Ngư dân Lý Sơn ra khơi đầu xuân

Thứ bảy, 08/02/2014 10:10

(Cadn.com.vn) - Sau 10 ngày nghỉ ngơi đón tết vui Xuân, hơn 300 tàu cá của ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đồng loạt nổ máy mang theo những lá cờ đỏ sao vàng tung bay lên đường thẳng tiến về  vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc để mở cửa biển đầu xuân mới 2014...

Trường Sa và Hoàng Sa chờ đón những con tàu vươn khơi đầu năm mới.

Năm 2013, mặc dù phải liên tục đối mặt với khó khăn do nhân tai, thiên tai nhưng ngư dân huyện đảo Lý Sơn vẫn đạt được những thành tích đáng khích lệ trên tất cả lĩnh vực kinh tế biển-văn hóa xã hội-an ninh quốc phòng. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn năm trước, sản lượng khai thác đánh bắt đạt hơn 30.000 tấn hải sản các loại (tăng 9,1% so với năm 2012). Để cho tàu chuẩn bị vươn khơi trong mùa biển mới 2014, ngay từ những ngày cuối tháng Chạp, hàng trăm tàu cá đã tiếp thêm nhiên liệu, đá lạnh, ngư cụ và lương thực, thực phẩm.

Những lá cờ Tổ quốc mới cũng được kéo lên trên nóc ca bin tàu, chuẩn bị ra khơi, tung bay trên các vùng biển đảo quê hương, tạo thêm niềm tin và sức mạnh để ngư dân bám biển bám đảo, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Võ Xuân Huyện cho rằng: “Mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi chiếc tàu là một pháo đài giữa biển khơi. Những chiến sĩ trên pháo đài với lá cờ Tổ quốc tung bay đi đến đâu chính là khẳng định chủ quyền của nước ta đến đó”.

Điểm đến của những tàu khai thác hải sản dài ngày trên đất đảo là các ngư trường quen thuộc tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đã từ rất lâu Hoàng Sa và Trường Sa luôn được khẳng định là lãnh thổ của Việt Nam. Dẫu biết đây là những ngư trường không chỉ có sóng to gió lớn mà có cả tàu nước ngoài trang bị vũ khí đe dọa, nhưng đây là ngư trường truyền thống, lớp cha ông đã dày công gìn giữ thì nay con cháu tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ. Vì thế, những cam go, khắc nghiệt vẫn không làm chùn bước những người con coi biển là một phần máu thịt, nguồn sống của mình, luôn rạng ngời một niềm tin trước mỗi chuyến ra khơi. Và cứ như thế, đời trước nối tiếp đời sau vẫn tiếp tục bám Hoàng Sa, Trường Sa.

“Biển là hơi thở, là nguồn sống, là quê hương và là chủ quyền của nước ta, phải bám biển, giữ biển chứ. Cha ông hi sinh là thế, lớp sau thấy vất vả, hiểm nguy mà nhụt chí, không ra biển nữa là mất hết. Biển Đông đang dậy sóng, những ngư dân của đảo càng phải ra khơi, với tinh thần của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Dù tài sản có thể mất, nước mắt có thể rơi và máu có thể đổ, mạng sống có thể không còn nhưng chúng tôi không bao giờ để vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa thiếu bóng dáng lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tung bay... Chúng tôi nguyện bám biển đến hơi thở cuối cùng để không hổ thẹn là những người con của Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm Bắc Hải...”-ngư dân Lê Khởi (trú xã An Hải) khẳng định tại buổi lễ xuất quân.

Những chiếc tàu mang theo cờ đỏ sao vàng tung bay thẳng tiến về Hoàng Sa và Trường Sa.

Trên tất cả những chiếc tàu đã ra khơi khai thác mùa biển năm mới, ngoài những thứ cần thiết và nhu yếu phẩm thường nhật thì đều mang lễ vật dâng lên những con dân Lý Sơn cách đây mấy trăm năm vâng lệnh vua, lên thuyền vượt sóng gầm bão tố ra Hoàng Sa, cắm cột mốc chủ quyền của Tổ quốc. Theo các ngư dân, mỗi chuyến ra khơi như thế này thường kéo dài từ 3 tuần đến 1 tháng. Sự có mặt của những ngư dân Lý Sơn trên biển Đông không đơn thuần chỉ là kiếm kế sinh nhai mà còn là trách nhiệm đối với tổ tiên, dân tộc.

Ngư dân Dương Văn Giàu–thuyền trưởng tàu cá 96417 TS cho biết: “Hi vọng mùa biển mới, việc vươn khơi làm ăn sẽ bội thu, tàu về tôm cá đầy khoang. Không riêng gì tôi mà hàng ngàn ngư dân huyện đảo Lý Sơn đều mong trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió để ngư dân chúng tôi có điều kiện thuận lợi tiếp tục vươn khơi đánh bắt trên vùng biển đảo của Tổ quốc”.

Đứng trên bến cảng nhìn những con tàu phần phật cờ Tổ quốc hiên ngang vượt sóng ra khơi, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Võ Xuân Huyện, tự hào: “Các cuộc giong buồm ra Hoàng Sa của những chàng Kinh Kha một đi không trở lại nơi đảo Lý Sơn đã chấm dứt lâu rồi nhưng trong ký ức của mỗi người con xứ đảo vẫn còn đó.  Vì vậy, dẫu hiện nay mỗi lần tàu cá của Lý Sơn trực chỉ vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa là một lần phải đối mặt với tai ương nhưng chưa bao giờ ngư dân của hòn đảo này chùn bước, bởi biển xanh nơi ấy từng là máu thịt, là một phần của Tổ quốc thiêng liêng mà cha ông họ đã hy sinh, chắt chiu gìn giữ”.

Trí Dũng