Người làm thuê dựng kịch

Thứ hai, 09/03/2015 12:25

(Cadn.com.vn) - Sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, do vào thời điểm tưới cà-phê nên gia đình anh Huỳnh Ngọc Diện (trú TT Đắc Đoa, H. Đắc Đoa, Gia Lai) rất cần thuê người làm. Qua người quen giới thiệu, anh Diện nhận Trần Minh Cương (1993, trú P. An Phú, TX An Khê, Gia Lai) vào làm. Thấy Cương khá hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ cũng như nghe trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn và không có nghề nghiệp ổn định nên anh Diện cũng rất thương và đưa Cương tới làm ở rẫy cà-phê thuộc khu vực xã Ia Pết (H. Đắc Đoa).

Tại đây, Cương luôn tỏ ra chăm chỉ làm lụng và chỉ sau vài ngày đã chiếm được lòng tin của gia đình anh Diện. Cũng vì tin tưởng Cương nên gia đình anh Diện không nghi ngờ hay đề phòng gì nên... Cương biết gia chủ đang cất khá nhiều tiền ở nhà rẫy để chuẩn bị mua trụ tiêu về trồng. Vừa nợ nần chồng chất lại nghĩ đến số tiền mà anh Diện cất giữ khá hớ hênh, Cương liền nảy sinh ý định trộm cắp để trả nợ. Vừa quan sát nơi cất giấu số tiền của anh Diện, Cương vừa chờ đợi thời cơ để ra tay.

Tối 2-3, Cương được anh Diện rủ đi uống rượu tại nhà ông Ny (kế bên rẫy của anh Diện). Do có tính toán từ trước, Cương chỉ uống cầm chừng và giả vờ đi ngủ trước tại nhà rẫy ông Ny. Khi đã say ngất ngưởng, anh Diện cũng ngủ lại tại đây. Đến 2 giờ ngày 3-3, Cương thức giấc, thấy mọi người đã ngủ say liền rón rén quay trở về nhà rẫy của anh Diện. Biết chìa khóa anh Diện thường để dưới gốc cây trước nhà rẫy, Cương mò mẫm tìm rồi mở khóa cửa nhà rẫy. Vì đã “tỏ tường” nên Cương lấy 47,2 triệu đồng, một ĐTDĐ hiệu Iphone 3 và 1 máy cưa rồi cho vào hành lý của mình, đưa ra cách nhà rẫy khoảng 50m, đào hố chôn giấu số tài sản vừa trộm cắp được chờ thời cơ đem đi tiêu thụ. Đồng thời, để tránh sự nghi ngờ của chủ rẫy và đánh lạc hướng CQĐT, Cương dùng thanh sắt nhọn cạy bung khoen khóa cửa nhằm tạo hiện trường giả như một vụ phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi mọi việc hoàn tất, Cương bỏ chìa khóa lại chỗ cũ rồi về nhà rẫy của ông Ny ngủ cùng mọi người.

Đối tượng Trần Minh Cương tại CQĐT CAH Đắc Đoa.

Đến sáng sớm, anh Diện về nhà rẫy của mình thì phát hiện “kẻ gian” đã phá khóa cửa, toàn bộ tài sản bị mất. Cương cũng tỏ ra ngơ ngác và hốt hoảng thông báo toàn bộ hành lý (áo quần, ba lô) của mình cũng bị kẻ gian lấy đi. Cứ nghĩ rằng kẻ gian đã đột nhập nhà và Cương không liên quan đến vụ trộm trên, anh Diện trình báo CQĐT CAH Đắc Đoa. Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, CAH Đắc Đoa tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ. Dù hành vi của Cương hết sức tinh vi, nhưng với những chi tiết tại hiện trường, CQĐT xác định được đây không phải là một vụ phá khóa đột nhập để trộm cắp tài sản mà chỉ là hiện trường giả do đối tượng trộm cắp tạo ra. Ngay sau đó, tất cả những người nằm trong diện nghi vấn được triệu tập về CQĐT để làm việc và Cương đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiều cùng ngày, Cương đã tự đào các tài sản lên giao nộp cho CQĐT để trả lại cho người bị hại.

CQĐT CAH Đắc Đoa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự cũng như hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Cương về hành vi trộm cắp tài sản.

Minh Tân