Nghĩa tình ở Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Thứ tư, 08/07/2015 08:35

(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu tháng 7, cái nắng nóng khắc nghiệt ở chảo lửa miền Trung vẫn không làm chậm bước chân của tuổi trẻ CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) trong hành trình viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) Trường Sơn với mong ước được tự tay mình thắp nén hương tưởng nhớ những thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" trong những năm kháng chiến chống Mỹ...

Sau khi hành hương về vùng đất thiêng Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, H. Quảng Trạch, Quảng Bình) để viếng mộ, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh tất tả quay xe vào Quảng Trị. Dừng xe dưới chân đồi Bến Tắt (xã Vĩnh Tường, H. Gio Linh), các anh tiếp tục hành trình viếng thăm NTLS Trường Sơn. Các anh nhè nhẹ bước chân để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các LS. Trong lòng các anh trào dâng sự xúc động, nghẹn ngào. Đó không chỉ niềm thương tiếc mà xen lẫn sự khâm phục và lòng biết ơn vô hạn.

Tuổi trẻ CAH Hòa Vang dâng hương ở Tượng đài "Tổ quốc ghi công" NTLS Trường Sơn.

Theo hướng dẫn của người quản trang, các anh đến thắp hương tại khu mộ của các LS quê Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) nằm bên phải tượng đài Tổ quốc ghi công. Chầm chậm đi qua, đọc tên trên từng bia mộ, các anh không khỏi ngậm ngùi. Những cái tên với quê quán của LS là những địa danh Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành... quá đỗi quen thuộc trong công việc hằng ngày của các anh. Khi thấy tấm bia hàng ngoài cùng ghi tên phần mộ LS Nguyễn Xuân Trinh (quê xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) hy sinh năm 1971, nhiều người không giấu được những giọt nước mắt, tay run run thắp nén hương tưởng nhớ người cùng quê... Đứng giữa nghĩa trang mênh mông, vắng lặng, nhìn từng hàng mộ thẳng tắp, lắng nghe tiếng gió rì rào trên những rặng thông xanh, lòng các anh bồi hồi nghĩ về một thời đau thương của các bậc cha, ông đã chiến đấu, hy sinh để cho Tổ quốc đơm hoa, kết trái.

Sau 40 năm chiến tranh kết thúc, Trường Sơn hôm nay đã trở thành một địa chỉ đỏ của bao thế hệ tiếp nối. Nơi đây chứa đựng biết bao huyền thoại về một thời hoa và lửa của đất nước. Thiếu úy Ngô Ngọc Phú bộc bạch: "Có đến nơi đây, tôi mới thực sự hiểu được phần nào những mất mát mà các thế hệ đi trước đã phải gánh chịu để cho chúng tôi có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay. Tôi thầm cảm ơn đến những người đã hy sinh và những người thân của họ. Đi miên man giữa những hàng mộ LS, tôi nhận thức được rằng, Tổ quốc Việt Nam có được như ngày hôm nay chính là nhờ có biết bao anh hùng LS đã ngã xuống; trong đó có máu xương của những người con ưu tú của vùng đất Quảng Nam-Đà Nẵng thân yêu".

Thắp hương các phần mộ LS tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Theo Trung tá Tán Kim Thủy, Phó Trưởng CAH Hòa Vang, các anh nhớ lắm, nhớ những mảnh đất đầy nắng, đầy gió. Bởi ở nơi ấy, các anh được tận mắt chứng kiến tất cả những đau thương, mất mát của một thời đạn bom, khói lửa, thời của những người mẹ xa con, người vợ xa chồng mà không biết có ngày gặp lại thì thế hệ các anh cũng chưa thể nào hình dung hết được những mất mát, đau thương ấy lớn đến dường nào. "Chúng tôi đã bao lần nghe các cựu binh kể chuyện viếng thăm NTLS Trường Sơn là bấy nhiêu lần các cựu binh vỡ òa trong tiếng khóc. Họ xót thương những người đồng đội từng kề vai sát cánh cùng nhau trên chiến trường, chia từng nắm cơm, ngụm nước, từng tấm áo che nắng, che mưa. Hòa bình, họ may mắn bình yên trở về, đoàn tụ với gia đình, con cháu, trong khi đồng đội của họ đã vĩnh viễn nằm xuống. Và, không biết bao lần nhìn mái tóc pha sương của họ, lòng chúng tôi lại trào dâng niềm tự hào về lớp lớp cha anh đã có một thời hoa lửa để độc lập tự do được kết trái trên Tổ quốc thân yêu, là những bài học về tình yêu, sự hy sinh cho đất nước, là những tấm gương không chịu phai mờ dù trên chiến trường xưa hay trong cuộc sống xây dựng, tái thiết đất nước hôm nay". Trung tá Tán Kim Thủy chia sẻ.

Chăm sóc phần mộ LS Nguyễn Xuân Trinh (quê xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang).

25 CBCS CAH Hòa Vang trong hành trình đi thăm các địa chỉ đỏ rời NTLS Trường Sơn khi mặt trời dần tắt. Những hàng cây cổ thụ vẫn say sưa tỏa bóng mát che chở giấc ngủ nghìn thu cho hơn 10.200 người con của mọi miền đất nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước và yên nghỉ nơi đây. Tổ quốc sẽ mãi mãi ghi nhớ quá khứ vinh quang và sự hy sinh xương máu của những người đã ngã xuống ở vùng đất thiêng liêng này.

An Dương