Nghịch tử sát hại mẹ

Thứ hai, 29/08/2016 11:28

(Cadn.com.vn) - 2 giờ ngày 23-8, mẹ con bà Lô Thị Lợi (1956, trú xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Đặng Công Khánh (1985), xảy ra mâu thuẫn thì Khánh cầm chiếc điếu cày bọc nhôm đánh vào đầu mẹ khiến bà Lợi gục trên vũng máu. Thấy chồng đánh mẹ, chị Lê Thị Hạnh (1984, vợ Khánh) vào can ngăn thì tiếp tục bị Khánh đánh. Chị Hạnh bỏ chạy, đồng thời kêu cứu hàng xóm nhưng bà Lợi đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

ÁN MẠNG TRONG ĐÊM

2 giờ ngày 23-8, trong lúc người dân đang ngủ thì bỗng giật mình bởi tiếng kêu cứu phát ra từ nhà của bà Lô Thị Lợi (1956, trú xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, H. Nghĩa Đàn). Nghe tiếng la hét, hàng xóm liền chạy sang xem thì hốt hoảng khi thấy bà Lợi ngất xỉu tại chỗ, máu chảy vương vãi còn Đặng Công Khánh (1985, con trai bà Lợi) đang cầm chiếc điếu cày, chị Hạnh (1984, vợ Khánh) đang mang bầu tháng thứ 6 thì hốt hoảng trước sự việc. Người dân nhanh chóng đưa bà Lợi đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời báo cáo sự việc lên CAX Nghĩa Khánh và CAH Nam Đàn. Mặc dù các bác sĩ tại bệnh viện đã tích cực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên bà Lợi đã tử vong lúc 11 giờ cùng ngày.

Ngôi nhà bà Lợi - nơi xảy ra án mạng.

Sau khi nhận được tin báo, CAH Nghĩa Đàn, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, sau đó lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng theo phong tục địa phương. Đám tang của bà Lợi nhờ anh em bà con tổ chức vì sau khi gây án Khánh bị bắt, còn con dâu cũng bỏ về nhà bà ngoại sống.

Chị Nguyễn Thị T. - hàng xóm bà Lợi cho biết: “Hôm đó, lúc đang ngủ thì bỗng dưng giật mình bởi tiếng cãi nhau phát ra từ nhà bà Lợi nhưng tôi nghĩ chắc hai mẹ con lại cãi cọ như mọi ngày nên không sang. Nhưng một lúc sau, nghe tiếng con dâu bà Lợi hét lên kêu cứu nên tôi gọi chồng chạy sang xem sự thể thế nào. Lúc sang nhà, chúng tôi đã thấy bà Lợi nằm gục trên vũng máu nên gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện nhưng bà ấy không qua khỏi…”.

BI KỊCH GIA ĐÌNH

Theo bà Đặng Thị D. (cô ruột của Khánh) cho biết: bà Lợi quê ở H. Tân Kỳ, Nghệ An. Năm 1985, bà Lợi kết hôn với ông Đặng Công Toàn và sinh được Khánh. Sống với nhau được một thời gian, ông Toàn bỏ mẹ con bà Lợi, lấy bà Trương Thị Bài (1960, trú cùng huyện). Vợ chồng bà Bài sinh được 5 người con (4 gái, 1 trai), gia đình chung sống với nhau hạnh phúc. Thế nhưng, năm 2002, ông Toàn bỗng trở tính, thường xuyên uống rượu say về nhà chửi bới, đuổi đánh vợ con. Nhiều lần chính quyền địa phương đến làm việc và xử lý hành chính ông Toàn nhưng vẫn “chứng nào tật nấy”.

Bà Đặng Thị D. (phải, cô ruột của Khánh) và hàng xóm kể lại sự việc.

Ngày 22-1-2014, bà Bài dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho con trai ăn đi học. Một lúc sau, ông Toàn đi bộ về nhà trong tình trạng say lướt khướt, nắm cổ áo vợ kéo lại đòi đánh. Giữa hai bên giằng co với nhau một lúc rồi ngã xuống nền nhà nhưng ông Toàn vẫn không buông tay khỏi cổ áo vợ. Cực chẳng đã, bà Bài lấy con dao dưới bếp chém nhiều nhát vào đầu chồng khiến ông Toàn tử vong tại chỗ. Bà Bài bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 4 năm tù giam.

Về phần bà Lợi, sau khi chồng bỏ, một mình bà phải làm lụng vất vả để nuôi Khánh. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống của mẹ con chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng nhưng Khánh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà Lợi. Đến tuổi trưởng thành, Khánh đi làm thuê ở khắp nơi để kiếm tiền trang trải cuộc sống và phụ giúp mẹ. Trong lúc đi làm thuê, Khánh quen và kết hôn với chị Lê Thị Hạnh (quê Yên Thành, Nghệ An). Một thời gian sau, công việc làm thuê cũng hết, vợ chồng Khánh kéo nhau vào Nam làm ăn. Đồng lương ít ỏi cũng chỉ đủ để vợ chồng Khánh lo toan cuộc sống. Thế nhưng, sau một trận ốm nặng, Khánh có biểu hiện thần kinh không ổn định, chị Hạnh đưa chồng đi khám và lấy thuốc về uống nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Xót con, bà Lợi bảo con dâu đưa Khánh về để chữa trị. Vì chán nản với cuộc sống, có lần Khánh đã uống thuốc trừ sâu để kết liễu cuộc đời nhưng may mắn được người nhà đưa đi cấp cứu. “Mấy tháng nay, Hạnh đang mang bầu tháng thứ 6 cũng về nhà để chăm sóc chồng. Thỉnh thoảng giữa hai mẹ con bà Lợi vẫn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Đúng là bi kịch…” - ông Trần Văn K. (hàng xóm) cho biết.

Đại úy Trần Văn Ngà - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CAH Nghĩa Đàn cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, CAH Nghĩa Đàn đã phối hợp với Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ Đặng Công Khánh. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho CA tỉnh Nghệ An để tiếp tục hoàn tất và khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

D.H