"Nhà Trắng" trắng tay
Rạng sáng 27-4 (giờ Việt Nam) Barca và Real bước vào trận chung kết Copa del Rey khi đều thiếu vắng các chân sút chủ lực. Phía Barca vắng Lewandowski vì chấn thương còn Mbappe cũng chỉ ngồi trên ghế dự bị của Real.
Khi trận đấu mới trôi qua được 11 phút, Real đã chịu tổn thất khi Ferland Mendy dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Fran Garcia. 16 phút sau, Real phải nhận bàn thua khi Yamal kiến tạo để Pedri thực hiện cú đặt lòng tuyệt đẹp, đánh bại thủ môn Courtois.
Sang hiệp 2, Mbappe vào sân và chính "Ninja Rùa" giúp Real cân bằng tỷ số 1-1 từ chấm đá phạt gần vòng cấm ở phút 70, để sau đó Tchouameni đánh đầu dũng mãnh đưa Real vượt lên dẫn trước. Tưởng như Real có cú ngược dòng trước đại kình địch để có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải, nhưng Torres đã phá hỏng mục tiêu đó ở phút 84, với pha đi bóng qua thủ môn Courtois để dứt điểm vào gôn trống.
Không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào 2 hiệp phụ. Phút 116, Jules Kounde đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội bóng xứ Catalunya.
Chung cuộc, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức đăng quang Cúp Nhà vua 2024/25. Đấy đã là danh hiệu thứ 2 của Barca ở mùa giải này, trước đó là Siêu Cup Tây Ban Nha và đội chiến bại cũng không ai khác ngoài Real Madrid.
Với Real, đế chế của "Nhà Trắng" phủ màu u ám bởi 2 trong 3 danh hiệu mùa này ở giải quốc nội Tây Ban Nha rời khỏi tay, trong khi ở La Liga "Kền kền" cũng đang kém chính Barca 4 điểm, trong khi giải chỉ còn 5 vòng đấu.
Như vậy, sau khi bị Arsenal bị thành cựu vương ở tứ kết Champions League, Real đang đứng trước mùa giải không có danh hiệu nào. Đây là cái kết không thể chịu nổi với vị chủ tịch đầy quyền lực Florentino Perez, sau những "cuộc chiến" với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) về một "âm mưu" chống lại CLB Hoàng Gia.
Nếu có một "cuộc chiến" nào đó như Florentino Perez ám chỉ, thì Real Madrid thực sự đã lấm lưng trắng bụng, ít nhất là ở mùa giải này.
S.T