Người đi chào hàng vật liệu xây dựng

Thứ bảy, 15/03/2014 13:52

(Cadn.com.vn) - Sau thời gian dành dụm và sự hỗ trợ của gia đình, anh Hà Văn Dũng (1988, trú xã Đắc Rong, H. Đắc Đoa, Gia Lai) cũng đủ tiền để xây dựng nhà tại số 79A - Tôn Đức Thắng, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai. Sau khi mở móng được vài ngày thì một buổi trưa, xuất hiện một nam thanh niên ăn mặc bảnh bao tự giới thiệu là nhân viên của một Cty buôn bán vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn TP Pleiku tới chào hàng. Sau một hồi hỏi han, thanh niên này "nhiệt tình" tư vấn thêm cho chủ nhà về giá cả cũng như chất lượng một số VLXD.

Mình làm nhà, lại có người của Cty buôn bán VLXD tới tư vấn thêm, anh Dũng cũng thấy thoải mái mà không mảy may nghi ngờ. Vì vậy, khi thanh niên này hỏi về giá sắt thép mình mua thì anh Dũng cũng trả lời thành thật. Nghe vậy, Thanh niên tỏ ra ngạc nhiên: "Ủa, anh lấy ở đâu mà đắt vậy? Nếu với số lượng như thế thì giá của Cty em thấp hơn 10 triệu đồng!". Anh Dũng khá bất ngờ vì đã hỏi khá nhiều cửa hàng VLXD nhưng cũng không có nơi nào giá rẻ "bất ngờ" như phía Cty của người thanh niên này nên hỏi han kỹ để tính toán có nên liên hệ lấy sắt thép của Cty này hay không.

Thấy "con mồi" đã cắn câu, gã thanh niên nhanh nhảu: "Anh yên tâm, Cty của em là đại lý độc quyền ở Gia Lai nên giá cả mới thấp hơn các cửa hàng khác. Nếu anh lấy với số lượng đó em sẽ chở đến tận nhà, giao hàng xong, anh kiểm kê đầy đủ thì mới đưa tiền". Nghĩ giảm được một phần chi phí xây dựng cho căn nhà của mình cũng như lợi thêm một số tiền để trả cho các việc khác nên anh Dũng đồng ý với giá cả về số lượng sắt, thép mà mình cần mua. Sau khi hẹn ngày chở sắt, thép tới, thanh niên ra về. Phần anh Dũng, cứ nghĩ rằng mình mở móng vào ngày "đẹp giời" nên mới may mắn đến vậy chứ không biết rằng mình đang rơi vào bẫy của kẻ gian.

Một số sắt, thép tại Cty TNHH thương mại Minh Đức mà đối tượng lừa đảo.

10 giờ 30 ngày 8-3, anh Phan Đình Thạnh (1980) - Giám đốc Cty TNHH Minh Đức (có trụ sở tại 635-Lê Duẩn, thôn 3, xã Chư Á, TP Pleiku) đang ở Cty thì có một thanh niên tự xưng tên là Hưng đến đặt hàng. Sau khi kể sơ về nhu cầu đang cần xây dựng nhà ở của mình, thanh niên này đặt mua hàng sắt thép với số lượng: Thép phi 6 là 800kg, thép phi 10 (200 cây), thép phi 12 (60 cây), thép phi 18 (130 cây), thép phi 20 (35 cây) và kẽm là 50kg, tính tổng giá trị 100.230.000 đồng. Đồng thời, Hưng nói anh Thạnh cho nhân viên chở hàng tới địa chỉ 79A-Tôn Đức Thắng (nhà của anh Dũng) và sẽ trả tiền. Cũng từ đây, cú lừa ngoạn mục của kẻ gian bắt đầu.

Sau khi nhân viên Cty của anh Thạnh chở hàng đến địa chỉ 79A - Tôn Đức Thắng, gã thanh niên tên Hưng cũng chính là gã thanh niên tự giới thiệu nhân viên Cty buôn bán VLXD ung dung vào nhà bảo anh Dũng cho ra kiểm tra hàng hóa. Khi mọi người đang tiến hành đưa sắt, thép xuống thì gã thanh niên vào trong gặp anh Dũng thỏ thẻ: "Còn ít hàng nữa bốc xong rồi, anh cho em xin tiền trước chạy về để nộp cho Cty". Thấy số hàng hóa đúng như đơn đặt hàng, anh Dũng vui vẻ đưa 90 triệu đồng cho gã thanh niên kia.

Riêng về phần nhân viên Cty anh Thạnh, sau khi bốc dỡ hàng hóa liền đi tìm người thanh niên tên Hưng nhưng không thấy đâu đành lớn tiếng kêu: "Ai là chủ nhà trả tiền hàng cho tôi về cái!". Nghe như sét đánh bên tai, anh Dũng vội chạy ra phân bua: "Tôi đưa tiền cho nhân viên Cty anh rồi mà!" thì nhân viên Cty anh Thạnh mới chìa hóa đơn ra: "Hóa đơn tôi đang cầm đây, mà chỉ có tôi là nhân viên của Cty, còn người tới đặt hàng là người nhà của anh mà". Như không tin vào tai mình, anh Dũng hỏi lại cụ thể ai tới đặt hàng thì mới vỡ lẽ... Đến lúc này anh Dũng mới chết sững người vì biết rằng mình bị lừa. "Thông thường, khi khách tới đặt hàng thì phía Cty chúng tôi chở đến tận nhà. Sau khi bàn giao cho khách đầy đủ vật liệu thì mới lấy tiền. Ai ngờ nó lại lợi dụng sự nhẹ dạ, mất cảnh giác của người khác để lừa đảo" - anh Thạnh cho hay khi biết rằng Cty mình cũng là nạn nhân của kẻ lừa đảo.

Qua mô tả của những nhân chứng, đối tượng nam thanh niên tự xưng tên là Hưng có đặc điểm: khoảng 26 tuổi, cao 1m60, dáng người nhỏ, gầy, nước da ngăm đen, mặt xương, hơi rỗ, nói giọng miền Trung, điều khiển xe Sirius màu đen BKS 37... (tỉnh Nghệ An). Hiện vụ việc đang được CATP Pleiku tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Đồng thời, qua vụ việc trên, CATP Pleiku cũng thông báo đến các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh VLXD trên địa bàn biết và nâng cao cảnh giác: với thủ đoạn của đối tượng là đóng vai nhân viên cửa hàng vật liệu đến các gia đình đang có công trình xây dựng để liên hệ mời mua vật liệu. Sau đó đối tượng đến các cửa hàng bán VLXD liên hệ đóng vai chủ nhà để đặt mua vật liệu và yêu cầu chở đến điểm xây dựng, trong lúc bốc vật liệu, đối tượng vào gặp chủ nhà lấy tiền sau đó bỏ trốn. Nếu ai phát hiện đối tượng có những biểu hiện nghi vấn trên đề nghị liên hệ với cơ quan CA gần nhất hoặc đồng chí Hoàng Văn Huân - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH  CATP  Pleiku, ĐT 0914.076.734 để kịp thời xử lý.               

Minh Tân