Ngư dân vững tâm bám biển

Thứ hai, 09/06/2014 11:09

(Cadn.com.vn) - Tại bến Vũng Thùng (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), hai chiếc tàu cá của anh Nguyễn Đình Tuấn, số hiệu ĐNa 90406, ở P. Thanh Khê Tây và tàu của anh Trương Văn Hay, số hiệu ĐNa 90235, ở P. Thanh Khê Đông, trên mình còn in hằn vết tích đâm vào của tàu Trung Quốc gây ra. Tuy vậy, hai anh vẫn khẳng định, đang nỗ lực sửa chữa để tiếp tục vươn khơi.

Những vết tích hành động dã tâm

Ngập tràn nỗi bức xúc, anh Tuấn cho biết, ngày 18-5 (2014), tàu các anh đang đánh cá tại tọa độ 17030'  vĩ độ Bắc, 1110 50' kinh độ Đông, thuộc vùng biển Hoàng Sa, thì cả đoàn tàu Trung Quốc ào đến, ngang ngược đe dọa, xua đuổi và húc thẳng vào tàu. Tàu Trung Quốc to, vỏ sắt, tốc độ nhanh và rất hung hãn. Các tàu cá Đà Nẵng hỗ trợ nhau, vòng tránh, nhưng rồi không tránh kịp. Một chiếc tàu Trung Quốc lao tới đâm vào mạn trái phía sau của tàu anh Tuấn, làm hỏng ca bin. Còn tàu của anh Hay cũng bị một tàu Trung Quốc đâm vào đuôi tàu, làm nghiêng ca bin về phía trước. Cả hai tàu cùng bị nhiều thiệt hại, nhưng may mắn không có tổn thất về người. "Khi bị tàu Trung Quốc húc, tàu chao rất mạnh, nhưng tôi giữ vững tay lái, kịp thời lấy lại vị trí thăng bằng và được các tàu bạn hỗ trợ, vòng tránh", anh Tuấn nhớ lại.

Tàu của anh Nguyễn Đình Tuấn bị tàu Trung Quốc đâm hỏng ca bin.

Sau khi bị húc, thuyền viên trên hai tàu cá khẩn trương khắc phục hậu quả, hối hả múc nước đổ ra ngoài, trám trít các vị trí rò rỉ, rồi tiếp tục khai thác hải sản. Các thuyền viên nhắc nhau tăng cường quan sát, phát hiện tàu Trung Quốc, đồng thời dùng phương tiện liên lạc thông báo cho nhau biết để kịp thời vòng tránh.  "Dù chúng hung hăng đến đâu, ngư dân chúng tôi vẫn kiên quyết bám biển, bám ngư trường truyền thống mà bao đời cha ông mình đã khai khác, và bây giờ mình khai thác ở ngư trường Hoàng Sa cũng là để góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc", anh Tuấn nhấn mạnh.

Tàu của anh Trương Văn Hay đang được đưa vào bờ sửa chữa.

 Kiên cường bám biển

Vừa trở về sau chuyến khai thác tại vùng biển Hoàng Sa, thuyền trưởng Lê Văn Thương (P. Khê Đông), cho biết: Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn của các anh vừa ra đến tọa độ 15017' vĩ độ Bắc, 111010' kinh độ Đông, thì gặp cả đoàn tàu Trung Quốc (có cả tàu hải cảnh, tàu hải giám, tàu cá...) hàng mấy chục chiếc ngăn chặn, không cho đi ra hướng đông bắc quần đảo Hoàng Sa, với thái độ rất hung hăng. Chúng ỷ tàu lớn, số đông, xông thẳng đến. Các anh phải vòng tránh xuống phía tây nam, cũng thuộc ngư trường Hoàng Sa để khai thác, vậy mà  cũng nhiều lần bị các tàu Trung Quốc đến đe dọa, uy hiếp, xua đuổi. Anh Thương bức xúc: "Tàu của ngư dân chúng tôi kiên trì và khéo léo vòng tránh để khai thác, tốn nhiều công sức, nhiên liệu và các loại chi phí khác".

Mặc dù liên tục bị tàu Trung Quốc đe dọa, xua đuổi, gây nhiều khó khăn, nhưng ngư dân Đà Nẵng vẫn kiên cường bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa và các ngư trường truyền thống để khai thác, thiết thực góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cả đời làm biển nhọc nhằn, vợ chồng bà Huỳnh Thị Như Hoa ở P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, mới sắm được 2 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, bây giờ 1 chiếc bị hỏng do tàu Trung Quốc húc chìm tại ngư trường Hoàng Sa, đã được trục vớt, kéo về Đà Nẵng và bà tự nguyện ủng hộ nó cho các cơ quan chức năng để làm bằng chứng tố cáo hành động dã tâm của tàu Trung Quốc. Chiếc tàu còn lại của vợ chồng bà Hoa vẫn kiên cường đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa.

Từ khi tàu gặp nạn, chính quyền các cấp và các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể liên tục đến thăm hỏi, động viên, ủng hộ kinh phí cho gia đình bà Hoa và anh em thuyền viên. "Ngoài khơi có Kiểm ngư, Cảnh sát biển hỗ trợ, trong đất liền có nhân dân cả nước chở che, ủng hộ, ngư dân chúng tôi rất yên tâm. Tôi sẽ đóng lại tàu mới, tiếp tục vươn khơi khai thác, để có thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho các thuyền viên và góp phần bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc mình", bà Hoa nhấn mạnh.

Lê Văn Thơm

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, H. Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho hay: Thời gian qua, có rất nhiều tàu cá của huyện Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công, nhưng nhờ sự quan tâm của các cơ quan chức năng, các đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần nên ngư dân không hề hoang mang, nản chí, vẫn tiếp tục vươn khơi.

Ngư dân Lý Sơn đồng loạt ra khơi