Ngôi nhà gạch bên dòng sông Thu

Thứ bảy, 30/07/2016 10:11

(Cadn.com.vn) - Ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gạch bên dòng sông Thu Bồn (làng Đông Khương, xã Điện Phương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) với lối kiến trúc độc đáo được nghệ nhân Lê Đức Hạ xây dựng vừa hoàn thành và vinh dự được Tạp chí kiến trúc danh tiếng của Mỹ - Archdaily vinh danh, bày tỏ sự thán phục. Trong không gian 49m2, Lê Đức Hạ trưng bày nhiều sản phẩm gốm gắn liền với văn hóa xứ Quảng do chính bàn tay khéo léo của ông tạo nên. Điều đặc biệt, đấy đều là những sản phẩm độc bản, chưa từng có mặt trên thị trường. Lê Đức Hạ vốn nổi tiếng là nghệ nhân "thổi hồn cho đất", cuộc đời của ông là những chuyến rong chơi bất tận với đất, nước và lửa. Nửa đời "sống chết" cùng gốm ông không nhớ rõ mình đã tạo nên bao nhiêu sản phẩm bởi với ông niềm đam mê gốm là bất tận.

Không gian ngôi nhà trưng bày nhiều sản phẩm gốm độc đáo do Lê Đức Hạ tự sáng tác.

Ngôi nhà gạch vừa được hoàn thành bên cạnh dòng sông Thu Bồn cũng là để thỏa niềm đam mê sáng tạo của ông. Khởi công xây dựng đầu năm 2016, nghệ nhân Lê Đức Hạ cùng những người thợ tỉ mỉ trong từng công đoạn. Nhà xây cách viên tạo nên các lỗ thông gió giúp đón ánh nắng mặt trời cũng như những làn gió mát từ con sông ngay trước mặt nhà. Không gian bên trong được phân chia khoa học với 3 tầng, tất cả đều có khung gỗ bao quanh, tầng một là nơi sáng tác của nghệ nhân, tầng 2, 3 là nơi trưng bày các sản phẩm gốm. "Mọi thứ đều theo ý thích của tôi, từng đường nét, kích thước, lối kiến trúc được cân nhắc rất kỹ trong quá trình xây dựng. Phải mất thời gian khá dài ngôi nhà mới hoàn thành chứ nếu gấp gáp thì sẽ không đúng ý đồ cũng như những đặc trưng về văn hóa gốm mà tôi muốn thể hiện", nghệ nhân Lê Đức Hạ cho biết.

Nghệ nhân Lê Đức Hạ thỏa sức sáng tác trong ngôi nhà độc đáo của mình.

Trong không gian ngôi nhà, Lê Đức Hạ trưng bày nhiều sản phẩm gốm chất lượng mang đậm bản chất văn hóa xứ Quảng do ông cảm nhận và sáng tạo nên. Từ lối kiến trúc theo văn hóa Chăm-pa, điệu múa Apsara huyền thoại, tháp Mỹ Sơn, Chùa Cầu (Hội An)... đến những sản phẩm gốm, xứ gắn liền với đời sống sinh hoạt hằng ngày qua "con mắt nghề" tinh tế mà ông quan sát được. "Mỗi sản phẩm đều có một nét độc đáo riêng. Đương nhiên nó phải có cái cốt gắn liền với văn hóa Quảng Nam và những nét sáng tạo theo các xu hướng hội nhập và tiếp thu từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Tất cả những sản phẩm đều theo tiến trình phát triển của lịch sử loài người, mà với tôi nó là món quà vô giá và bất tận", Lê Đức Hạ bộc bạch.

Là người nặng lòng với gốm, nghệ nhân Lê Đức Hạ đã góp phần đưa thương hiệu đất nung quê nhà ra bạn bè trong nước và thế giới. Ông từng tham gia nhiều kỳ Festival Huế để quảng bá làng nghề, sản phẩm gốm xứ Quảng Nam. Và, với công trình ngôi nhà độc đáo bằng gạch, một lần nữa ông đã góp phần đưa "đứa con tinh thần" của mình tiến một bước xa hơn. Hiện nay ông đang nỗ lực sáng tác thêm nhiều những sản phẩm để lấp đầy không gian văn hóa ngôi nhà và dự định khi hoàn thành sẽ kết nối với các cơ sở gốm xứ khác để nơi này trở thành điểm tham quan, du lịch.

Phi Nông