Người phụ nữ ly thân mất tích

Thứ sáu, 16/08/2013 12:46

(Cadn.com.vn) - Vợ chồng ly thân nhưng thâm tâm muốn hàn gắn gia đình để con cái không phải chịu cảnh lúc thiếu cha, khi vắng mẹ nên người chồng chủ động hẹn vợ đến chốn hẹn hò ngày trước để nói chuyện, với hy vọng “cảnh xưa người cũ” sẽ giúp vợ hồi tâm chuyển ý. Vậy nhưng kết cục của cuộc hẹn ấy là án mạng xảy ra khiến vợ thiệt mạng, chồng vướng vào vòng lao lý, còn con thơ rơi vào cảnh bơ vơ.

Người phụ nữ mất tích bí ẩn

Chiều 8- 8, chị Hoàng Thị Tuyết (1977, trú xóm 8, xã Hùng Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) nhận được một cuộc điện thoại nên vội vàng lấy chiếc xe máy BKS 37M1-032.20 phóng đi. Cũng từ đó trở đi, không ai thấy chị Tuyết xuất hiện nữa. Sau 2 ngày chị Tuyết “mất tích” một cách bí ẩn, sáng 10-8, những người thân trong gia đình đã tìm tới nhà bố mẹ của Nguyễn Văn Xin (1988, trú xóm 4, xã Tường Sơn, H. Anh Sơn) để hỏi thăm về tin tức của Tuyết (Tuyết và Xin là vợ chồng, nhưng vừa ly thân 2 tháng). Tại đây, Xin một mực khẳng định là không biết vợ đi đâu, làm gì kể từ ngày hai người sống ly thân. Tuy nhiên, trong quá trình truy hỏi Xin về những nơi hai người thường đi lại, ngồi chơi... thì anh Hoàng Văn Hóa (anh ruột chị Tuyết) nhận thấy Xin có nhiều dấu hiệu bất thường, tâm trạng bồn chồn lo lắng, và đặc biệt là những dấu vết cào cấu trên người còn rỉ máu. Trước thái độ và những dấu vết trên, anh Hóa tiếp tục truy vấn đến cùng. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, Xin mới chịu thú nhận là y đã giết vợ và đưa xác vào hang Ao Cóc ở Dốc Dừa (thuộc xóm 2, xã Tường Sơn) nhằm phi tang.

Cháu Toàn - con của Xin và chị Tuyết giờ chịu cảnh bơ vơ.

Quá bàng hoàng trước hung tin trên, người nhà chị Tuyết lập tức bắt nhốt Xin trong nhà rồi tiến hành đi tìm kiếm xác chị Tuyết. Khi tới hang Ao Cóc, những người thân trong gia đình gần như lịm đi khi phát hiện xác một người phụ nữ trong tình trạng đã bị trương phình, biến dạng dưới khe nước sâu trong hang, nhưng vẫn không dám tin rằng đó chính là chị Tuyết.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT CAH Anh Sơn nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành công tác điều tra ban đầu. Qua xác minh, danh tính nạn nhân được xác định đúng là chị Hoàng Thị Tuyết. Trước sự việc trên, lãnh đạo CAH đã điện báo phối hợp với Phòng CSĐTTPVTTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Kết quả khám nghiện ban đầu được biết, nạn nhân tử vong do ngạt thở với những vết bầm tím trên cổ. Qua lấy lời khai của các nhân chứng thì nghi can số một sát hại nạn nhân rồi vứt xác xuống đây để phi tang chính là Nguyễn Văn Xin. Được sự hỗ trợ đắc lực của người nhà nạn nhân, cơ quan CSĐT CAH Anh Sơn đã về nơi nhốt nghi can Xin để bắt giữ. Tuy nhiên, lợi dụng lúc mọi người đang đổ xô đi tìm xác chị Tuyết, Xin đã leo lên mái nhà, phá dỡ ngói bỏ trốn. Quyết không để hung thủ có thời gian bỏ trốn khỏi địa phương, một lực lượng lớn được huy động, triển khai chốt chặn mọi ngả đường ra khỏi địa bàn H. Anh Sơn. Không còn đường thoát thân, Xin đành ẩn thân trong một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã để chờ thời cơ bỏ trốn. Sau một thời gian ngắn lục soát tìm kiếm, Nguyễn Văn Xin đã bị lực lượng CAH Anh Sơn bắt giữ.

Nguyễn Văn Xin.

Giết vợ, lấy xe đem bán

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Xin đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại vợ của mình. Theo Xin khai nhận, 16 giờ ngày 8-8, y gọi điện thoại cho vợ hẹn gặp để nói chuyện. Do chỉ ly thân, lại không muốn con phải sống cảnh gia đình ly tán nên Xin muốn vợ chồng nói chuyện nhằm giải quyết những bất đồng để có thể hàn gắn gia đình. Chị Tuyết nhận lời chạy xe máy đến gặp Xin tại khu vực chợ Cây Dừa. Tại đây, hai người đưa nhau lên hang Ao Cóc để nói chuyện vì khi còn yêu nhau, họ thường lên đây tâm sự. Từ chợ Cây Dừa, chị Tuyết đưa chìa khóa và xe máy cho Xin điều khiển chở mình lên Ao Cóc... Trên đường đi, Xin vẫn hy vọng với khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng bao la, gắn liền với nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng có thể giúp vợ suy nghĩ lại mà về sống với mình. Nào ngờ, trong quá trình nói chuyện, hai bên lại phát sinh mâu thuẫn dẫn tới giằng co xô xát nên Xin đẩy vợ ngã về phía sau, đầu va vào đá. Thấy chị Tuyết lồm cồm bò dậy, như con thú say mồi, Xin lao tới bóp cổ cho đến lúc vợ ngất lịm mới buông ra. Vẫn chưa yên tâm, thấy vợ khoác chiếc áo khoác có sợi dây dù ở mũ, Xin liền dùng sợi dây này siết cổ vợ cho chết hẳn rồi kéo xác ném xuống khe nước sâu trong hang.

Hang Ao Cóc, nơi Xin sát hại rồi giấu xác vợ.

Sát hại vợ, phi tang thi thể xong, Xin lấy xe máy chạy thẳng xuống TP Vinh. Để có tiền chạy trốn, Xin tìm đến khu vực Bến xe chợ Vinh để tìm mối gạ bán chiếc xe với giá 2 triệu đồng. Nhận thấy có những biểu hiện liên quan đến việc tiêu thụ của gian, nhân dân đã điện báo cho CAP Hồng Sơn (TP Vinh). Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện đối tượng không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ liên quan đến phương tiện nên đã mời về trụ sở CAP để làm việc. Tại đây, Nguyễn Văn Xin một mực khai nhận chiếc xe là của y. Qua xác minh BKS của chiếc xe thuộc chủ sở hữu của một người khác ở xóm 8, xã Thành Sơn (H.Anh Sơn) nên CAP Hồng Sơn đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời điện báo cho CAH Anh Sơn để điều tra làm rõ. Sau khi bị CA giữ xe, tiền cũng chẳng có nên Xin đành quay lại bến xe, xin đi nhờ ô-tô quay trở về nhà tại xã Tường Sơn. Sáng 10-8, người thân bên gia đình vợ đến truy hỏi thì mọi việc mới bị vỡ lở.

“Rổ rá cạp lại”

Năm 2000, chị Hoàng Thị Tuyết trở về từ miền Nam với cái bụng vượt mặt. Đây là kết quả của mối tình giữa nữ công nhân này với một chàng trai bản địa. Khi hậu quả xảy ra, gã người yêu “quất ngựa truy phong” để lại chị nỗi tủi nhục ê chề. Không còn cách nào khác, chị đành trở về nương náu cha mẹ ở xóm 8, xã Hùng Sơn để sinh con. Còn Nguyễn Văn Xin, mặc dù còn ít tuổi, nhưng cũng sớm lập gia đình. Cũng vì tính tình trẻ con, cộng với những thói hư tật xấu, vợ của Xin đã bỏ nhà ra đi. Năm 2006, tình cờ trong một lần ngang qua xã Hùng Sơn, Xin quen rồi “bén duyên” với chị Tuyết, người phụ nữ hơn Xin 11 tuổi và đã có một đứa con riêng. Ai cũng có những trắc trở trong đường tình duyên nên hai người tỏ ra hiểu và thông cảm với nhau lắm. Vậy là họ hẹn hò yêu đương và điểm hẹn thường là hang Ao Cóc đầy thơ mộng. Bất chấp dư luận, họ đã đến với nhau và Xin chấp thuận về ở rể. Những tưởng sau gần 7 năm chung sống, hai người này có thể hóa giải được những định kiến của xã hội và sống cuộc sống hạnh phúc khi đứa con ra đời. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và đỉnh điểm là cách đây hai tháng, hai người đã ly thân, Xin trở về ở với bố mẹ ruột tại xóm 4, xã Tường Sơn và sau đó xảy ra vụ án đau lòng trên.

X.S