Nghĩa tào khang như bát nước... đổ đi!
(Cadn.com.vn) - Mâu thuẫn gia đình, họ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống người đã đầu gối tay ấp với mình. Người chết, giờ mộ đã xanh cỏ; người sống mang trọng tội giết người. Gia đình bỗng chốc tan nát, con cái ám ảnh về cái chết bậc sinh thành, nỗi đau ly tán có lẽ còn dài lâu hơn định khung mức án tòa tuyên.
Hai vụ án giết người ở Đắc Lắc và Đắc Nông được TAND hai tỉnh này đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 11-2013. Cả hai bị cáo đều bị Tòa tuyên phạm tội “Giết người”, trong đó bị cáo ở Đắc Lắc có hành vi giết vợ, còn nữ bị cáo ở Đắc Nông thì ngược lại.
![]() |
Bị cáo Y M’Ranh Niê và bị cáo Phạm Thị Trang. |
Nhát dao dứt tình phu- phụ
Đã từng một lần “đứt gánh”, Y M’Ranh Niê (1966, trú xã Krông Na, H. Buôn Đôn, Đắc Lắc) và bà H’Prớt Êban (1960) gá nghĩa cùng nhau như người đời vẫn bảo “rổ rá cạp lại”. Vượt qua miệng đời, Y M’Ranh và H’Prớt ở với nhau có được 3 mặt con, đứa lớn nhất 16 tuổi, đứa út 12 tuổi. Những tưởng mười mấy năm chung sống, cuộc sống gia đình họ sẽ bình yên trôi qua nhưng nào ngờ, chỉ vì mâu thuẫn của người lớn mà những đứa con phải chịu cảnh mẹ mất, bố đi tù, tương lai khó mà đoán định.
Mấy năm gần đây, Y M’Ranh mắc bệnh trầm kha lại nghiện rượu nên chẳng làm được việc nặng, tất thảy từ chuyện nhà đến ruộng rẫy đều do một tay bà H’Prớt cáng đáng. Sáng 10-5, Y M’Ranh mua rượu về độc ẩm, thấy chồng cứ uống hoài nên bà H’Prớt bảo chồng vào nấu cơm nhưng Y M’Ranh không làm. Thế là vợ chồng hục hặc, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi bà H’Prớt tạt ca nước vào người chồng, Y M’Ranh lập tức ném thẳng chai rượu về phía vợ mình. H’Prớt thấy thế nổi cơn thịnh nộ, chạy vào nhà lấy nhánh cây đánh lại. Bị chồng giằng co, bà H’Prớt vừa chửi vừa chộp lấy cây chổi bên cạnh tiếp tục đánh chồng. Thấy vợ làm dữ, Y M’Ranh vớ lấy con dao dứ dọa: “Bà tới là tôi đâm”. Nghe thế, H’Prớt xấn tới thách thức: “Đâm đi, đâm đi” và khi vợ sáp đến gần, ông Y M’Ranh đâm một nhát trúng bụng vợ gây tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Y M’Ranh đến cơ quan CA đầu thú.
Vụ án thứ hai xảy ra tại một gia đình trẻ tại TX Gia Nghĩa (Đắc Nông), nguyên nhân án mạng không bột phát mà âm ỉ bởi tính hay ghen của Phạm Thị Trang (22 tuổi, trú P. Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa).
Phạm Thị Trang và anh Đỗ Kiên Cường (26 tuổi) kết hôn từ năm 2010, thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng họ rất hạnh phúc. Cường là lái xe taxi còn Trang ở nhà bán vé số. Hàng ngày, sau khi xuống ca, Cường đều về quây quần bên vợ con hoặc chở mẹ con Trang đi dạo, mua sắm. Hạnh phúc đó không được bao lâu thì gần đây, Trang phát hiện Cường ngoại tình. Tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt, thường xuyên cãi vã và hậu quả đau lòng đã xảy ra khi Trang sát hại Cường.
Theo cáo trạng, do nghi ngờ chồng ngoại tình và bức xúc do thường xuyên bị anh Cường đánh đập, ngày 18-8, lợi dụng lúc chồng ngủ trưa, Trang lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực chồng làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Trang đã đến cơ quan CA đầu thú.
“Xin lỗi các con”!
“Xin lỗi các con! Bố sai, bố có tội thì bố chịu. Mấy con sống với dì phải ngoan ngoãn, nghe lời dì nghe chưa”, bị cáo Y M’Ranh nói với các con trong phiên xét xử, trước khi tòa nghị án. Tại phiên tòa hôm đó, nghe bị cáo nói lời sau cùng, nhiều người dự khán sụt sịt khóc. Họ thương cảm cho những đứa con côi cút của bị cáo.
Tại phiên tòa, 3 đứa con của bị cáo là H’Huyền Êban (1997), H’Canh Êban (1998) và Y Giáng Sinh (2001) lặng lẽ ngồi nghe bố thuật lại quá trình giết mẹ mà đôi mắt cứ ngấn lệ, không nói nên lời. Trong vụ án này, đại diện VKS giữ quyền công tố cho rằng hành vi của Y M’Ranh là có tính côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác nên đề nghị HĐXX truy tố mức hình phạt 18-19 năm tù. Sau khi lắng nghe quan điểm đại diện VKS và luật sư bào chữa, HĐXX tuyên phạt Y M’Ranh 15 năm tù về tội “Giết người”.
Còn tại phiên tòa xét xử bị cáo Trang, ông Đỗ Văn Duyên (bố nạn nhân Cường) đau buồn cho biết: gia đình rất đau buồn khi biết tin con trai mình bị chính vợ nó đâm chết. Nguyên nhân chỉ vì ghen bóng ghen gió chồng ngoại tình và những mẫu thuẫn trong cuộc sống gia đình mà dẫn đến kết cục đau buồn đó. Sự việc cũng đã rồi, con tôi vĩnh viễn ra đi nhưng khổ tâm nhất là đứa cháu nội (con Cường và Trang) sau này không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi chỉ mong tòa xét xử đúng người đúng tội.
Có lẽ, ông Duyên đã suy nghĩ lắm, đắn đo lắm khi nói ra điều đó. Vẻ như ông chưa thể tha thứ cho cô con dâu làm ông mất đi đứa con trai, ông không xin khoan hồng cho bị cáo. Ở tòa án, câu nói “mong tòa xét xử đúng người đúng tội” đã thành chuẩn mực, nhưng sao trong trường hợp này cái chuẩn mực ấy lại nằng nặng, đắng lòng đến vậy.
Về phần mình, nhận thức được hậu quả do mình gây ra, bị cáo Trang đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và mong HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất có thể để sớm về chăm lo cho con nhỏ. “Giá như lúc đó em bình tĩnh suy xét thì sẽ không có một kết cục đau lòng như vậy”, bị cáo Trang nói trong nước mắt.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Trang 8 năm tù giam về tội “Giết người”, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 105 triệu đồng.
Bài, ảnh: H.Phúc- H.Long