Người tị nạn Syria tại Lebanon sống trong sợ hãi

Thứ ba, 20/09/2016 07:27

(Cadn.com.vn) - Đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng người tị nạn nghiêm trọng nhất thế giới, Lebanon đã thắt chặt chính sách đối với người tị nạn Syria, khiến họ dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Gần đây, chính quyền ở làng Kfarruman, phía nam Lebanon yêu cầu những người tị nạn không có nhà tài trợ địa phương phải rời khỏi làng trong 15 ngày. Khalil Gebara, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ, cho biết đây là hành động bất hợp pháp. Nhưng thực tế là một chuyện và luật pháp là chuyện khác.

Xu hướng này đang lan rộng trên khắp Lebanon. Cảnh sát tại nhiều thành phố đang truy đuổi người tị nạn Syria, trong khi chính quyền địa phương áp đặt lệnh giới nghiêm đối với họ. Ghida Frangieh, luật sư của tổ chức phi chính phủ Chương trình pháp lý, cho biết, các thành phố không có quyền áp đặt lệnh giới nghiêm đối với công dân Lebanon và cả người nước ngoài. Tuy nhiên, tình trạng này tồn tại ở nhiều nơi.

Phí cư trú

Việc chính quyền địa phương đưa ra các quy định mới là nguyên nhân gây tổn thương cho người tị nạn Syria. Người Syria ở Lebanon bị tước đi rất nhiều quyền lợi khi chính phủ trung ương thông qua một chính sách cứng rắn.

Tháng 10-2014, Lebanon đưa ra quy định mới đối với người Syria sống tại nước này, yêu cầu họ phải làm mới giấy phép cư trú. Tất cả người Syria từ 15 tuổi phải trả 200 USD/năm để làm mới giấy phép. “Điều này khiến họ khó được cấp quyền cư trú. Một phần của chính sách mới cũng cấm họ làm việc”, Mathew Saltmarsh, một phát ngôn viên của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết. Theo UNHCR, 1,5 năm sau khi quy định mới có hiệu lực, một nửa số người tị nạn tại Lebanon sống ngoài vòng pháp luật.

Người tị nạn Syria tại Lebanon bị tước đi rất nhiều quyền lợi. Ảnh: BBC

Bị cảnh sát truy quyét

Gia đình Umm Khalaf nằm trong số hàng chục gia đình sinh sống bất hợp pháp tại một khu nhà 4 tầng nằm trên đỉnh một ngọn đồi ở phía bắc Lebanon, nhìn ra Địa Trung Hải. Cô cho biết, họ không đủ tiền để làm giấy phép cư trú tạm thời. “Tất cả chúng tôi trở thành người tị nạn bất hợp pháp. Chúng tôi luôn đề phòng cuộc truy quyét của cảnh sát và đang sống trong sợ hãi”, cô nói.

Lực lượng an ninh thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công bắt giữ hàng loạt người tị nạn không phép. “Họ đã đột kích vào các khu nhà, lục soát và kiểm tra chúng tôi”, một thanh niên tại khu nhà cho biết. “Họ giữ chúng tôi trong 7 ngày sau đó thả, nhưng giấy tờ của tôi vẫn bị họ giữ nên tôi không thể đi bất cứ nơi nào. Nếu con tôi bị bệnh, tôi không thể đưa chúng đến bác sĩ”, thanh niên này cho biết thêm.

Do trẻ em ít có khả năng bị bắt giữ hơn nên chúng trở thành lao động chính kiếm tiền nuôi gia đình. Đầu năm nay, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế (HRW) cho biết người Syria “hạn chế di chuyển do sợ bị bắt” và “hầu hết đều không thể trả lệ phí cư trú 200 USD/năm”. HRW cảnh báo, điều này khiến người tị nạn “dễ bị khai thác sức lao động và bóc lột tình dục”.

Không được chào đón

Hiện có hơn 1 triệu người Syria chính thức đăng ký tị nạn tại Lebanon, quốc gia có 5 triệu dân, nhưng con số trên thực tế còn cao hơn nhiều. Áp lực về chỗ ở khiến một số lượng lớn người Syria tràn sang các ngôi làng của người Lebanon. Điều này khiến người dân Lebanon nổi giận. “Nước nào trên thế giới tiếp nhận nhiều người Syria như Lebanon. Chúng tôi là quốc gia duy nhất cảm nhận nỗi đau của họ. Châu Âu đang quay lưng, Mỹ, Anh cũng vậy, và chúng tôi đang mắc kẹt với họ”, một người đàn ông tại ngôi làng ven biển Amcheet cho biết.

An Bình (Theo BBC)