"Người đẹp" bị tố lừa tình, quỵt tiền?

Thứ sáu, 11/12/2015 11:50

(Cadn.com.vn) - Đang lúc “tình thương mến thương” thì bỗng nhiên người đẹp “bặt vô âm tín” khiến anh Nguyễn Đức Việt (1982, trú Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) chẳng hiểu chuyện gì. Càng giật mình hơn khi anh Việt hay tin “người trong mộng” của mình đã bán ngôi nhà mà anh cùng góp tiền mua trước khi làm đám cưới…

Theo trình bày của anh Việt, năm 2013, ông quen biết Trần Thị Mai Trinh (1992, nơi cư trú cuối cùng 79-Nguyễn Hiền, Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Quen nhau được một thời gian, Trinh đã nhiều lần yêu cầu anh Việt chuyển tiền cho Trinh với lý do gia đình có việc cần. Cho đến cuối tháng 5-2014, khi tình yêu đủ độ… “chín”, Trinh đặt vấn đề cưới hỏi, đồng thời tự họa ra viễn cảnh về một mái ấm hạnh phúc của hai người. Để chắc chắn hơn về kế hoạch này, Trinh đã đề nghị anh Việt chuyển tiền để mua nhà trước khi làm đám cưới. Thấy người yêu nói có tình có lý nên anh Việt không mảy may nghi ngờ và cứ thế chuyển tiền để mua nhà. Và sau khi chuyển tiền mua nhà xong, Trinh đã cắt đứt mối liên hệ với anh Việt, đồng thời bán luôn ngôi nhà mới mua này.

“Tôi rất bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn của Trinh. Rõ ràng đây là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của tôi. Cô ấy là người đặt vấn đề cưới xin và cô ấy cũng là người đề nghị chuyển tiền mua nhà. Tuy nhiên, sau khi mua được nhà, Trinh đã âm thầm bán căn nhà này ôm tiền và cắt đứt liên hệ với tôi, thậm chí hiện nay cô ấy trốn đi đâu chẳng ai rõ. Hành vi này cần phải được trừng trị theo pháp luật… ”, anh Việt bức xúc.

Ông Lâm cho biết thêm, ông sẵn sàng làm chứng về vấn đề này khi các cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin. Cũng qua tìm hiểu, được biết thêm, trong thời gian quen anh Việt, Trinh đồng thời quen với nhiều người khác, thậm chí còn qua lại với đàn ông đã có vợ dẫn đến đánh ghen. Theo đó, Trinh đã có bản cam kết với vợ người này vào ngày 6-4-2013 với nội dung “sẽ chấm dứt quan hệ với anh ta”.Từ những vấn đề anh Việt nêu, qua tìm hiểu được biết, vào các ngày 9-6 đến ngày 31-7-2014, anh Việt đã 8 lần chuyển tiền cho Trinh với tổng số 870 triệu đồng qua Ngân hàng Vietcombank. Về việc góp tiền mua nhà, qua xác minh được biết, anh Việt góp tiền cùng Trinh để mua căn nhà 28-Đỗ Huy Uyển (Sơn Trà, Đà Nẵng). Tuy nhiên, căn nhà này hiện nay đã được Trinh bán cho một chủ khác. Vậy lấy gì làm bằng chứng cho việc anh Việt bỏ tiền ra cùng Trinh mua căn nhà này như anh Việt trình bày? Chúng tôi đã tìm gặp chủ cũ của ngôi nhà này là ông Võ Văn Lâm và ông này cho biết: “Chính chị Trinh và anh Việt là người đến xem nhà, ngã giá và trao đổi mua bán ngôi nhà của tôi. Tôi cứ tưởng hai người này chuẩn bị làm đám cưới nên mua nhà như họ nói. Nhưng tôi khá ngạc nhiên chỉ sau đó một thời gian rất ngắn chị Trinh đã bán lại ngôi nhà này cho người khác với giá thấp hơn khi mua rất nhiều… Còn hiện nay chị Trinh sống ở đâu tôi không biết. Chỉ nghe đâu, sau khi bán nhà chị Trinh về ở với mẹ tại số 79- Nguyễn Hiền”.

Ngày 4-12, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tìm đến địa chỉ 79-Nguyễn Hiền (Sơn Trà, Đà Nẵng). Khi được hỏi về Trinh, em trai của Trinh cho biết: hiện nay chị Trinh không sống ở đây, không biết đang sống ở đâu, gia đình không biết tin hay có liên lạc gì, thậm chí không biết số điện thoại của Trinh là bao nhiêu. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Trinh theo số điện thoại anh Việt cung cấp nhưng các số đều… không liên lạc được.

Về vụ việc này, chúng tôi đã tham khảo một số ý kiến của các luật sư tại Đà Nẵng và các ý kiến này đều cho rằng hành vi này của Trinh có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 139 BLHS. Về vụ việc này anh Việt cũng đã có đơn gửi TAND Q. Sơn Trà, tuy nhiên tòa đã trả đơn vì lý do đây không phải là một vụ án dân sự.

Trang Trần