Người Mỹ học đạo Hồi

Thứ năm, 24/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Khi bất kỳ người Mỹ nào đăng ký một khóa học đạo Hồi tại một trường Hồi giáo ở Pakistan, họ sẽ bị giám sát bổ sung chặt chẽ khi trở về nước.

Mohammad Abdullah, một thanh niên 20 tuổi người Mỹ gốc Pakistan vừa mới hoàn thành xong khóa học 8 năm về giáo lý đạo Hồi tại Trường Hồi giáo Jamia Binoria (hay còn gọi là Madrasah) ở Pakistan. Tuy nhiên, anh có kế hoạch tiếp tục học cao hơn trước khi trở về nhà ở New York (Mỹ) để giảng dạy tại một trường Hồi giáo hoặc một đền thờ Hồi giáo mặc dù hiểu rõ rằng, mình có thể sẽ được đưa vào danh sách “mối đe dọa khủng bố” của nước Mỹ.

Thật vậy, hầu hết trong số 60 người Mỹ học tại Karachi đều bị từ chối được phỏng vấn về nước vì Bộ An ninh nội địa Mỹ lo ngại mối nguy hiểm tiềm tàng sau hàng loạt vụ đánh bom bất thành nhằm vào Mỹ đều có liên quan đến những cái tên Pakistan. Còn Abdullah cho rằng, anh và các bạn học của mình không đáng bị kỳ thị như thế.

Năm 2005, Tổng thống Pakistan, Pervez Musharraf ra lệnh buộc tất cả người nước ngoài đang theo học tại các Madrasah, bao gồm cả công dân gốc Pakistan phải rời khỏi nước này và cấm học sinh mới được nhập học. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi có những cáo buộc cho rằng, một số kẻ đánh bom tự sát nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở London làm hàng chục người chết đã từng học tại các trường Hồi giáo ở Pakistan.

Đến năm 2008, chính phủ dân sự của ông Musharraf đã thành công trong việc nỗ lực duy trì các hạn chế trong quy định làm thủ tục hành chính để nhập học. Theo Nhóm Nghiên cứu Khủng hoảng quốc tế (ICG), sinh viên phải có được thị thực hợp lệ và giấy phép an ninh cũng như một chứng chỉ không phản đối (NOC) do chính phủ của họ cấp mới có thể nhập học.

Nhưng, thật khó để được cấp NOC. Một loạt các mối đe dọa khủng bố xảy ra trong nước gần đây như vụ đánh bom máy bay hụt vào dịp Giáng sinh năm 2009 và mới đây là vụ đánh bom bất thành Quãng trường thời đại New York khiến cho những cái tên Pakistan trở thành một “nỗi ám ảnh” đối với nước Mỹ.

 Sinh viên học Kinh Koran tại Trường Hồi giáo Dar al-Haqqania, gần Peshawar, Pakistan.
Ảnh: NYT

Và những kẻ đánh bom người Mỹ thực sự đã trở thành mối đe dọa lớn hơn đối với nước này. Nhưng không ai trong số họ đã thực sự được đào tạo qua các trường lớp Hồi giáo, ngay cả những kẻ khủng bố có “nhân thân cao cấp” như Osama bin Laden hay phó tướng Ayman al Zawahiri. Mufti Mohammad Naeem – lãnh đạo Trường Jamia Binoria cho rằng, “nếu bất kỳ trường Hồi giáo nào dạy chủ nghĩa cực đoan, chính phủ phải có trách nhiệm đóng cửa trường đó”.

Đây cũng là trường hợp của Nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng Red Mosque ở Islamabad. Năm 2007, Red Mosque và trường Hồi giáo trực thuộc của nó, Jamia Hafsa đã bị quân đội Pakistan bao vây sau khi sinh viên cực đoan của trường và giáo sĩ kêu gọi lật đổ chính phủ. Hơn 150 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa quân đội và người biểu tình cực đoan, khiến các trường Hồi giáo được gắn cho cái tên mới: “vườn ươm công nghệ khủng bố”.

Tuy nhiên, theo ông Mufti Naeem, điều này thật không công bằng với các trường HồI giáo khác. “Các nước phương Tây nghĩ rằng, những người đến học tập tại các Madrasah để tìm hiểu về khủng bố và các loại vũ khí, nhưng bạn có thể xem những gì các sinh viên đang làm. Chúng tôi chỉ nghiên cứu sách về Hồi giáo”.

Nhưng, theo các nhà phê bình, khẩu hiệu “không khoan dung đối với những người không Hồi giáo” là một phần trong giáo trình dạy học của các Madrasah, làm cho các trường này trở thành “cơ sở của thù ghét”. Như nhà bình luận Shafqat Mahmood đã viết trên tờ News tuần qua, “Họ không huấn luyện khủng bố, nhưng họ tạo ra môi trường thuận lợi cho chủ nghĩa khủng bố nảy mầm.

Trúc Linh