Người mẹ phụ hồ

Thứ năm, 31/05/2018 17:00

Tôi biết chị Huỳnh Thị Kim Cúc (1974, trú tổ 20, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) ngày chị cùng chủ thầu đến dựng lán khởi công xây dựng nhà mới. Lần đầu gặp, chị gây ấn tượng với tôi bởi thái độ vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp và rất nghiêm túc trong công việc. Ít ai biết rằng, ẩn trong người phụ nữ mạnh mẽ ấy là cả một thời giông bão với nhiều trắc ẩn trong cuộc sống thực tại. Chị Cúc bảo mình tuổi Dần nên số phận long đong. Thuở nhỏ ít học, thời con gái gặp phải kẻ bạc tình, quất ngựa truy phong khi biết chị mang thai. Vượt qua cú sốc đầu đời, chị sinh con và mưu sinh bằng nghề phụ hồ từ đó đến nay. Chị đầu quân cho chủ thầu Nguyễn Công Đông, người hiểu và thông cảm cho phận đời của mình. Từ đây, Cúc gặp và nên duyên chồng vợ với anh Hoàng Văn Thạnh cũng là phụ hồ. Gặp ở công trình, cùng bám công trình rong ruổi quanh năm suốt tháng mưu sinh nuôi con. Lần lượt Hoàng Thị Quý Mùi (2003), Hoàng Thị Kim Ngân (2006) rồi Hoàng Thiện Nhân (2008) chào đời, tổ ấm của đôi vợ chồng phụ hồ tràn ngập tiếng cười nhưng cũng chật vật không kém.

Chị Huỳnh Thị Kim Cúc vất vả mưu sinh với nghề phụ hồ.

Chị Cúc bảo, vợ chồng làm quần quật đầu tắt mặt tối cũng chỉ đủ nuôi 4 con nhỏ và mẹ già hơn 80 tuổi. Nhưng số phận nghiệt ngã chưa chịu buông tha tổ ấm bé nhỏ ấy khi năm 2011, anh Thạnh phát bệnh ung thư phổi và qua đời. Chồng mất, bao nhiêu gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai bé nhỏ của chị. Ngôi nhà làm chỗ tá túc cho cả gia đình hiện chỉ có 50m2 mua cách đây hơn 10 năm đã  xuống cấp, được chính quyền hỗ trợ sửa chữa lại nhưng không đủ chỗ cho 5 người. Nhà chị thường trực trong diện hộ nghèo của phường Hòa Phát. Mà không nghèo sao được, khi cả 6 miệng ăn, đều trông cả vào số tiền phụ hồ mỗi ngày không tới 300.000 đồng. Chị Cúc kể: "Con gái đầu Trần Thị Cẩm Nhung sinh năm 1993, hiện đang theo học Khoa Du lịch Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Còn đang tuổi ăn tuổi học nhưng Nhung thương mẹ vất vả, ngoài giờ đến lớp đi phụ bán cà phê kiếm tiền lo học phí và bày cho các em học. Với mức thu nhập mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng, chi phí ăn uống cho cả gia đình cũng chưa đủ chứ nói gì đến chuyện lo cho con ăn học. Vào mùa mưa, công việc phụ hồ không đều, thu nhập bấp bênh, cả gia đình lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau".

Dù vất vả nhưng tinh thần chị Cúc lúc nào cũng phấn chấn vì các con đều chăm ngoan, học hành tiến bộ. "Đời chị quá khổ vì ít học, không có cơ hội vươn lên. Giờ chị hy sinh vì các con, mong chúng ăn học đến nơi đến chốn để  sau này tự kiếm cơm nuôi sống bản thân, không cực như mẹ", chị Cúc trải lòng. Điều chị lo lắng nhất hiện nay là các con càng ngày càng lớn, nhu cầu chi phí ăn học khá nhiều. Trong khi đó, sức của chị mỗi lúc một giảm, lỡ bệnh tật, đau ốm nằm xuống thì mẹ già và các con không biết trông cậy vào ai. Chị nhẩm tính, con gái đầu sắp tới vào năm cuối đại học, mỗi tháng chi phí tiền ăn học ngót nghét 2 triệu đồng. Các cháu Mùi lên lớp 10, Ngân lớp 7, Nhân lớp 5 cũng cần phải có một khoản kinh phí lớn để ăn học...

Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, hơn lúc nào hết, chị mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cho con chị trong việc học hành để san sẻ bớt nỗi khó khăn hiện tại, giúp chúng có cơ hội trưởng thành. Mọi sự giúp đỡ cho mẹ con chị Cúc xin gửi về Ban bạn đọc Báo Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ: 62 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng hoặc liên hệ đến chị  Huỳnh Thị Kim Cúc, ĐT: 01263521366.

ĐINH NGA