Người dân góp tiền xây công viên

Thứ năm, 29/05/2014 09:20

(Cadn.com.vn) - Gần đây, có dịp đi qua khu vực tổ 1, P.Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu-Đà Nẵng) gần cầu Tuyên Sơn, nhiều người sẽ ngỡ ngàng bởi cảnh quan sạch sẽ, khang trang, một công viên mini bắt đầu xanh tươi hoa lá. Nhiều năm trước, tại các khu đất trống ở đây mọc đầy cỏ dại, bụi rậm, rác thải. Công viên thì không người dân nào dám đến vui chơi, thư giãn bởi cảnh nhếch nhác, từng là nơi các đối tượng đến chích ma túy..."Bây giờ khu đất này đã sạch đẹp, trở thành nơi vui chơi cho mọi người rồi"-chú Trương Văn Nhỏ, tổ trưởng tổ 1, hào hứng khoe.

Kết quả đó có sự chung tay góp sức của người dân trong tổ. Mọi chuyện bắt đầu khi P. Hòa Cường Nam phát động người dân cùng quyên góp để xây dựng công viên theo chủ trương xã hội hóa cây xanh của thành phố. "Để khu đất tại tổ 1 của phường trở thành công viên không đơn giản là trồng xuống đó vài cây xanh là xong mà phải được thiết kế bài bản, cải tạo đất, trồng nhiều loại cây và tạo lối đi... cần rất nhiều kinh phí trong khi quận chỉ hỗ trợ 3 triệu đồng nên lúc đầu mọi người lo sẽ không thực hiện được"-chị Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch P.Hòa Cường Nam cho biết.

Thế nhưng đến khi phát động việc cải tạo lại cảnh quan khu vực, rất nhiều người dân đã ủng hộ nhiệt tình. Hộ khá giả thì góp 1 đến 5 triệu đồng, hộ khó khăn thì góp công hoặc cây xanh, vì vậy trong một thời gian ngắn, công viên mini tại tổ 1, P. Hòa Cường Nam được làm xong với kinh phí thực hiện gần 100 triệu đồng-một số tiền không nhỏ trong việc xã hội hóa cây xanh. "Khi biết phường làm công viên tại địa điểm này mọi người đều ủng hộ, nhiều người còn tự nguyện dẫn nước từ nhà ra tưới và chăm sóc cây"-chú Nhỏ nói.

Công viên mini tổ 1, P. Hòa Cường Nam trước đây...
...và hiện nay

H.A