Người không biết hối cải

Thứ tư, 04/02/2015 11:20

(Cadn.com.vn) - Với nhiều người dân ở P. Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng), cái tên Phạm Thanh Phong (1984, trú tổ 139, P. Hòa Minh) không còn xa lạ. Mỗi lần nhắc đến Phong, nhiều người lại lắc đầu thở dài. Thế nên, khi nghe tin Phong bị cơ quan chức năng bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích vào ngày 3-2, tôi không lấy làm ngạc nhiên.

Tuy nhiên, lúc gặp Phong tại trụ sở CAP Hòa Minh rồi nhìn 3 thanh mã tấu (trong đó có 2 thanh do Phong tự tạo), tôi bất giác rùng mình khi nghe một CBCS CAP Hòa Minh trăn trở: "May mà mấy thanh mã tấu này mới làm, chưa được mài, chứ không, không biết tính mạng 2 người mà nó chém sẽ ra sao?".

Nếu không có những vết sẹo trên mặt và hình xăm chằng chịt trên tay thì Phong có thể được xếp vào diện đẹp trai với ngoại hình cao to, gương mặt góc cạnh. Đọc bản "tiểu sử" về nhân thân của Phong mà ớn lạnh: 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", đi tù năm 2004 đến 2006 thì được tha. Cũng trong năm 2006, tiếp tục gây rối tại địa phương nhiều lần và bị đưa đi giáo dục tại Trại Hoàn Cát (Quảng Trị) đến năm 2008.

Gần 2 năm sau đó, lại "chứng nào tật nấy", Phong tiếp tục được địa phương gửi đi giáo dục tại Trại Hoàn Cát đến năm 2012 về lại địa phương. Cuối năm 2013, Phong bị xử lý hành chính về hành vi đánh nhau. Không dừng lại ở đó, tháng 9-2014, Phong tiếp tục bị xử lý hành chính về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác. Mới đây, Phong xuống địa bàn Q. Hải Châu quậy phá và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý thì Phong lại tiếp tục gây chuyện tại địa phương. Lý giải lý do vì sao ngang nhiên, côn đồ dùng mã tấu chém người khác, Phong tỉnh rụi: "Ai bảo tụi nó dám nói mi xăm hình để làm đại ca hả? Lại còn bảo em phải bỏ mũ xuống nữa chứ!". "Chỉ có thế mà chém người ta sao?". "Thì ai biểu nói khích em chi!" - Phong đáp lại không một chút hối lỗi.

Sự việc bắt đầu từ chuyện Phong được Võ Ngọc Nam (1987, trú tổ 72, P. Hòa Minh) rủ đến nhậu với một số người bạn tại quán cơm nhà Nam tối 2-2. Khi ngồi vào bàn nhậu, Phong để nguyên mũ trên đầu nên Võ Ngọc Thạch và Phạm Văn Hải (trú cùng phường) nói Phong bỏ mũ ra.

Thấy Phong xăm đầy hình trên tay, họ buột miệng chọc ghẹo: "Bộ mi muốn làm đại ca hay răng mà xăm chằng chịt rứa?". Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng khiến Phong nổi đóa, lời qua tiếng lại. Vừa lúc này, quán cơm của nhà Nam hết bia, Phong đề nghị qua quán chị Hoa nhậu tiếp. Khi cả nhóm đồng ý kéo qua quán chị Hoa nhậu, còn Phong lại đón taxi về nhà.

Tưởng Phong không quay lại, ai ngờ... Ôm "cục tức" trong người, Phong về nhà xách 2 mã tấu mới tự tạo rồi rủ thêm Kiều (ở cùng xóm) đi cùng đến quán nhậu để... "dạy" cho nhóm bạn của Nam bài học. Kiều cũng xách theo một cây mã tấu. Ra đến đầu xóm, cả hai gặp và nhờ Dương Văn Bảo (là bạn) chở đến quán nhậu của chị Hoa (gần khu vực Bệnh viện Ung thư). Thấy Phong, Kiều cầm mã tấu, nhóm bạn của Nam chạy tán loạn. Riêng Phong cầm 2 cây mã tấu xông vào chém Thạch và Hải bị thương ở đầu và vai. Nhận tin báo, CAP Hòa Minh triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, Phong cùng Kiều đã bỏ đi, 2 nạn nhân được bạn của Nam đưa xuống bệnh viện cấp cứu...

Đáng giận hơn, sau khi thực hiện hành vi côn đồ, về nhà, Phong gửi tin nhắn cho Nam với vẻ hí hửng: "Tui vui quá bạn ơi! Bạn nói lại với mấy thằng đại ca nớ rứa nghe...". Khi lực lượng CAP Hòa Minh đến nhà yêu cầu về trụ sở làm việc, mặt Phong không biến sắc...

  Đối tượng Phạm Thanh Phong và những thanh mã tấu tự tạo. Ảnh: P.T

Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của Phong, tôi càng thấy giận và tiếc thay cho Phong. Là con trai "độc đinh" trong gia đình vốn chẳng giàu có gì, sau Phong là mấy em gái, nhưng thay vì phải hiểu được trọng trách của mình để chí thú làm ăn, phụ giúp cha mẹ, Phong lại hư hỏng, thích tụ tập "chén chú, chén anh".

Mỗi lần có men vào, Phong lại trở nên hung hăng, côn đồ. Chỉ cần ngứa mắt, chướng tai Phong là Phong xử ngay. Trước khi rời khỏi trụ sở CAP Hòa Minh, tôi lại xin vào gặp Phong. "Nghe nói em có vợ rồi? Vợ em là SV hả? Răng cưới sớm rứa?". Phong cười, tỉnh bơ: "Lỡ dính bầu rồi thì cưới chứ răng chừ. Ra Tết ni sinh con!".

Với hành vi côn đồ này, có lẽ năm nay Phong sẽ phải đón Tết trong trại giam. Chợt thấy thương cho cha mẹ Phong. Khi tôi viết bài này thì có tin, vì quá buồn về Phong, mẹ Phong đổ bệnh phải nhập viện điều trị. Vợ Phong cũng khổ tâm không kém, khi sắp đến ngày sinh nở mà chồng lại gây chuyện...

P.Nết