Người lạ xuất hiện giữa trưa

Thứ hai, 05/06/2017 14:49

(Cadn.com.vn) - 14 giờ ngày 1-6, bà Phạm Thị Tuyết Nhung (1961, trú tổ 12, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến CAP báo cáo về vụ mất trộm xe máy xảy ra tại nhà của mình. Theo bà Nhung cho biết, con trai bà là Nguyễn Trường Khang (1996) đi làm về vào thời điểm trưa, dựng xe máy trước nhà số K384/14/07-Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng nhưng quên không lấy chìa khóa rồi vào nhà ăn cơm, ngủ trưa. 13 giờ 30, đến khi đi làm mới phát hiện chiếc xe máy hiệu Union, BKS 43K5-3549 đã bị kẻ gian lấy mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Tri Phương - Trưởng CAP Thanh Khê Đông triệu tập tổ công tác phòng chống tội phạm và Cảnh sát khu vực (CSKV) tiến hành rà soát lại tất cả các điểm gắn camera giám sát an ninh tại các khu dân cư, đặc biệt là chú ý đến KDC nằm trong kiệt K384-Điện Biên Phủ để xác định vào thời điểm từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 1-6, khu vực này có xuất hiện người lạ nào không. Trên cơ sở rà soát những hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh, CBCS CAP Thanh Khê Đông phát hiện có một đối tượng lạ mặt xuất hiện vào thời điểm xảy ra vụ mất xe máy tại nhà bà Nhung. Khi đi vào kiệt, người thanh niên này đi bộ, trên vai mang một bao ni-lông màu cam nhưng khi quay trở ra lại dắt thêm một chiếc xe máy có đặc điểm giống như chiếc xe của gia đình bà Nhung bị mất. Người thanh niên này cao khoảng 1,7m, mặc quần jean lửng, áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai cũng màu trắng, tay trái có hình xăm, chân đi dép. Đối tượng nghi vấn chính của vụ trộm xe máy đã được phóng lớn để CBCS dễ nhận diện. Qua xem xét, Thiếu úy Lê Văn Thôi - CSKV cho biết “Trông đối tượng này rất quen. Nếu không nhầm thì đó là Trần Ngọc Hoàng (1994, trú tổ 48, P. Thanh Khê Đông)”.

Hình ảnh được trích xuất từ camera.

Theo hồ sơ còn lưu tại CAP, Trần Ngọc Hoàng đã 2 lần bị CAP Thanh Khê Đông xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào diện quản lý tại cộng đồng theo Nghị định 111/CP của Chính phủ. Thượng úy Nguyễn Hữu Lâm Vũ - Phó trưởng CAP và Thiếu úy Lê Văn Thôi được giao nhiệm vụ ngay trong chiều và tối hôm đó giám sát nơi ở của Trần Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Hoàng không có mặt ở nhà. Mãi đến 5 giờ ngày 2-6, Hoàng vừa mới quay về nhà và được CAP Thanh Khê Đông mời lên làm việc. Lúc đầu Hoàng không thừa nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến việc mình trộm cắp xe máy hoặc xuất hiện tại địa chỉ nói trên vào thời điểm trưa 1-6. Đã đến lúc cần phải đấu tranh trực diện nên CAP quyết định trích xuất toàn bộ diễn biến được camera ghi lại thì Hoàng mới chịu khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Theo lời khai, 12 giờ ngày 1-6, Hoàng từ nhà tại Khu Chung cư A3 Thanh Khê Đông đi bộ sang KDC Xuân Hòa A bên kia đường sắt để tìm cơ hội trộm cắp. Khi đi ngang qua địa chỉ K384/14/07-Điện Biên Phủ thì phát hiện xe máy BKS 43K5-3549 để trước nhà, chìa khóa vẫn để trên ổ điện nên dắt xe ra một đoạn rồi nổ máy chạy ra đường Ngô Gia Khảm ngược lên một tiệm sửa xe trên đường Âu Cơ bán cho chủ tiệm. Do không có giấy tờ nên chiếc xe chỉ được bán với giá 800 ngàn đồng và Hoàng đã “nướng” hết 600 ngàn đồng. Tưởng không ai biết sự việc, Hoàng ung dung về nhà sau một đêm đi chơi thì bị CAP Thanh Khê Đông phát hiện.

Trần Ngọc Hoàng lúc bị bắt.

Hiện vụ việc đang được chuyển cho Đội Cảnh sát hình sự CAQ Thanh Khê tiếp tục điều tra mở rộng.

Phương Kiếm
(Theo lời kể của CBCS CAP Thanh Khê Đông)