Người Hà Nội viết thư cảm ơn Công an TP Đà Nẵng

Thứ bảy, 05/06/2021 14:31

Ngày 12-5, anh Nguyễn Hồng Sơn (1961, trú thị trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, Hà Nội) đi đăng kiểm ô-tô Toyota Camry (BKS: 29A-551.16) thì bị trung tâm đăng kiểm từ chối với lý do là anh có thông báo phạt nguội của CAP Phước Mỹ (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trên hệ thống của Cục Đăng kiểm. Đây là lần thứ 3 xe anh bị từ chối đăng kiểm vì lý do này. Nghi ngờ có phương tiện đã giả mạo biển kiểm soát, giấy tờ, anh đã liên lạc với CAP Phước Mỹ xác minh. 

Thư cảm ơn của anh Sơn.

Thiếp nhận điện thoại và vụ việc của anh Sơn, Thiếu tá Hoàng Phan Nông Hòa- Trưởng CAP Phước Mỹ đã hướng dẫn nhiệt tình sau đó vụ việc giao cho Đại úy Lê Thị Hải Quỳnh- Phó trưởng CAP Phước Mỹ xử lý. Đến tối 18-5, anh Sơn đã được Đại úy Quỳnh thông báo là chiếc xe mang biển kiểm soát của anh đã bị phát hiện khi đang lưu thông tại Đà Nẵng và đã được tạm giữ để làm rõ nguồn gốc cũng như sai phạm của chủ xe. Ngay sau khi biết mình đã được minh oan, anh Sơn đã viết thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo CAQ Sơn Trà, CAP Phước Mỹ và cá nhân Đại úy Lê Thị Hải Quỳnh. Cuối thư, anh Sơn viết: "Tôi viết lá thư để gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Ban chỉ huy CAQ Sơn Trà và đặc biệt là Ban chỉ huy CAP Phước Mỹ, trong đó có cá nhân Đại úy Lê Thị Hải Quỳnh đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ tôi thời gian qua. Việc làm của các đồng chí đã để lại cho tôi và gia đình, đồng nghiệp của tôi ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ CAND nói chung và lực lượng Công an TP Đà Nẵng nói riêng".

LÊ ANH TUẤN