Người vợ tàn nhẫn

Thứ ba, 31/05/2011 00:00

Kỳ I: cặp đôi kỳ lạ

(Cadn.com.vn) - Nhiều người tỏ ra nghi ngờ cô dâu 40 tuổi Waltraud chấp nhận lấy ông Hilss, 60 tuổi là để “đào mỏ” và có lẽ đây cũng chính là nguồn gốc của bi kịch khiến ông Hilss phải chết dưới tay vợ.

Kẻ lừa đảo?

Waltraud Gruseck luôn mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nhưng, buổi biểu diễn thực sự trong đời bà Waltraud chỉ là hát tại một tiệm massage ở Đức. Nhưng thay vì lên sân khấu kiếm tiền, Waltraud lại đề ra một kế hoạch lừa đảo táo bạo tại một văn phòng luật sư.

Một người đàn ông 60 tuổi tự giới thiệu mình là chồng của Waltraud đi cùng cô đến gặp luật sư. Người này nói rằng, ông muốn chuyển giao quyền quản lý các tài khoản tiết kiệm, quyền kinh doanh doanh nghiệp đánh bắt cá và cả quyền nắm giữ bất động sản cho người vợ yêu quý của mình. Chỉ vài ngày, khi hồ sơ giấy tờ chuyển nhượng đã được ký chỉ chờ bà Waltraud đến nhận, thì vị luật sư làm thủ tục chuyển nhượng bất ngờ biết  tin, người chồng thực sự của Waltraud, Hermann Hilss đã mất tích từ mấy tháng trước. Cảnh sát sau đó nhanh chóng điều tra ra người đàn ông đi cùng Waltraud đến văn phòng luật sư hôm đó là chỉ là chồng giả. Người chồng thật, ông Hilss đã chết.

Những tháng sau đó, cảnh sát phát hiện ra xác và những mảnh thi thể bị chặt thành nhiều phần của ông Hilss vứt nhiều nơi trong vùng. Có những mảnh thi thể bị cháy đen được tìm thấy trong hầm rượu và phòng khách nhà Waltraud. Những mảnh xương và tro đựng trong túi nhựa được tìm thấy ở một con sông nhỏ phía trước ngôi nhà. Giới chính quyền không biết triệu phú Hilss đã chết như thế nào, song họ biết rằng, chính người vợ Waltraud đã giết chồng một cách tàn nhẫn rồi phi tang dã man nhằm chối tội và ăn cắp toàn bộ số tài sản của chồng.

 Nạn nhân Herman Hilss và vợ. Ảnh: Trutv

Bản Soprano “lỗi nhịp”

Nạn nhân xấu số Hermann Hilss sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nhỏ ở Kappel-Grafenhausen nằm ngay giữa cao nguyên Black Forest và biên giới của nước Pháp. Nơi đây khá vắng vẻ và yên tĩnh nhưng ẩn chứa những vụ án mạng kinh hoàng. Ngay từ khi còn thanh niên, ông Hilss đã rất thành công với công việc của một người lái thuyền và hướng dẫn khách du lịch. Sau này, khi có trong tay tấm bằng cử nhân kinh tế, ông bắt đầu đầu tư vào kinh doanh du lịch và giàu lên từ đó. Năm 2005, Hilss làm quen và cưới Waltraud mà không thể ngờ rằng, cuộc đời mình sẽ bị chôn vùi từ đây.

Khi ông Hilss, 60 tuổi quyết định cưới Waltraud, mới 40 tuổi, người dân Kappel-Grafenhausen bắt đầu tỏ ra ái ngại và nghi ngờ. Cuộc sống của 2 người khá hạnh phúc và sung túc khi người chồng biết yêu thương và chăm lo cho vợ. Tuy nhiên, sau một thời gian mặn nồng, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Với triệu phú Hilss, tiền không phải là vấn đề, nhưng ông ta luôn đau đầu vì mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với vợ. Việc không kiếm ra tiền và sống quá phụ thuộc vào chồng luôn đè nặng lên cuộc sống của bà Waltraud.

Trong khi đó, bà Waltraud luôn tỏ ra rất bí ẩn và khó hiểu. Bà ta thường rời nhà từ sáng sớm và trở về khi trời đã tối mịt, mặc dù sau đó cảnh sát và người dân địa phương biết được rằng, bà ta đang theo đuổi một công việc mà bà cho đó là “cuộc sống thứ 2 của mình”. Bà Waltraud thường tự hào khi kể với mọi người rằng, mình là một nữ ca sĩ giọng soprano và thường xuyên đi biểu diễn. Bà ta luôn khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền và màu sắc trông giống như một người nghệ sĩ thực thụ. Tuy nhiên, việc bà ta tiêu tiền hoang phí trong khi không làm gì đã khiến mọi người rất chú ý.

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về cặp vợ chồng này là sự chênh lệch về tuổi. Ông Hilss hơn vợ đến 20 tuổi, già cỗi và cũng không có thành tích gì đáng nể. Theo người dân trong vùng, hai người đã thực sự biết nhau từ rất lâu trước khi trở thành vợ chồng. Ông Hilss từng sống gần nhà của Waltraud lúc bà ta còn nhỏ. Tuy nhiên, hiện không ai rõ việc họ đã quen nhau lúc nào và làm thế nào họ quyết định kết hôn. Do đó, mọi người trong vùng nghi ngờ Waltraud lấy chồng già chủ yếu vì số tài sản kếch xù của ông Hilss.

Họ cho rằng, đây có thể chính là nguồn gốc của bi kịch giết chồng cướp tài sản của bà Waltraud.

Thanh Văn
(còn nữa)