Người lính an ninh miền biển với đồng bào vùng cao

Thứ hai, 02/05/2016 11:09

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-4, đoàn CBCS CAQ Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng do Thượng tá Hồ Thăng Trung-Phó Trưởng CA quận dẫn đầu đã có chuyến công tác đến trung tâm xã Trhy, một xã vùng cao biên giới Việt-Lào thuộc H.Tây Giang, Quảng Nam. Trong chuyến lên với bà con nơi đây, đoàn đã tận tình thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng  nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Sát cánh cùng lực lượng CA, Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền AN Biên giới.

Trong chuyến đi này, đoàn đã chuyển tới bà con nghèo ở Trhy hơn 60 phần quà gồm gạo, dầu ăn, mì chính, quần áo và nhu yếu phẩm khác, trị giá mỗi phần quà hơn 500 nghìn đồng cùng gần 100 món quà là phương tiện học tập cho các em học sinh Trường Tiểu học bán trú Trhy. Những phần quà này trích từ tiền lương đóng góp của CBCS CAQ Ngũ Hành Sơn và các nhà hảo tâm trên địa bàn quận. Nhìn những  chiến sĩ AN thành phố biển Đà Nẵng còn trẻ măng, tận tình trao những phần quà đến tận tay bà con, Già làng A Lăng Vui ở thôn Voòng xúc động: “Bà con mình cảm ơn CBCS CAQ  Ngũ Hành Sơn lắm, các con là người ở dưới biển, nhưng cũng là con của làng mình rồi...”...

CBCS CAQ Ngũ Hành Sơn trao quà cho bà con nghèo ở xã Trhy, Tây Giang, Quảng Nam.

Trhy có 8 thôn với 296 hộ đồng bào Cơ Tu, đời sống nhân dân hoàn toàn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp làm rẫy và ruộng. Trong kháng chiến, Trhy là vùng căn cứ cách mạng, bà con Cơ Tu một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, bà con Cơ Tu luôn tin tưởng, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong những năm qua, hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã và đang được triển khai ở Trhy. Diện tích ruộng lúa nước đã phát triển được gần 40 ha, dần thay thế diện tích nương rẫy, tiến tới xóa bỏ hẳn tình trạng chặt phá rừng trái phép. Hệ thống Trạm y tế, trường học đã được đầu tư xây dựng khang trang, chắc chắn hơn, đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân, con em được đến trường từ hệ mầm non đến THCS. Tình hình ANCT-TTATXH, AN biên giới được giữ vững, nhân dân luôn sát cánh cùng lực lượng Biên phòng, CA kiểm soát, bảo vệ tốt đường biên, cột mốc, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

Tuy nhiên, với đặc thù vùng cao biên giới, Trhy vẫn còn rất nhiều khó khăn, hệ thống đường giao thông đến các thôn bản vẫn chưa hoàn chỉnh, là một trong 4 xã của Tây Giang chưa có điện lưới quốc gia. Tình hình thời tiết thất thường ảnh hưởng nhiều đến sản xuất canh tác, chăn nuôi của người dân. Trên toàn xã  hiện vẫn còn tới gần 48% hộ nghèo và cận nghèo.  Trung tá Nguyễn Thanh Sơn-Đội trưởng Đội AN, CAQ Ngũ Hành Sơn xúc động cho biết, trong thời gian là lính TS địa bàn của lực lượng AN, CA tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ), anh cùng với đồng đội được bà con Trhy, Tây Giang đùm bọc, chở che, giúp đỡ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Mấy mươi năm trở lại Trhy, anh như được trở về với ngôi nhà, giữa tình thương yêu của bà con Cơ Tu năm xưa.

Hồng Thanh