Người hùng tý hon Michael Mifsud

Chủ nhật, 06/01/2008 00:00
(Cadn.com.vn) - Kết quả đáng chú ý ở vòng 3 Cúp FA diễn ra vào hôm qua chính là trận thua bẽ bàng của Blackburn Rovers ngay trên sân nhà trước đối thủ yếu hơn Coventry, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất.

Mifsud ghi 2 bàn hạ gục BlackBurn Rover

Blackburn của Mark Hughes đang thi đấu rất ấn tượng tại Premier League trong thời gian gần đây và tất nhiên, cho dù đã đưa ra sân đội hình thiếu đi 3 trụ cột Warnock, Nelsen và Pedersen thì đội bóng đang chơi ở giải Ngoại hạng vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với một Coventry đang đứng tận vị trí 17 của hạng Championship (hạng Nhất). Có lẽ, trước trận đấu này, Mark Hughes và các học trò đã quên rằng hồi đầu mùa, Manchester United đã bị loại khỏi Carling Cup bởi chính đối thủ này với kết quả 0-2 ngay tại sân Old Trafford. Vì vậy, họ đã mang vào sân sự chủ quan, và tất nhiên, kết cục của họ cũng không thể khác M.U, thậm chí còn nặng nề hơn với trận thua đến 1-4. Hai trận đấu ở hai cúp khác nhau, hai thời điểm khác nhau, 2 sân đấu khác nhau nhưng chỉ có một người hùng và đó là Michael Mifsud, cầu thủ có biệt danh “con muỗi”.

Tiền đạo quốc tế người Malta này đến với Coventry cách đây 12 tháng và được dự báo là khó thành công ở môi trường bóng đá Anh vì anh quá nhỏ bé (chỉ cao 1,64m và nặng có 62kg), hoàn toàn không phù hợp với môi trường bóng đá chủ yếu dụng sức của Anh. Tuy nhiên, tiền đạo 26 tuổi này đã chứng tỏ rằng chiều cao không phải là vấn đề lớn và anh đã thuyết phục mọi người bằng chính năng lực của mình như đã từng thể hiện ở CLB Kaiserslautern (Đức) và Lillestrom (Na Uy).

Mọi người có thể nghi ngờ với cú sốc ghi hai bàn thắng trên sân M.U để loại Quỷ đỏ ra khỏi Carling Cup nhưng với 2 bàn thắng vừa ghi vào lưới Blackburn Rover, Mifsud đã cho thấy anh không hề ăn may. Mark Hughes đã quá chủ quan và ông phải trả giá khi chính tiền đạo nhỏ con này đã ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng đậm đà 4-1 trước Blackburn, một bằng cú volley đẹp mắt ở phút 34 và một bàn đóng đinh trận đấu ở phút cuối cùng. Mifsud phát biểu sau trận đấu: Dù Blackburn nắm phần chủ động trong suốt trận đấu nhưng chúng tôi đã cố gắng chơi chặt chẽ để không mắc sai lầm và đã biết tận dụng tốt những cơ hội có được để giành chiến thắng. HLV Coventry, Dowie hết lời ca ngợi khi cho rằng chiến thắng ở sân Edwood Park ngọt ngào hơn cả trận thắng ở M.U bởi chiếc Cúp FA là chiếc cúp danh giá nhất thế giới.

Ngay sau khi ca ngợi, HLV Dowie lại bắt đầu tỏ ra lo ngại là dù Mifsud còn 1,5 năm nữa trong hợp đồng nhưng với những gì anh thể hiện trong màu áo Coventry, nhất là hai trận đấu với M.U và Blackburn, anh không thoát khỏi tầm ngắm của các CLB ở Premier League chèo kéo.

Hạnh Thuần