Người phụ nữ giàu lòng thương

Thứ ba, 17/12/2019 18:00

Thấy những trẻ nhỏ gia đình nghèo, mồ côi tại địa phương không có người đưa đón đến trường, chị Nguyễn Thị Hồng Hải (35 tuổi, trú thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đã tình nguyện làm "xe ôm" miễn phí đưa đón suốt 8 năm qua.

Chị Hải được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Người dân xã Tam Lộc đã quen với hình ảnh người phụ nữ "thồ" trên xe máy những đứa trẻ mồ côi, con nhà nghèo đến trường đều đặn, bất kể trời mưa hay nắng. Đến nay, chị Hải đã đưa đón cho 6 có trẻ hoàn cảnh gia đình khó khăn được đến trường. Nay các bé đã lớn có thể tự đi xe đạp đến trường, hiện chị vẫn đang đưa đón bé Nguyễn Thị Thu Thủy (6 tuổi) mồ côi cha mẹ. Chị Hải cho hay, hoàn cảnh gia đình bé Thủy rất bi đát. Cha mẹ Thủy kết hôn nhưng không đăng ký hôn thú. Sau 3 tháng chung sống, người cha phụ bạc đã ruồng bỏ mẹ con Thủy mà đi biệt tăm. Lúc Thủy được 17 tháng tuổi thì mẹ bị tai nạn đuối nước chết. Kể từ đó, Thủy ở với bà ngoại đã già yếu, lại mắc căn bệnh hở van tim không thể lao động nặng.

"Do Thủy mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên rất rụt rè, khó tiếp xúc. Lúc tôi mới đến nhà đưa đón Thủy không chịu, phải mất một thời gian tiếp xúc bé mới đồng ý. Khi đó tôi làm kế toán tại Trường Mẫu giáo Tây Hồ (xã Tam Lộc) nên sáng ghé đón bé đến lớp, chiều lại chở về nhà. Cứ đều đặn như vậy, tôi đã đưa đón bé Thủy suốt 3 năm nay. Lúc tôi chuyển sang làm việc tại Trường Tiểu học Lê Lợi thì bé cũng lên lớp 1, chặng đường dài hơn 6km cô cháu lại được trò chuyện với nhau. Nếu không chuyển trường thì tôi vẫn đưa đón Thủy như những bé trước"- chị Hải tâm sự.

Chúng tôi đến thăm bé Thủy cũng là lúc chị Hải đến đón bé đi học. Lúc đó, Thủy đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi đợi trước cổng. Thấy chị Hải đến, Thủy mừng rỡ, còn khoe với chúng tôi bộ quần áo mới mà cô Hải vừa mua cho hôm qua. Bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi, ngoại bé Thủy) trải lòng: "Gia đình tôi nghèo không có tài sản gì ngoài căn nhà cấp 4 tuềnh toàng này và mảnh vườn nhỏ trồng rau trang trải cuộc sống. Quần áo và đồ dùng học tập của bé Thủy đều được cô Hải sắm cho. Con gái tôi kém may khi lấy phải người chồng phụ bạc, mới cưới được vài tháng nó đã ruồng bỏ vợ con. Khi mẹ nó mất, bệnh tim của tôi trở nặng không đi lại nhiều được, nếu không có cô Hải đưa đón chắc bé Thủy sẽ không được đến trường. Nay tôi như "ngọn đèn trước gió" không biết ra đi lúc nào, chỉ biết gửi gắm bé Thủy cho gia đình cô Hải chăm sóc".

Chị Hải đã đưa bé Thủy đến trường suốt 3 năm nay.

Bé Thủy mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên được miễn học phí. Tuy nhiên, bé Thủy ở lại trường bán trú nên chị Hải đã đóng tiền ăn trưa. Buổi sáng, bà ngoại Thủy cho ăn sáng, nhưng chị Hải vẫn mang theo 1 hộp sữa để cho bé uống thêm. Chị Hải còn mua sắm quần áo, đồ dùng học tập, mua thức ăn, ân cần chăm sóc cho bé Thủy như con gái ruột của mình. Muốn cho Thủy tăng khả năng nhận thức, chị Hải còn đăng ký cho Thủy đi học thêm toán và tiếng Anh. "Bà ngoại Thủy lo sức khỏe mình không thể chăm sóc cháu được lâu cũng đã ngỏ ý nhờ vợ chồng tôi chăm sóc. Vợ chồng tôi có 2 đứa con trai nên rất mong muốn nhận bé Thủy về làm con nuôi. Nhiều lúc vợ chồng tôi hỏi Thủy, con có muốn về ở với cô chú không, cô chú sẽ là cha mẹ của con thì bé mỉm cười tỏ vẻ thích thú. Bé Thủy rất ngoan, biết nghe lời nên gia đình tôi ai cũng yêu mến. Nhỡ sau này bà Xuân có bề gì thì vợ chồng tôi sẽ chăm sóc, thương yêu Thủy như con gái ruột của mình" - chị Hải tâm sự.

Hành động chị Hải đã được các cấp ghi nhận tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen. Giữa tháng 8-2019, chị Hải là 1/20 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen "Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2019, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

LÊ VƯƠNG