Nhát dao đoạt mạng bạn thân

Thứ bảy, 05/08/2017 11:55

Tối 31-7, tại Nhà văn hóa xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc, H. Hưng Nguyên, Nghệ An diễn ra buổi tập luyện của các cháu thiếu niên, nhi đồng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi mọi người đang thu dọn đồ đạc thì nghe tiếng kêu thất thanh từ phía cổng nhà văn hóa nên vội vàng chạy ra. Qua ánh điện, mọi người thấy một người vụt chạy, còn một thanh niên nằm gục trên vũng máu bên cạnh chiếc xe máy. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tú Hùng (1984, trú xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc). Ngay sau đó, nạn nhân    được chuyển đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hùng đã tử vong.

Ban CAX Hưng Yên Bắc nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc cho CAH Hưng Nguyên. Ngay trong đêm, công tác của Trung tá Phan Ngọc Thanh - Phó trưởng CAH Hưng Nguyên khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh, truy bắt đối tượng gây án. lực lượng CA chia làm 2 tổ, trong đó tổ thứ nhất thực hiện nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm và thu hồi vật chứng để phục vụ công tác điều tra; tổ còn lại nhanh chóng lấy lời khai của các nhân chứng để xác định danh tính đối tượng gây án và lên phương án bắt giữ.

Theo thông tin thu thập được, thời điểm xảy ra vụ án, nhiều người thấy một người đàn ông có nhiều đặc điểm giống Nguyễn Doãn Lan (1985, trú cùng xóm) chạy vụt trong đêm. Đặc biệt, trước khi xảy ra vụ việc, giữa anh Nguyễn Tú Hùng và Nguyễn Doãn Lan có mâu thuẫn, cự cãi nhưng được mọi người can ngăn. Từ cơ sở dữ liệu hết sức quan trọng này, Lan được đưa vào diện tình nghi số 1. Đêm 31-7, rạng sáng 1-8, sự xuất hiện bất ngờ của các TS tại nhà Lan khiến đối tượng vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Lúc này, Lan vừa mới kịp thay bộ quần áo dính máu và cất phía sau nhà chuẩn bị bỏ trốn. Lan nhanh chóng được đưa về trụ sở CAH để lấy lời khai.

Nguyễn Doãn Lan tại CQĐT.

Tại CQĐT, Lan thừa nhận hành vi phạm tội. Lan khai, Lan và Hùng là bạn thân cùng xóm nhưng hiện Hùng đã có vợ và 2 con nhỏ, còn Lan vẫn thui thủi một mình. Đêm 31-7, Lan đi bộ từ nhà đến nhà văn hóa xóm để xem các cháu thiếu nhi tập nghi thức Đội. Trên đường đi, Lan trêu chọc một người trong xóm rằng người này không dám thể hiện tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, thấy Lan trêu chọc, Hùng đứng gần đó cũng buông lời trêu Lan nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau một lúc “lời qua tiếng lại”, Hùng đấm vào mặt bạn khiến Lan tức điên máu. Lan cũng xông vào đánh Hùng nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ về nhà. Trên đường đi bộ về nhà, Lan vào bếp của một hộ dân gần đó lấy 1 con dao nhọn và 1 con dao bầu rồi quay lại nhà văn hóa xóm 3A tìm Hùng. Sợ rằng mang dao lớn đi sẽ gây sự chú ý nên khi đi đến con mương, Lan vứt con dao bầu xuống mương, còn con dao nhỏ giấu vào túi quần. Đến gần nhà văn hóa thì những người trước đó có mặt đã về hết, Hùng chuẩn bị quay xe ra về. Lan đến hỏi chuyện thì giữa hai người tiếp tục xô xát. Bị Hùng đấm vào mặt, Lan rút con dao đâm trúng cổ Hùng. Hùng chạy đến cổng nhà văn hóa xóm 3A thì gục xuống, Lan vứt dao rồi bỏ chạy về nhà. Khi nghe tin Hùng đã tử vong, Lan vội vàng thay bộ quần áo dính máu định bỏ trốn nhưng bị bắt giữ.

Ngày 4-8, Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Nghê An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Doãn Lan để điều tra về hành vi “Giết người”.

D.H