Nghịch tử máu lạnh sát hại 4 người

Thứ tư, 13/03/2019 10:08

Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT CATP HCM đã làm rõ một số tình tiết ban đầu về vụ thảm án khiến 4 người chết tại H. Hóc Môn (TPHCM) và H. Cần Đước (Long An) đều do hung thủ Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, trú H. Hóc Môn) gây ra. Nhiều khả năng, kẻ thủ ác gây án trong tình trạng “ngáo đá” và nguyên nhân xuất phát từ chuyện tình cảm nam nữ.

Hung thủ Nguyễn Hoàng Nam và 2 con dao gây án.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ thảm án, CATP HCM đã huy động tối đa lực lượng trinh sát, điều tra viên để thu thập thông tin về vụ án, tiếp xúc các nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera dọc tuyến đường và đã xác định quá trình gây án của Nam.

Theo Cơ quan CSĐT CATP HCM, nạn nhân đầu tiên Nam sát lại là bà Bùi Thị Nết (58 tuổi), chủ tiệm lạp xưởng ở xã Long Cang (H. Cần Đước). Sau đó, Nam quay về xã Tân Hiệp (H. Hóc Môn) đâm chết mẹ ruột là bà Trịnh Thị Bé Hai (50 tuổi). Tiếp đó, đối tượng mua con dao khác, đi qua xã Xuân Thới Thượng (H. Hóc Môn) tấn công bà Nguyễn Thị Liêng (82 tuổi, bà nội của Nam) tử vong tại chỗ và chém cha ruột là ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi) đứt lìa 2 cánh tay, tử vong sau đó.

Cụ thể, trưa 11-3, Nam sử dụng ma túy chạy xe máy xuống Long An, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Nam đến tiệm bán lạp xưởng của bà Nết. Hình ảnh từ camera an ninh gần tiệm lạp xưởng lúc đó cho thấy, bà Nết đứng bán hàng và Nam xuống xe vào tiệm. Khoảng 10 phút sau, Nam rời đi, sau đó bà Nết chạy ra ngoài kêu cứu nhưng chỉ khoảng 20m thì nạn nhân gục xuống, nằm bất động cho đến khi người đi đường phát hiện. Bước đầu, cơ quan CA ghi nhận, Nam có tình cảm với cháu gái của bà Nết nhưng bị gia đình cô gái ngăn cản nên Nam đã sát hại bà chủ tiệm lạp xưởng.

Sau khi đâm chết bà Nết, Nam chạy xe máy theo QL1A về nhà mình ở xã Tân Hiệp (H. Hóc Môn) vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Tại đây, Nam dùng con dao đã gây án trước đó chém chết mẹ ruột là Trịnh Thị Bé Hai rồi vứt hung khí. Tiếp đó, Nam mua 1 con dao khác chạy qua nhà bà nội tại xã Xuân Thới Thượng, dùng con dao mới mua tấn công cụ bà Nguyễn Thị Liêng (82 tuổi) thiệt mạng tại chỗ. Sau đó, Nam tiến đến nơi cha ruột là ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi) đang nằm chém đứt lìa 2 tay cha mình rồi rời khỏi hiện trường. Ông Đức được hàng xóm phát hiện trong tình trạng mất máu nhiều, liền chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Người dân địa phương cho biết, Nam là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em, từ nhỏ Nam không lo học hành mà thường xuyên tham gia cùng nhóm bạn bất hảo. Sau khi chấp hành bản án 11 năm tù, tháng 6-2018, Nam ra tù thì được cha mẹ cưới vợ. Tuy nhiên sau 3 tháng, vợ chồng Nam đã ly hôn. Vài tháng trở lại đây, Nam có quen với một cô gái người Long An (cháu bà Nết) và hay qua lại với một nhóm thanh niên nghiện ma túy. Nhiều lần “ngáo đá”, Nam rượt đuổi đánh người thân, hoặc xin tiền của cha không được liền chửi bới và dọa giết cha mình. 2 tuần trước thảm án, Nam sử dụng ma túy và dùng dao truy sát chị gái, vì nghĩ gia đình ngăn cản chuyện yêu đương của mình nhưng được công an địa phương kịp thời can thiệp. 

Theo Cơ quan CSĐT CATP HCM, sau khi án mạng xảy ra, CAH Hóc Môn cùng với các đơn vị nghiệp vụ của CATP HCM lấy lời khai, trích xuất các hình ảnh từ camera an ninh khu vực. Qua rà soát, cảnh sát phát hiện vào khoảng 16 giờ ngày 11-3, Nam đứng ở bãi đất trống cách hiện trường ở xã Xuân Thới Thượng khoảng 100m vứt một vật gì đó rồi mua một con dao của người bán dạo bên đường. Qua khám nghiệm, cảnh sát thu giữ một con dao cán sắt dài 30cm có dính máu, tóc; một con dao cán nhựa để trong túi ni-lông cùng tuốc-nơ-vít. Nam sau đó chạy xe máy BKS 52Y1-3038 về hướng Nhà máy nước Tân Hiệp. Đến khoảng 16 giờ 40, một người dân phát hiện Nam đi xe máy rời khỏi nhà của bà Liêng liền thông tin đến cơ quan CA. Đến khoảng 21 giờ, Nam bị bắt trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện ngáo đá nên được đưa vào bệnh viện giám định trước sự kiểm soát nghiêm ngặt của Cảnh sát.

Chiều 12-3, CATP HCM cho biết, hiện công tác điều tra đang được triển khai để xác định Nam có phải là hung thủ duy nhất tại 3 hiện trường vụ án gồm Long An, xã Tân Xuân và Xuân Thới Thượng (H. Hóc Môn). Bởi hiện tại CQĐT vẫn chưa thể lấy được lời khai đối với Nam vì nghi phạm có biểu hiện bất thường, nghi bị “ngáo đá”.

B.T