Người mẹ đau khổ

Thứ năm, 17/08/2017 14:40

Sáng 15-8, người mẹ gầy ốm đưa 2 đứa con trai đến TAND tỉnh Quảng Trị từ sớm để hầu xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Một đứa vừa bước qua tuổi 18, đứa còn lại tuổi vị thành niên nên chị cũng chính là người đại diện hợp pháp cho con tại phiên tòa. Lường trước tình huống phiên phúc thẩm hôm nay có thể các con sẽ không được giảm án, bị bắt giam ngay tại tòa, song chị giấu sự âu lo để con không mất tinh thần trong quá trình khai báo. Thế nhưng, thay vì lo ngại cho bị cáo trẻ người non dạ không tránh khỏi lúng túng thì cả HĐXX và người dự khán lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến chị. Người mẹ này mắc bệnh máu không đông, sức khỏe yếu. Chủ tọa phiên tòa không dưới 2 lần nhắc hỏi, quan tâm chị về tình hình sức khỏe. “Dạ, tôi vẫn ổn” - chị ôn tồn trả lời.

Chị Lan nghẹn ngào dõi theo CA làm thủ tục bắt giam 2 con trai tại phiên tòa.

Người mẹ nghèo, một chữ bẻ đôi không biết ấy là chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (1977, trú P. 2, TP Đông Hà, Quảng Trị). 2 trong 4 bị cáo đứng vành móng ngựa kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm án đều là con trai chị, gồm Nguyễn Nhật Phong (1999) và Nguyễn Nhật Phi (2000). Ngoài ra còn có bị cáo Trịnh Minh Thắng (chưa thành niên) và Trần Văn Lộc (1990, trú P.5, TP Đông Hà). Cả 4 bị cáo đều bị cấp sơ thẩm là TAND TP Đông Hà tuyên xử án tù giam. Trong vụ án còn có 7 bị cáo khác nhưng không kháng cáo. Với chị Lan, những đứa con dính lao lý là thêm cú sốc vì đời chị đã trải qua bao biến cố nghiệt ngã, gian nan trước đó. Chị cho biết từ khi sinh ra đã sống với mẹ nuôi. Chị không biết chữ, làm nghề dán vàng mã. Lập gia đình, vợ chồng chị vẫn nghèo. 8 năm trước, chị mang thai đứa con thứ 4, là một bé gái. Ai nấy mừng vui vì vợ chồng chị đã có 3 con trai. Phong là con trai đầu, Phi là đứa thứ 2. Ở tháng cuối thai kỳ chị bỗng đau bụng dữ dội. Đưa vào bệnh viện cấp cứu thì phát hiện thai đã chết lưu, xuất huyết nặng do bong nhau tiền đạo, chị rơi vào hôn mê, tính mạng 8 phần chết, 2 phần sống. Được tích cực cứu chữa, chị đã hồi tỉnh nhưng bác sĩ lại phát hiện chị mắc bệnh máu không đông.

Nỗi đau mất con và những biến chứng bệnh tật bắt đầu kéo dài triền miên, đau ốm không ngừng. Cuộc hôn nhân của chị cũng tan vỡ vài năm sau đó. Đứa con út ở với chị, còn anh em Phong - Phi lúc ở cùng bố, lúc về với chị. Phong và Phi học đến lớp 7 thì nghỉ rồi về sống cùng chị, làm nghề dán vàng mã phụ giúp mẹ. Do chị hay ốm đau, mẹ nuôi cũng già yếu nên gần như Phong - Phi thành trụ cột lao động. Ngày làm vất vả nên sau cơm tối, chị không cấm cản nếu con có gặp bạn bè, vui chơi. Ai ngờ anh em Phong cùng nhiều đối tượng cùng nhau đi trộm cắp để kiếm tiền chơi game. Nói không quá khi nhóm choai choai này trộm nát phố phường trong một thời gian ngắn với 13 vụ, trị giá tài sản gần 60 triệu đồng. Trong đó, có đối tượng tham gia tất tần tật 13 vụ nhưng chỉ hơn 15 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 11 đối tượng còn lại bị khởi tố và truy tố đưa ra xét xử. Có đối tượng bị phạt tiền, có đối tượng hưởng án treo, một số khác án tù giam. Trong đó, Phong gây 9 vụ (51 triệu đồng), bị cấp sơ thẩm tuyên án 27 tháng tù, mức cao nhất trong số 11 bị cáo; Phi gây 9 vụ (30 triệu đồng), lãnh 18 tháng tù. Thắng 8 vụ (43 triệu đồng), lãnh 18 tháng tù; Lộc tham gia giúp sức 2 vụ (6,6 triệu đồng), do có tiền án, nhân thân xấu nên bị tuyên 24 tháng tù.

Bị cáo Phi (ngoài cùng) và bị cáo Phong (mang áo sơ mi tay dài) tại phiên xét xử phúc thẩm. 

Tại phiên phúc thẩm, Phong, Phi một lần nữa khai nhận chủ yếu là trộm bình điện ô-tô và không có vụ nào xảy ra trước 23 giờ. Tiêu thụ được tài sản thì “nướng” hết cho game. Nếu như bạn bè chơi ban ngày thì Phong - Phi chỉ đến quán Internet sau giờ cơm tối. Chị Lan nghe đến đó chực bật khóc, hối hận vì mình đã không dạy bảo, quản lý tốt con cái. Nhưng sức khỏe khiến chị đôi lúc lực bất tòng tâm, muốn đi tìm con mà mặt mày choáng váng, có khi ngất ra giữa nền nhà.

Trong thời gian nghị án, nhà nội anh em Phong đều có mặt và dặn dò đủ điều. Sự quan tâm này đã khiến anh em Phong có phần vững vàng hơn. Nhưng khi thấy mẹ ràn rụa nước mắt, cả hai lại nức nở như đứa trẻ. Thằng em nhỏ thì cứ nép vào chân mẹ mà thút thít theo. Thấu hiểu hoàn cảnh nhưng xét thấy cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, quá trình xét xử phúc thẩm không xuất hiện tình tiết mới nên tòa bác toàn bộ kháng cáo của anh em Phong cũng như 2 bị cáo còn lại. Tòa tuyên y án và đọc lệnh bắt ngay tại tòa đối với Phong, Phi và Thắng. Riêng Lộc đang bị tạm giam trong một vụ án khác.

Dù hai con đã được CA đưa lên xe đến trại giam nhưng chị Lan vẫn đứng trân lặng ở sân tòa, nước mắt lăn dài giữa bóng trưa nắng cháy.

Bảo Hà