn cơm, đói bụng ngất xỉu, mới tỉnh lại. Bà con ta không ai cần mua muối trữ, nhưng tôi đề nghị bà con mua giùm cho chú này mỗi người một vài ký". Ông Tình nói xong, liền mua luôn mấy ký. Tiếp theo, ông Thuận, ông Bá, ông Tiến..., rồi cả dãy phố đều mua giúp muối cho người bị nạn. Nhiều người còn cho thêm tiền. Chẳng bao lâu, bà con đã mua hết cả 2 bao muối (tổng số 60kg) và số tiền cho còn nhiều hơn tiền bán muối.

Cầm trong tay khoản tiền nhân nghĩa, người bán muối nghèo cảm động ứa hai hàng nước mắt, nghẹn ngào hồi lâu mới thốt thành lời: "Em và cả gia đình em cảm ơn, biết ơn, mang ơn các bác suốt đời". Còn nhân dân tổ 12 P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) ai cũng cảm thấy vui vì đã có một nghĩa cử đẹp, một việc làm nhân ái trong năm văn hóa văn minh đô thị.

Lê Văn Thơm