Nhà văn hóa hay... gara?

Thứ tư, 26/11/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Nhà văn hóa (NVH) P. Đống Đa (694-Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn, Bình Định) được xây dựng khá khang trang, rộng rãi với một dãy nhà 2 tầng, tại một vị trí đẹp ở trung tâm của thành phố. Thế nhưng nhiều tháng nay, NVH P. Đống Đa đã trở thành gara để xe của một số cá nhân hay doanh nghiệp nào đó.

Theo quan sát của chúng tôi, hằng ngày, không kể sáng tối, tại NVH này luôn có mặt của hàng chục chiếc xe: Tải có, ben có; to có, nhỏ có... trông hết sức nhếch nhác, lộn xộn, gây phản cảm cho những người qua lại. Việc để ô-tô lộn xộn ở NVH trước kia là chủ trương của phường khi cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê làm chỗ để xe để tăng ngân sách địa phương. Việc làm này từng bị nhân dân và công luận lên án rất dữ dội, thế nhưng không hiểu sao việc biến NVH thành gara để xe này vẫn tiếp tục tồn tại cho đến nay.

Vì đã biến thành nhà chuyên để xe lâu ngày nên đến nay NVH P. Đống Đa trở nên rất thê thảm: Khuôn viên nhếch nhác, rác rưởi, bùn đất; tường nhà hoen ố, rêu phong... Không những thế, nay NVH này còn kiêm luôn nhiệm vụ là nơi tập kết vật liệu xây dựng (xem ảnh) nên trông chẳng còn thể thống gì. Không biết công trình này có còn là NVH của P. Đống Đa nữa hay không, nhưng bảng hiệu thì vẫn là NVH của phường này. Mà khi đã còn mang cái bảng hiệu đầy tính văn hóa kia thì mong sao các nhà chức trách ở P. Đống Đa nên xem lại. Còn nếu không còn là NHV của phường thì đề nghị gỡ bỏ ngay tấm biển NVH đi để tránh... hiểu lầm.

 Dù mang bảng hiệu là NVH của phường nhưng nơi đây đã trở thành gara để xe
và nơi chứa vật liệu xây dựng.

Nghĩa Bình