Người anh hùng giữa đời thường

Thứ sáu, 18/12/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Tham gia suốt hai cuộc kháng chiến, thời bình, ông trở về với nhiều thương tật (thương binh loại 1), nhưng bao nhiêu năm qua vẫn trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT ở địa phương.

Anh hùng LLVTND Nguyễn Thanh Thủy.

Đó là cựu chiến binh Nguyễn Thanh Thủy, 85 tuổi, ở tổ 141, P. Hòa Khê (Thanh Khê-Đà Nẵng). Trong ký ức của người cựu binh vẫn còn khắc sâu trận đánh sân bay Mường-mày (tỉnh Attapeu, Lào) đêm 29-1-1954. Hồi đó, ông Thủy là mũi trưởng của Đại đội 10 Đặc công (Liên khu 5), làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào. Từ Sân bay Mường-mày, máy bay giặc ngày đêm đi bắn phá khắp nơi, gây nhiều khó khăn, tổn thất cho liên quân Lào-Việt và phong trào cách mạng Lào. Vì vậy, khi nhận nhiệm vụ đánh mục tiêu này, cả đại đội bừng bừng khí thế giết giặc lập công. Ông kể, 19 giờ ngày 28-1-1954, đại đội chia thành 4 mũi, bắt đầu hành quân theo thứ tự xa trước, gần sau. Cụ thể, mũi vòng xuống phía nam, rồi ngoặt lên đánh vào phía đông sân bay xuất phát trước. Mũi đánh phía nam sân bay xuất phát sau 30 phút. Hai mũi đánh vào hướng tây sân bay xuất phát cuối cùng. Toàn đơn vị bí mật tiếp cận mục tiêu, bò qua 5 lớp rào hỗn hợp, lần lượt lọt vào bên trong đúng ý định. 

Đúng 1 giờ ngày 29-1, đồng chí Phan Hồng Dân, mũi trưởng mũi tấn công phía đông sân bay (mũi xa nhất) bắn một phát súng ngắn làm hiệu lệnh tấn công. Lập tức, khắp 4 hướng, quân ta đồng loạt ném lựu đạn và đánh thuốc nổ vào các mục tiêu. Với chiến thuật nở hoa trong lòng địch, các chiến sĩ đặc công tung hoành trong sân bay địch, liên tiếp tiêu diệt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác.

Hàng chục máy bay giặc nổ tung ngay từ phút đầu. Quân địch khiếp đảm, đối phó lúng túng. Nhiều tên run rẩy giơ tay đầu hàng. Sau những phút chống trả yếu ớt, cả tiểu đoàn Âu Phi tháo chạy tán loạn. Quân ta truy kích, tiêu diệt và bắt sống hơn 200 tên. Trong trận đánh này, ông Thủy bị thương hỏng một mắt, được đưa về điều trị tại Bệnh xá huyện Saysetha (tỉnh Attapeu). Các nhân viên y tế bạn đã nhường cơm, nhường cháo và dành cho thương binh Việt Nam biết bao tình cảm sâu đậm... Với nhiều chiến công xuất sắc trong những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế, ông Thủy đã được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Itxala.

Dù đã bị hỏng một mắt, nhưng ông Thủy vẫn tình nguyện tiếp tục chiến đấu, công tác trong quân đội. Sau khi tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Genève, ông làm đơn tình nguyện trở vào Nam chiến đấu. Ông nhiều lần đề nghị mới được lãnh đạo chấp thuận và trở thành 1 trong 30 đồng chí đầu tiên của Tiểu đoàn Đặc công 323 được chọn lên đường vào Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Thủy tiếp tục tham gia công tác địa phương với nhiều cương vị. Dù là thương binh hỏng mắt, ông vẫn hăng hái tham gia tuần tra phòng chống trộm đêm và các hoạt động bảo vệ ANTT trong khu phố. Là bí thư chi bộ, ông vừa chỉ đạo, vừa đi đầu trong các phong trào thi đua ở khu dân cư, đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông chú trọng các hoạt động đấu tranh làm "sạch" địa bàn, xây dựng lực lượng dân phòng mạnh mẽ, rộng khắp, thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng mô hình "Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội", coi trọng công tác đăng ký tạm trú tạm vắng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc... Ngày ngày, người thương binh già lặn lội đến từng hộ gia đình trong khu dân cư, ân cần thăm hỏi, động viên và nhắc nhở bà con nêu cao cảnh giác phòng chống trộm cắp, chú tâm quản lý, giáo dục con, phòng ngừa con cháu sa ngã vào các cạm bẫy xã hội, đồng thời căn dặn đội ngũ cán bộ khu phố phải thực hiện phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" trong phòng chống ma túy và các loại tệ nạn xã hội.

Theo đồng chí Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội CCB TP Đà Nẵng, ông Thủy là thương binh loại 1 duy nhất trong cả nước còn một mắt vẫn chiến đấu, công tác trong quân đội suốt hai cuộc kháng chiến và trong thời bình vẫn trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT. Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 28-4-2015, ông Thủy vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và được UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu cao quý này vào ngày 24-11-2015.

Lê Văn Thơm