Người Đà Nẵng trong APEC 2017

Thứ hai, 01/01/2018 12:53

Thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn bè quốc tế. Sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền thành phố, cộng với sự đồng hành, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tạo ra xung lực mới cho những chặng đường phát triển tiếp theo.

Đà Nẵng đã huy động toàn hệ thống chính trị tham gia dọn dẹp vệ sinh chào đón APEC để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè và du khách.

“Tôi vừa đến  Đà Nẵng…”

Ấn tượng đậm chất con người Đà Nẵng đãi khách, đó là APEC 2017 diễn ra trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi do ảnh hưởng cơn bão số 12 đổ bộ làm hư hỏng một số công trình, đường sá, cây xanh nhưng TP Đà Nẵng đã kịp thời huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia dọn dẹp vệ sinh, phục hồi cảnh quan của thành phố như trước bão. Quả thật, sáng 6-11, ngay sau lời hiệu triệu người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh để đón APEC, hàng ngàn CBCNV, người dân Đà Nẵng đã xuống phố “chung tay” dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khắc phục hậu quả sau bão đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt quan chức và các đại biểu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC.

Ấn tượng này, được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngay khi đặt chân đến TP Đà Nẵng đã cập nhật trên trang facebook cá nhân của mình hình ảnh một cậu bé đội chiếc mũ dễ thương cùng với cầu Rồng hùng vĩ giữa bầu trời trong lành sau cơn bão với lời tự sự: “Tôi vừa đến Đà Nẵng, Việt Nam để tham dự phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Việt Nam vừa bị tàn phá bởi siêu bão Damrey cuối tuần trước. Đà Nẵng đã vượt qua thời điểm tồi tệ nhất của trận lụt nhưng ở những khu vực khác đã có thiệt hại về người”.

Đà Nẵng đã vinh dự đón chào các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 11.000 đại biểu, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới, gần 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế. Sự kiện trọng đại này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng về mọi mặt của TP Đà Nẵng đồng thời mở ra thời cơ mới đầy triển vọng cho sự phát triển của thành phố trong chặng đường tiếp theo.

Chính sự thành công của APEC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư biểu dương người dân Đà Nẵng. Chủ tịch Trần Đại Quang đã đánh giá cao đồng bào, đồng chí và chiến sĩ TP Đà Nẵng đã tích cực đóng góp sức người, sức của, nỗ lực khắc phục khó khăn, thay mặt nhân dân cả nước đón tiếp chu đáo, trọng thị các vị khách quý đến từ các nền kinh tế thành viên APEC để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Hòa chung nhịp đập APEC

APEC 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp nhờ vào sự chung sức đồng lòng của chính quyền và người dân Đà Nẵng, dưới sự lãnh đạo sát sao và kịp thời của Thành ủy và UBND, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng, chủ động, tích cực giữa các đơn vị liên quan trên toàn thành phố. Riêng lực lượng Liên lạc viên (LLV) và Tình nguyện viên (TNV), họ đã nỗ lực đóng góp một phần không nhỏ cho thành công chung. Theo yêu cầu, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng đã huy động tổng cộng 74 LLV và 781 TNV tham gia phục vụ sự kiện. TNV có mặt tại nhiều địa điểm diễn ra sự kiện APEC, tại sân bay, khách sạn, xe buýt... phục vụ đại biểu. Các bạn trẻ bận luôn chân luôn tay từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng khuôn mặt luôn tươi vui, làm việc rất nhiệt tình. Họ là những “đại sứ” đặc biệt của Đà Nẵng, mang thông điệp về một đất nước giàu lòng mến khách, thanh bình và luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè quốc tế.

Thượng úy Hồ Phan Hải Triều, cán bộ Phòng Bảo vệ Chính Trị CATP Đà Nẵng-một trong những LLV xuất sắc được Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng khen thưởng tự hào chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được tham gia phục vụ TLCC APEC 2017. Chúng tôi ý thức được rằng mỗi LLV, TNV là một “đại sứ nhỏ” cho một “thương hiệu lớn”, đó là thương hiệu của đất nước, con người Việt Nam và TP Đà Nẵng xinh đẹp... Với nhiệm vụ phụ trách phục vụ, cùng các đồng chí lãnh đạo đón tiếp 3 đoàn lớn (Trung Quốc, Chile và Hồng Kông) tại cụm khách sạn Crown, bản thân tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”.

Những ngày mà mấy trăm LLV, TNV không quản ngại khó khăn, cùng nhau vượt qua thách thức của thời tiết mưa bão, giá lạnh; những trở ngại về ngôn ngữ và giao tiếp, những bỡ ngỡ của những người lần đầu được làm lễ tân ngoại giao cho một sự kiện trọng đại, hỗ trợ nhau làm việc một cách chuyên nghiệp nhất, tốt nhất, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi người LLV, TNV. “Đã hơn 2 tháng kể từ ngày APEC kết thúc tốt đẹp, các bạn LLV, TNV đã quay trở lại, hòa nhịp với công việc, cuộc sống thường ngày, tuy nhiên chắc hẳn các bạn cũng sẽ như tôi, đều mang trong lòng một cảm giác trống vắng. Tôi thấy nhớ những ngày điện thoại của mình hoạt động hết công suất, những tin nhắn đột xuất vào đêm khuya hay sáng sớm, tiếng lạo xạo của bộ đàm và cả những bữa cơm kỹ thuật ăn vội vã... Khoảnh khắc các nguyên thủ bước ra chụp ảnh kỷ niệm tại Intercontinental, khoảnh khắc những chiếc chuyên cơ của các nguyên thủ cất cánh rời Nhà ga VIP A Sân bay Quốc tế Đà Nẵng là lúc mà chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...”, chị Võ Thị Mai Hương, cán bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng xúc động chia sẻ.

Trong Buổi Gặp mặt và Tổng kết công tác LLV và TNV TLCC APEC 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ghi nhận và biểu dương, khen ngợi tinh thần cống hiến của tất cả các LLV, TNV trong thời gian qua; đánh giá cao nỗ lực của Sở Ngoại vụ trong công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý đội ngũ LLV, TNV phục vụ TLCC APEC 2017; Phó Chủ tịch cũng đã cảm ơn các sở, ban, ngành, các trường học trên địa bàn đã tạo điều kiện cho lực lượng LLV, TNV tham gia sự kiện đồng thời bày tỏ hy vọng sau thành công của TLCC, hình ảnh con người Đà Nẵng, trong đó có LLV, TNV Đà Nẵng sẽ trở thành thương hiệu trong lòng bạn bè quốc tế và khu vực. Dịp này 63 LLV, TNV tiêu biểu đã được nhận giấy khen do Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng trao tặng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp, thái độ gần gũi, thân thiện của con người Việt Nam đã để lại ấn tượng đẹp trong TLCC APEC 2017. Mỗi LLV, TNV là một “đại sứ” thân thiện, quảng bá hình ảnh con người Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Xuân Đương - Thanh Hoa