"Người giàu cũng...khóc"!

Thứ hai, 19/06/2017 09:06

(Cadn.com.vn) - Chi mà anh Ba Đông Hà than rầu bi quan dữ rứa?

- Thì chuyện đau đầu ở khu đô thị thuộc khu phố 1, P. Đông Lương, TP Đông Hà (Quảng Trị) đây nì? Ai ngờ ở chỗ đẹp, đường sá khang trang, sầm uất, đa phần hộ dân có điều kiện kinh tế tốt, nhà lầu, biệt thự đủ hết, ANTT đảm bảo mà lòng dạ vẫn cứ nơm nớp, lo âu.

- Anh Ba nói rõ thêm đặng bà con hiểu được nỗi niềm không?

   Người dân phải lắp đặt thêm hệ thống lọc nước.

- Gần 2 năm qua, nguồn nước máy đến tận khu đô thị này thường xuyên... bị đổi màu. Có lúc vàng như vùng nhiễm phèn, có lúc cặn đục ngầu, mùi khó chịu. Bà con nghi đường ống xuống cấp vì trước đây không can chi và khu vực xung quanh không bị.

- Rứa bà con có báo cáo chính quyền, đơn vị liên quan khắc phục chi chưa? Bề Tui nghe đâu có đến 250 hộ dân ở khu phố 1 bị ảnh hưởng thì phải.

- Báo cáo, kiến nghị... đủ hết nhưng chưa biến chuyển chi. Theo thông tin bà con có được thì đường ống nước ở khu đô thị nhiều năm qua thuộc quản lý của một đơn vị khác, không phải Cty cấp nước. Thành ra giải pháp súc đường ống chỉ là tình thế. Mỗi nhà đành có những biện pháp cho riêng mình. Nhiều hộ mua nước bình để dùng, một số sốt ruột phải mua hệ thống lọc nước. Một số khác khi gặp nước "đổi màu" chỉ còn cách xả. Xả đến lúc mô thấy trong mới dám sử dụng, tốn kém, thiệt hại đủ đường nhưng vẫn không trôi...hết được lo lắng.

- Chuyện lọc nước... máy nghe như đùa, kiểu ni đúng là "người giàu cũng...khóc". Bề Tui thiết nghĩ  các đơn vị liên quan cần nhanh chóng phối hợp để có biện pháp khắc phục, không chỉ đảm bảo quyền lợi tiêu dùng mà trên hết là sức khỏe lâu dài của người dân.

Bề Tui