Nhân viên phân phối dầu ăn “kèm” ma túy

Thứ bảy, 16/03/2019 18:00

Từng có tiền án 4 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, sau khi mãn hạn, đối tượng vào Đà Nẵng “lập nghiệp”. Những tưởng một lần vấp ngã, đối tượng sẽ “tu tâm dưỡng tính”, chuyên tâm làm lại cuộc đời. Thế nhưng “ngựa quen đường cũ”, đối tượng “vấp ngã” ngay trên chính vết xe đổ của mình khi bị Phòng CSMT CATP Đà Nẵng bắt quả tang cùng 800 viên ma túy tổng hợp (dạng thuốc lắc) khi chưa kịp tung ra thị trường...

Lê Minh Dương cùng tang vật là 800 viên thuốc lắc chưa kịp tiêu thụ.

Ngày 15-3, Thiếu tá Trần Thanh Tịnh, Đội phó Đội 2, Phòng CSMT CATP Đà Nẵng cho biết, lúc 7 giờ 30 ngày 14-3, trinh sát Đội 2 phối hợp với CAP Chính Gián, Q. Thanh Khê bắt quả tang Lê Minh Dương (1987), hộ khẩu thường trú tại thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, H. Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị); tạm trú tại tổ 52, P. Chính Gián về hành vi (ban đầu) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 800 viên thuốc lắc và một số vật chứng có liên quan.

Theo Thiếu tá Trần Thanh Tịnh, qua quá trình nắm thông tin trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, dịp trước Tết Nguyên đán 2019, trinh sát Đội 2 Phòng CSMT CATP phát hiện một đối tượng nam giới, nói giọng bắc miền Trung có nhiều biểu hiện nghi vấn. Giám sát, xác minh nhân thân, lai lịch cùng các mối quan hệ, trinh sát phát hiện đối tượng trên chính là Lê Minh Dương. Điều khiến cho các trinh sát quyết định đưa Dương vào “tầm ngắm” chính là thông tin vào tháng 10-2013, y đã bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Theo thông tin mà trinh sát nắm được, tháng 12-2016, Dương mãn hạn tù và trở về địa phương, kiếm sống bằng nghề bốc vác. Đến tháng 7-2018, vào Đà Nẵng xin làm nhân viên giao hàng cho một hãng dầu ăn trên địa bàn thành phố. Những tưởng có công ăn việc làm ổn định, Dương sẽ đoạn tuyệt với con đường lầm lỗi trước đây của mình, chí thú mưu sinh để có tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng, chỉ thời gian ngắn sau, Dương lại “ngựa quen đường cũ”, khi tìm cách móc nối với các đối tượng tội phạm ma túy tại Đà Nẵng để “hành nghề”.

Hội đủ nhiều “lợi thế”, như am hiểu quá rõ về địa bàn Hướng Hóa, nơi giáp biên giới với Lào nên nguồn cung ma túy hết sức thuận lợi, cộng với “kinh nghiệm” được tích lũy trước đây, cũng như công việc giao hàng có thể là bình phong hoàn hảo để che mắt lực lượng chức năng... Bên cạnh đó, trong quá trình tìm hiểu “thị trường”, Dương phát hiện nhu cầu ma túy tại Đà Nẵng chủ yếu là ma túy tổng hợp (thuốc lắc), giá cao, lợi nhuận đem lại lớn nên lòng tham trỗi dậy, Dương bất chấp tất cả để tiếp thị, tìm cách phân phối, mở rộng quy mô hoạt động...

Sau khi nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, trinh sát Đội 2 báo cáo với lãnh đạo Phòng CSMT chờ thời cơ phá án. Tuy nhiên, do trong thời điểm này, Giám đốc CATP yêu cầu lực lượng CSMT phải tập trung điều tra, đánh những vụ ma túy lớn để giảm nguồn cung, không cho hình thành các đường dây ma túy có quy mô lớn trên địa bàn, vì vậy, tất cả lực lượng đều phải “chi viện” cho Chuyên án 789N được xác lập trước đó (ngày 1-2-2019 Chuyên án 789N bị triệt xóa, bắt đối tượng Trương Văn Hậu, thu giữ khoảng 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, ketamine - P.V) nên đường dây ma túy của Dương phải chờ thời cơ chín muồi hơn.

Ngay sau khi Chuyên án 789N được khám phá thành công dịp cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lãnh đạo Phòng CSMT CATP chỉ đạo trinh sát tiếp tục tập trung theo dõi, xác minh, giám sát mọi di biến động của Dương. Chỉ thời gian ngắn, thông tin Dương đang tìm cách móc nối với các đối tượng phía Nam để mở rộng địa bàn, quy mô hoạt động được cập nhật đầy đủ, đặc biệt số lượng ma túy (thuốc lắc) y nhận về ngày càng lớn nên lãnh đạo Phòng CSMT yêu cầu trinh sát phải ngăn ngừa không cho đối tượng thiết lập đường dây ma túy lớn trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi thông tin được trinh sát báo về cho biết Dương vừa nhận một lượng “hàng” lớn, đang chờ phân phối cho các đối tượng bán lẻ, lãnh đạo Phòng CSMT nhận thấy thời cơ đã đến và lập tức chỉ đạo phá án. Lúc 7 giờ 30 ngày 14-3, khi Lê Minh Dương đang tìm chỗ cất giấu số ma túy trong phòng trọ của mình thì các trinh sát ập đến bắt quả tang như đã nói ở trên.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSMT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

DOÃN NGUYÊN HƯNG