Người đàn bà “nổi tiếng”
(Cadn.com.vn) - Về Hòa Nhơn (Hòa Vang - Đà Nẵng), hỏi đường đến nhà chị T.T.L - người phụ nữ (PN) mới 47 tuổi đã “nổi tiếng” với 10 người con không ai không biết. Một chị đang công tác tại xã Hòa Nhơn đã dặn dò khi chỉ đường cho chúng tôi tìm đến nhà chị L.: “Vào đó đừng nói các chị là ai nghe. Họ ghét lắm đó”. Mãi đến lúc ngồi trong quán nước chị L., nghe cô con gái thứ tư mới 18 tuổi vặn vẹo hỏi: “Các cô gặp mẹ con có chuyện chi không thì con mới cho em đi gọi!”, chúng tôi phần nào hiểu vì sao chị PN ở xã lại dặn dò như thế...
Tưởng chúng tôi là người ở Hội LHPN TP về thăm, người PN có dáng người đẫy đà, nở nang, nói chuyện rất có duyên ấy đã thật thà bộc bạch chuyện đời tư của mình cũng như căn nguyên vì sao chị có đến 10 đứa con… Khi còn con gái, chị L. cũng có một quầy bán vải lớn ở chợ Cồn. Vào những năm giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, nghe theo lời dụ dỗ của một số người, chị dồn tất cả tiền dành dụm được để vượt biên với hy vọng đổi đời, sung sướng nơi đất khách quê người. Chuyến đi ấy không thành.
Cũng trong lần vượt biển ấy, chị tình cờ gặp người thanh niên sau đó trở thành người chồng đầu tiên của chị. Họ vào định cư ở TPHCM, anh làm công nhân viên chuyên bắt sửa điện trong một trường ĐH, chị thì mở quầy buôn bán ngay trong trường nơi anh công tác. Cuộc sống của họ không đến nỗi nào và cách nhật mỗi năm, chị lần lượt sinh 4 đứa con. Gia đình họ thật sự đổ vỡ khi anh chồng bỗng trở tính trăng hoa.
Chị thở dài: “Chịu không nổi cảnh đó, tui quyết định dắt 4 đứa con bỏ về quê sống, rồi gặp ông xã thứ 2. Ảnh lúc đó là trai tân, hổng hiểu sao lại thương tui. Vợ chồng tui sống với nhau, cứ năm một sinh ra thêm 5 đứa nữa. Rồi ảnh mất cách đây gần 7 năm...”. “Thế đứa thứ 10 là con của ai?”- chúng tôi ái ngại hỏi. “Nói thật với các cô, hôm ni không có các con ở nhà nên tôi mới kể, chứ có chúng, tôi không kể đâu. Bọn trẻ như tờ giấy trắng, không nên để chúng biết những điều này.
Đứa thứ 10 là con của một người đàn ông đã có vợ con ở tận TPHCM, làm nghề tại xưởng cưa đóng ngoài xã. Tôi đến với ảnh cũng chỉ vì nghĩ đến các con thôi. Dù gì, có thêm sự giúp đỡ của ảnh, tôi mới có tiền nuôi các con tôi...”. Với những suy nghĩ giản đơn như vậy, người PN ấy vô hình trung biến mình thành “nạn nhân” của sự nghèo khó do chính mình gây nên. Ngôi nhà chị đang ở được lợp bằng những chiếc ván ọp ẹp, mùa mưa phải lấy thêm tấm bạt để hứng nước dột.
![]() |
Mọi đứa trẻ đều có quyền được sống, học tập với điều kiện đầy đủ. (ảnh có tính chất minh họa). Ảnh: A.H |
Thương chị vất vả, anh em trong gia đình cũng có hỗ trợ giúp đỡ, người cho gạo, người giúp ít tiền. Trên diện tích đất do gia đình chồng thứ 2 chia lại, chị canh tác trồng trọt, nuôi heo và mỗi sáng đi lấy rau về bán lại. 4 đứa con đầu của chị giờ đã khôn lớn, trong đó 2 đứa có công ăn việc làm ổn định phụ giúp mẹ nuôi em. Trả lời thắc mắc của chúng tôi về việc vì sao chị sinh nhiều con mà xã không có ý kiến, chị hồn nhiên cho biết: “Họ cũng có vào vận động chớ, nhưng tui... lỡ có rồi, biết làm sao”.
Trao đổi với chị Bùi Thị Qua - Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Nhơn - chúng tôi được biết, sau khi chị L. lập gia đình với người chồng sau, Hội LHPN xã cùng với các đoàn thể khác đã nhiều lần đến nhà tuyên truyền những ảnh hưởng xấu về việc sinh nhiều con, đồng thời vận động, khuyên giải chị không nên sinh nữa nhưng chị L... không chịu cam kết...
Làm mẹ, làm vợ là thiên chức thiêng liêng và vô cùng cao quý của người PN. Con cái là báu vật, là “của để dành” của các bậc làm cha, làm mẹ khi về già. Tuy nhiên, sinh con như thế nào là hợp lý để có điều kiện nuôi dạy tốt là điều mà các đấng sinh thành cần quan tâm, cân nhắc. Trên thực tế, kể từ sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhiều địa phương trong cả nước đã thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, qua đó góp phần cùng xã hội vượt ra khỏi đói nghèo do chiến tranh, thiên tai và lạc hậu để lại.
Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, gần đây, xu hướng sinh nhiều con đang có chiều hướng gia tăng trở lại. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề an sinh của xã hội. Cái sự... lỡ của chị em kể ra cũng thật lắm nguyên nhân. Người thì... lỡ do vỡ kế hoạch; người thì... lỡ do hiếm muộn con trai, cá biệt có những trường hợp lạm dụng thiên chức làm mẹ đã để lại gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội. Đã đến lúc vấn đề tuyên truyền cũng như phải có biện pháp để ngăn chặn đối với cái sự... lỡ này cần được quan tâm. Nếu không, việc sinh con thứ 3 trở lên sẽ có khả năng gia tăng trong xã hội hiện nay. Mà hệ lụy của nó thì ai cũng có thể nhìn thấy và thấu hiểu...
Phóng sự: A. Hào