Người đàn bà tội lỗi

Thứ năm, 21/08/2014 10:06

(Cadn.com.vn) - Chồng đi tù vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" Lương Thị May (1975, trú bản Cò Pháo, xã Yên Na, H. Tương Dương, Nghệ An) lâm cảnh chán đời, bất mãn và lao vào "cái chết trắng" như con thiêu thân. Không có tiền, May nghĩ ra "kế sách" ở lại trên rừng để bán dâm cho các đối tượng người Mông nhằm đổi lấy ma túy sử dụng và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trở lại thời gian khoảng đầu năm 2014, qua công tác TS tại địa bàn, các TS Đội CSĐTTPVMT CAH Tương Dương phát hiện tại khu vực đồi Khe Kẽm, xã Yên Na, H. Tương Dương có dấu hiệu của hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đi sâu xác minh và nắm tình hình, các TS nhận thấy có sự xuất hiện của một "bóng hồng" chuyên vận chuyển, mua bán "nàng tiên nâu", đó là Lương Thị May, đối tượng lâu nay đã rơi vào tầm ngắm của các TS. May có chồng và 3 con nhưng chồng May đang thi hành án tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" tại Quảng Bình.

Thế nhưng, thay vì phải chăm lo cho các con, chờ ngày chồng trở về thì May lại lao vào con đường nghiện ngập. Không có tiền, May đã chọn cách ở lại bìa rừng để phục vụ cơm nước cho các đối tượng lập lán trại mua bán ma túy, đồng thời giải quyết nhu cầu sinh lý cho những người có nhu cầu để đổi lấy ma túy sử dụng và bán kiếm lời.

Lương Thị May.

Nhận thấy cần nhanh chóng triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp, đặc biệt không thể để đối tượng May tiếp tục gieo rắc cái chết trắng trên địa bàn, Đội CSĐTTPVMT CAH Tương Dương đã vạch ra kế hoạch nhằm mật phục và bắt quả tang đối tượng. Tuy nhiên, qua phân tích tình hình, các TS nhận thấy, tụ điểm ma túy Khe Kẽm nằm trong rừng sâu, muốn vào sào huyệt của các đối tượng buôn ma túy thì phải trèo đèo, lội suối hết sức nguy hiểm, chưa kể các đối tượng mua bán ma túy thường mang theo súng tự chế, nếu đánh động có thể sẽ rất nguy hiểm đến sự an toàn của toàn Đội. Mặt khác, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ "rút dây động rừng".

Đầu tháng 7, từ nguồn tin của các TS cho thấy, May đang chuẩn bị mua ma túy từ đồi Khe Kẽm về bán kiếm lời, thời điểm các con nghiện thường lên cơn nghiện là buổi chập choạng tối nên các TS Đội CSĐTTPVMT tiến hành mật phục dưới chân đồi. Đúng như nhận định, chập choạng tối 13-7, khi Lương Thị May đi từ đỉnh đồi Khe Kẽm xuống thì bị các TS Đội CSĐTTPVMT phối hợp với Đồn CA Bảo vệ công trình thủy điện Bản Vẽ (CAH Tương Dương) ập vào bắt giữ.

Tại CQĐT, ban đầu do May đang "ngáo" thuốc nên sau một loạt câu hỏi của các ĐTV vẫn không thu được kết quả. Sau khi tỉnh táo lại, May mới nhận tội và khai đã nhiều lần mua bán, sử dụng ma túy. Tại đây, nhờ sự can thiệp của cán bộ nữ có kinh nghiệm trong Đội, lần lượt 4,8g heroin được lấy ra từ vùng kín và trong áo ngực của May.

Nhắc đến Lương Thị May, ở bản Cò Phạt không ai không biết đến bởi lẽ, đúng ra May phải là điểm tựa cho các con khi thiếu vắng sự dạy dỗ của người bố. Nhưng thay vì làm tròn bổn phận của người phụ nữ, người mẹ, May lại rơi vào con đường nghiện ngập, suốt ngày đắm chìm trong làn khói trắng của heroin.

Từ khi chồng bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, May không màng gì đến con cái và chăm lo cho gia đình. Những ngày tháng chán nản, bất mãn với cuộc đời vì gánh nặng cơm áo gạo tiền do một tay mình chèo chống nên May đã phó mặc cho số phận, cuộc đời đưa đẩy và rẽ vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay. Ban đầu, số tiền May kiếm được cũng đủ để cho bản thân tiêu xài, đồng thời thường xuyên đi lại, chăm sóc cho gia đình, con cái. Thế nhưng, một khi bị nghiện nặng, chất bột trắng ấy ngày càng thấm sâu vào người May thì nhu cầu sử dụng lại càng cao hơn. May đã quyết định "bán thân nuôi miệng". Hằng ngày, ngoài lo chợ búa phục vụ cơm nước cho các đối tượng nghiện và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thì May đã trở thành "món hàng" của các đối tượng người Mông.

Được biết, May là đối tượng nghiện lâu năm và đã ở cùng các đối tượng trong tụ điểm ma túy Khe Kẽm tại xã Yên Na từ năm 2011 đến nay. Giờ đây, khi đứng trong song sắt nghĩ về những biến cố của cuộc đời, liệu những tội lỗi do mình gây ra có làm cho Lương Thị May thức tỉnh?

D.Hóa