Nhạc sĩ Diệp Chí Huy “về đếm lại ca dao”

Thứ năm, 31/10/2013 08:24

(Cadn.com.vn) - Cũng khá lâu rồi mới có dịp gặp lại nhạc sĩ (NS) Diệp Chí Huy. Cuộc gặp trước cách đây vài năm cũng khá tình cờ tại một quán cà phê trên đường Lê Lợi (Đà Nẵng) khi anh đang ngồi “nghêu ngao” cùng một số nhà thơ, nhà báo quen thuộc. Lần này cũng vậy, NS điện thoại cho biết, ngày 13-11 sắp tới đây, anh sẽ “trình làng” đêm nhạc “Tôi về đếm lại ca dao” tại Nhà hát Trưng Vương...

- Xin chào NS Diệp Chí Huy! Đây là lần đầu tiên anh “trình làng” tác phẩm của mình với khán giả Đà Nẵng?

- Năm 2008, tôi đã có đêm nhạc “Nghêu ngao” để giới thiệu những tác phẩm của mình với bạn bè Đà Nẵng. Sau đêm nhạc này, bạn bè động viên tôi nên thực hiện một chương trình hoành tráng hơn để hội ngộ khán giả Đà Nẵng. Tôi biết điều đó không phải dễ dàng gì, nhưng những lời khích lệ của bạn bè cứ đau đáu mãi. Gần đây, trong lần gặp Nhà thơ Đỗ Trung Quân, anh có nói thế này: “Những ca khúc của Diệp Chí Huy là một thứ âm nhạc tử tế đang còn nằm trong bóng tối, rất cần sự chia sẻ”. Câu nói của anh Quân vừa ám ảnh, vừa thôi thúc tôi. Và khi tôi có ý định thực hiện một đêm nhạc, bạn bè đều nhiệt tình ủng hộ, riêng anh Quân còn hồ hởi “nhận vai” Giới thiệu chương trình. Vậy là “Tôi về đếm lại ca dao” thôi, còn chần chờ gì nữa...

- Vì sao anh lại chọn Đà Nẵng để “trình làng” mà không phải nơi nào khác?

- À, tôi quê ở TT Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định, nhưng Đà Nẵng lại là nơi tôi gắn bó nhiều nhất với hơn một phần tư thế kỷ rồi. Thành phố này là nơi tôi cùng gia đình sinh sống với nhiều bạn bè thân thương gần gũi. Tôi muốn gởi chút ân tình của tôi với Đà Nẵng và tin rằng nơi đây sẽ được rất nhiều bạn bè, anh em đồng cảm, chia sẻ.

Nhạc sĩ Diệp Chí Huy.

- Để có được một đêm “Tác giả - tác phẩm Diệp Chí Huy” thế này, hẳn là anh đã có một “gia tài” đồ sộ?

- Tôi không quá quan trọng chuyện mình đã sáng tác được bao nhiêu ca khúc, điều tôi quan tâm là sẽ có bao nhiêu ca khúc đọng lại trong lòng khán, thính giả. Cha tôi hồi trước cũng chơi ghi-ta, vi-ô-lon và có một số sáng tác, song ông qua đời lúc tôi còn quá bé nên không giữ lại được di cảo nào. Tôi có người anh trai cũng rất “máu” ghi-ta. Những điều đó nuôi dưỡng niềm đam mê của tôi ngay từ nhỏ. Năm học lớp 5, tôi đã ôm ghi-ta hát giữa mọi người và bài hát đầu tiên tôi sáng tác tựa đề “Thương nhớ Bình Định”. Lớn lên, dù rất bộn bề với cuộc mưu sinh, song tôi không lúc nào nguôi niềm đam mê âm nhạc. Tôi miệt mài sáng tác, trong đó có tác phẩm “Như cây đã khô” tôi khá ưng ý, bạn bè cũng khen nhiều, sẽ được trình diễn trong đêm 13-11 sắp tới đây.

- Anh hãy nói đôi điều về đêm nhạc “Tôi về đếm lại ca dao”?

- Đêm nhạc gồm 3 phần chính với các ca khúc tôi viết về Con người, Tình yêu, Mẹ và quê hương với sự tham gia của nhiều giọng ca trẻ thực sự mới lạ, hấp dẫn; vũ đoàn Newstep, các ban nhạc BTN, Ri Flamenco. Đặc biệt, đêm nhạc được Đạo diễn Đinh Anh Dũng tư vấn nghệ thuật, Nhà thơ Đỗ Trung Quân giới thiệu chương trình... Tôi hy vọng khán giả sẽ hài lòng với đêm nhạc này.

- Anh có “tự biên tự diễn” ca khúc nào không?

- Có chứ!

- NS Diệp Chí Huy thì nhiều người đã biết tiếng, còn ca sĩ Diệp Chí Huy thì sao?

- Cũng không đến nỗi nào đâu. Nhưng hãy để cho khán giả đến xem rồi lên tiếng!

- Vâng! Xin chúc đêm nhạc thành công!

Hoàng Việt (thực hiện)

Khán giả ủng hộ Đêm nhạc
vui lòng liên hệ Ms Vân -  0917.293.852